Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
.KD: Sáng nay, mình có mặt ở Nhà tang lễ Bộ QP, số 05 Trần Thánh Tông, để dự lễ viếng Cụ bà thân sinh anh Ba Sàm- người đang bị tạm giam. Mình quen biết BS chủ yếu qua…. điện thoại khi có việc gì mình cần hỏi, được BS trao đổi rất tận tình, và gặp mặt BS đúng hai lần. Nhưng hôm nay, hẳn BS đau đớn lắm. Ngồi ở sân Nhà Tang lễ, nghe mọi người nói anh BS đã biết tin và khóc nhiều lắm. Thấy thương và tội nghiệp quá. Chỉ mong sao BS có sức khỏe, may mắn và an lành.
Cầu mong hương hồn Cụ bà thanh thản và siêu thoát. Bạn bè, những người tử tế, sống có trước có sau không bao giờ quên BS..
Vì thế hôm nay bài vở cập nhật hơi bị muộn. Mong bạn đọc chia sẻ 😀
————
Bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn khá thú vị. Rất đúng phong cách một nhà khoa học 😛
Về chuyện yêu ghét Tàu, mình nghĩ, đó là tình cảm tự nhiên của con người. Sự yêu ghét thể hiện thái độ của người dân với láng giềng trước cách ứng xử với đất nước mình ra sao. Lẽ ra nên biết vui mừng, vì thái độ rõ ràng của người dân với cái xấu tốt. Đừng nghi ngờ và đổ tại báo chí, truyền thông. 1000 năm Bắc thuộc còn in dấu đậm trong lịch sử đau thương của nước Việt. Và người dân đủ sức phân biệt cái tuyệt vời tinh tế và đỉnh cao của văn hóa TH với cái dã tâm dòm ngó chủ quyền đất nước. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau
————–
Hỗm rày, tôi có khi bị bận tâm bởi câu nói của ông Phùng Quang Thanh về mối quan hệ giữa VN và Tàu. Ông nói “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc” (1). Tôi tự hỏi dựa vào cơ sở nào mà nói có nhiều người Việt ghét Tàu, và tại sao ghét Tàu lại là mối nguy hiểm cho dân tộc?

Kết quả khảo sát của PEW về thái độ của một số dân châu Á đến Tàu Tiếp tục đọc →