Đảng tiếp tục không chấp nhận báo tư nhân

Tác giả: BBC Tiếng Việt
..Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Đảng vẫn quyết kiểm soát chặt chẽ báo chí

Việc Đảng khẳng định tiếp tục siết chặt quản lý báo chí tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua sẽ ‘không có tác dụng’, một nhà báo từ trong nước nói với BBC.

Tại hội nghị toàn thể lần này, các ủy viên trung ương Đảng được cho là đã bàn thảo về đề án quy hoạch báo chí đến năm 2025, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong diễn văn bế mạc.

Nhân dân ủng hộ?

Ông Trọng nói rằng Trung ương Đảng đã một lần nữa khẳng định ‘không cho tư nhân sở hữu báo chí’, ‘không để lợi ích nhóm chi phối báo chí’, ‘phát triển báo chí đi đôi với quản lý’ và ‘không để báo chí chạy theo lợi nhuận thuần túy’.

Tiếp tục đọc

Charlie Hebdo phát hành số mới

Tác giả: BBC Tiếng Việt

KD: Kinh thật. Kính nể sự kiên cường của tờ báo. Nhưng nếu xem và nghĩ kỹ cái hình ảnh mới nhất của Đấng Tiên tri Muhammad khóc, thì đó không phải là hài hước, mà là nỗi đau chia sẻ. Và thái độ người dân Pháp vẫn tiếp tục ủng hộ tờ báo cũng cực kỳ đáng nể.

————

Người dân tại Pháp xếp hàng dài từ sớm tại các quầy bán báo để đón mua số mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo ra ngày hôm nay.

5 triệu bản được in và phát hành một tuần sau khi các tay súng giết 12 người tại tòa báo này và 5 người khác ở Paris.

Trang bìa tạp chí có hình Đấng Tiên tri Muhammad khóc và mang biển hiệu nói “Tôi là Charlie” – thông điệp ủng hộ cho tạp chí này.

Tiếp tục đọc

Sử hay là sử trung thực

Tác giả: Lê Chân Nhân

.KD: Lịch sử quốc gia nào, đất nước nào, dân tộc nào cũng đầy bi thương, đầy máu và nước mắt, có thắng có bại. Sự thật lịch sử đó trong thời thế giới phẳng càng không thể che đậy, dù nhân danh bất cứ điều tốt đẹp nào. Bởi con người lớn lên chỉ bằng ngộ nhận, ảo tưởng, thì trước thực tế phũ phàng của thực tiễn, bản thân họ sẽ hoài nghi, đổ vỡ, bởi thiếu bản lĩnh, mất phương hướng, niềm tin. Khi đó còn nguy hiểm hơn bất cứ điều phá hủy gì. Ngược lại, sự thật lịch sử, dù đau thương, sẽ khiến họ- vì lòng yêu nước, yêu dân tộc, quê hương mà dám dấn thân vì cái chung, dám có bản lĩnh để sống vì XH. Sự nói dối chỉ ve vuốt được những tâm hồn yếu đuối, ru ngủ họ nhưng không đủ sức thuyết phục khí phách và bản lĩnh sống của con người. Sự khác biệt tận cùng giữa nói dối và trung thực là ở chỗ đó!

——

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng chương trình giảng dạy nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh, sinh viên. Đây là một công việc quan trọng, một trách nhiệm nặng nề đối với các đơn vị được giao.

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, chương trình giáo dục lịch sử các cấp hiện nay chưa xây dựng được nội dung về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chưa kể, còn có các sự kiện lịch sử về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Chính vì vậy, nên đa số học sinh, sinh viên không biết hoặc biết không đầy đủ về những trang sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ oanh liệt này. Tiếp tục đọc

Không phải cứ trong quy hoạch là lên!

Tác giả: Thế Dũng

.KD: Cá nhân bác NĐH mình tin là người tốt. Nhưng chả biết chính sách cán bộ của bác thế nào, mà khi về đến cơ sở, thì mình thấy nhiều kẻ bất tài, vô dụng, bất đức nhưng chỉ vì khéo chạy, khéo tìm “hắc chủ’ mà lên ngôi quan chức. Những chính sách trên trời dưới đất nói thẳng, đều có dây mơ rễ mã từ những cách xây dựng đội ngũ cán bộ mà ra. Chẳng lẽ vô can? Không chỉ bây giờ, từ thời bao cấp, khi đó còn rất trẻ, mình đã thấy kinh sợ. Còn bây giờ khi bác đã nghỉ hưu, dù nói hay nói tốt gì gì đi chăng nữa, nhưng phải nói rằng, những kẻ bất tài không ít. Và chính họ làm khốn khổ đất nước này.

Thời đó, mình đã phải thốt lên, chính sách “đội ngũ cán bộ mới là phản động” (theo nghĩa triết học), đã ngăn cản sự phát triển đất nước, khi chỉ đi tìm những kẻ 3 đời trong sạch nhưng dốt nát, cơ hội.

—–

Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương Nguyễn Đình Hương khẳng định cốt tử của công tác cán bộ vẫn là dân chủ, công khai, minh bạch

Phóng viên: Thưa ông, ở Hội nghị trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (kết thúc ngày 12-1) đã nghe và cho ý kiến về quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Ông nhìn nhận thế nào về tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược?

– Ông Nguyễn Đình Hương: Đại hội XII diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường; trong nước, sau 30 năm đổi mới, chúng ta có những thành công nhưng cũng còn nhiều thử thách quá lớn, như kinh tế còn khó khăn, nợ công, doanh nghiệp phá sản nhiều, tỉ lệ thất nghiệp lớn, bộ máy cồng kềnh… Nhìn chung, tình hình nhiều bức xúc cho nên toàn Đảng, toàn dân mong Đại hội XII sẽ giải quyết cái gì?

 

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương

Tiếp tục đọc

Người nghèo… phải chết!

Tác giả: Lê Phương

.KD: Tôi nhớ một bác già nằm vắt tay lên trán, chép miệng: “Mấy ổng ban hành chính sách như vậy chẳng khác nào ép người nghèo phải chết” (LP)

Chẳng có lời bình nào cay đắng hơn!

———–

Tôi nhớ một bác già nằm vắt tay lên trán, chép miệng: “Mấy ổng ban hành chính sách như vậy chẳng khác nào ép người nghèo phải chết”.

Ba tôi nghỉ hưu đã 6 năm. Chưa kịp an hưởng tuổi già bên con cháu thì ông mắc phải căn bệnh quái ác: ung thư gan. Sau 2 lần phẫu thuật rồi hóa trị, xạ trị bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

May mắn thay, gần đây bệnh viện thay đổi phác đồ điều trị và hiệu quả thấy rõ. Ba tôi đã ăn được, ngủ được, da dẻ hồng hào, khối u gom lại còn bằng 1/2 lúc trước. Ba tôi luôn miệng nói cảm ơn Đảng và nhà nước có chính sách bảo hiểm y tế thật nhân văn. Nếu không có bảo hiểm y tế chi trả các khoản chi phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo này, ba tôi chắc đã theo ông, theo bà.

Tiếp tục đọc

Năm chữ Dân

Tác giả: Nguyễn Khắc Mai

KD: Bác Nguyễn Khắc Mai lại vừa có “Thư mở kính gửi Hội nghị BCHTW 10”, đăng trên BVN. Do thư dài, Blog KD/ KD xin trích đăng phần giải pháp. “Năm chữ Dân”- có lẽ đó cũng là năm chữ mà bất cứ thể chế văn minh, tiến bộ nào cũng phải đặt lên hàng đầu.

.Title bài do chủ Blog đặt lại và đã biên tập một vài chỗ cho phù hợp tinh thần Blog  😀.

————-

Ảnh: Trên mạng

Chính Mác và Ăng Ghen trong tuyên ngôn các đảng cộng đồng đã nói rõ: “thay cho những cộng đồng kiểu cũ, là những cộng đồng kiểu mới, trong đó phát triển tự do cá nhân là tiền đề để có tự do của toàn xã hội”.

Người xưa nói danh không chính thì ngôn không thuận, mọi việc tiếp theo sẽ lầm lỗi, rối loạn…Trong khi ban lãnh đạo đảng bác bỏ xã hội dân sự, coi đó là phản động, cấm cả nghiên cứu, thì Mác khẳng định: Nhà nước chính trị có cơ sở tự nhiên là gia đình và cơ sở nhân tạo là xã hội dân sự! Mác còn một câu nói rất hay nữa là: Không phải nhà nước chế ước và quyết định xã hội dân sự, mà xã hội dân sự chế ước và quyết định nhà nước. Tiếp tục đọc

Những câu trả lời nào cho năm 2015 và tiếp theo?

Tác giả: Nguyễn Trung

.KD: Đây là bài viết của bác Nguyễn Trung đăng trên Viet- Studies. Do bài quá dài, (phần I tác giả nêu lại những vấn đề đã nhận định trong bài Ngã ba 2007” (1) về vận mệnh nước Việt), Blog KD/ KD xin phép được trích đăng phần II, bàn về năm 2015 để bạn đọc tiện theo dõi.

———–

 

Đọc thêm: [1] Nguyễn Trung – “Ngã ba 2007”, http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_NgaBa2007.htm, viết vào cuối năm 2007.

Trước hết, phải chăng toàn bộ những kết quả làm nên tia hy vọng tuy mới chỉ le lói và còn yếu ớt, nhưng đã nói lên rất rõ: Tất cả những việc đã làm được của 18 tháng vừa qua đều có một cái tên chung là công việc phục hồi? Thậm chí sự hồi phục hiện nay đạt được còn rất mong manh, của một nền kinh tế có cấu trúc và hệ điều hành đã làm xong vai trò giai đoạn phát triển ban đầu – dù là đã kéo dài một cách quá đáng: giai đọan phát triển theo chiều rộng.

Làm xong vai trò cần được hiểu là cái đã làm được bây giờ trở nên lỗi thời, không có lý do tiếp tục tồn tại, mặc dù giai đoạn phát triển này là căn bản cho các bước phát triển tiếp theo của đất nước. Đơn giản là đất nước không thể phát triển tiếp bằng cách nâng lên gấp đôi, gấp ba sản xuất lúa gạo, vì thị trường thế giới đã bão hòa, khả năng sản xuất lúa gạo của ta đã tới cái ngưỡng của tự nhiên và của con người không thể vượt qua. Cây cao su cũng thế. Cây cà phê cũng thế. Nhiều sản phẩm hiện có của nền kinh ta trong lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ cũng thế… Hiển nhiên đất nước đòi hỏi phải làm ra được những sản phẩm mới. Tiếp tục đọc

Ông Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng

Tác giả: An Yên (theo VTC News)

KD: Có câu văn hóa còn, nước Việt còn. Cứ theo logic câu nói đó, bây giờ văn hóa chạm ngưỡng, thì nước Việt … chạm ngưỡng. Ngưỡng gì đây? Sao chẳng thấy các nhà quản lý văn hóa, chủ trương xây dựng gia đình văn hóa mới với hơn 80% gia đình văn hóa lên tiếng phản biện? 😦

————-

Gameshow trên các kênh truyền hình chính thống ngày càng vô bổ, đầy rẫy cảnh dung tục, cởi áo, cãi nhau thiếu văn hóa, trẻ em rộ “mốt” nam giả nữ… Phim ảnh Việt chạy theo mô típ đồng tính…, phổ biến cảnh sex và bạo lực đẫm máu cốt để câu khách. Những yếu tố cấu thành nên văn hóa đang ngày càng trở nên thiếu văn hóa

Sử gia Dương Trung Quốc cho rằng với cách duy trì như thế này, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng và sẽ đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường.

– Ông có nhận xét như thế nào, về thực trạng nền văn hóa nước ta, khi rất nhiều giá trị văn hóa đã bị suy thoái đến mức đáng báo động?

Trước hết phải thấy, thực trạng này không phải bây giờ mới được nói ra, mà nó đã được nhắc đến ở rất nhiều diễn đàn khác nhau, về tình trạng đạo đức xuống cấp, và sự suy thoái của văn hóa.

Tiếp tục đọc