Tác giả:
.KD: Bạn bè iu quí gửi cho mấy cau nói này. Xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ 😀
—————-
> 1. “Đừng bao giờ đùa
giỡn với cảm xúc của người khác, bởi
vì bạn có thể giành chiến thắng, nhưng hậu
quả là bạn chắc chắn sẽ mất đi người
đó trong suốt cuộc đời của bạn.” –
(Shakespeare).2. “Thế giới phải chìm đắm trong
đau khổ không phải vì tội
ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng
của những người tốt”. –
(Napoleon).> Tiếp tục đọc
Day: Tháng Một 16, 2015
Sự thật câu chuyện vợ chồng hát rong lấy nước mắt khán giả trong Điều ước thứ 7
Tác giả: Cao Nam/ Duy Tuấn (VietNamNet)
.KD: Thú thật, lâu nay mình không mấy khi xem các chương trình của Đài THVN, nên không xem chương trình này. Chiều nay rảnh rỗi, tò mò đọc, thấy sững sờ. Một cách làm nghiệp vụ truyền thông quá thiếu chuyên nghiệp, khi đưa cả một câu chuyện “lừa tình” lên sân khấu, đánh lừa luôn cả khán thính giả về số phận, tài năng. Lại một vụ “Thôi rồi, Lượm ơi” thứ hai xảy ra trên màn ảnh nhỏ.
Bẽ bàng, cả nhà tổ chức, phóng viên, bẽ bàng cả người con gái khiếm thị trót gửi gắm tình yêu vào một “sinh viên Nhạc viện rởm”. Bẽ bàng cả khán giả khi rơi nước mắt tin vào những trò lừa dối mà nông nổi vì xuẩn ngốc.
———-
Những chi tiết ngoài đời thực có thể khiến các độc giả bị sốc. Câu chuyện tình xúc động đẹp như cổ tích đã lấy đi của người xem rất nhiều nước mắt có thêm những chi tiết khiến nhiều người phải suy nghĩ.
Đọc thêm: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/217095/vtv-phat-thong-bao-xin-loi-ve–dieu-uoc-thu-bay-.html
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/217025/dao-dien-dieu-uoc-thu-7-nhan-loi-chuyen-vo-chong-hat-rong.html

Câu chuyện vợ chồng hát rong lên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn khiến nhiều người rung động. Trước khi xuất bản bài báo này, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với cô gái khiếm thị Nguyễn Như Đào. Cô nói rằng đã biết hết mọi chuyện và đã tạm thời vượt qua cú sốc.
Dù tình yêu của chàng trai tên Thanh với Đào như thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ vẫn có ý nghĩa, vẫn mang lại niềm vui và hạnh phúc với cô. Nhưng, ngoài nước mắt dành cho câu chuyện cảm động đã lên sóng VTV, độc giả vẫn cần biết những thông tin khác đằng sau đó…
Từ phản hồi ‘lạ’ của độc giả
Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974
![]() 6 quân nhân trong số 74 người đã ngã xuống trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa – Ảnh tư liệu |
Phần lớn những tử sĩ này thân xác đã tan vào biển cả và suốt 40 năm qua, chỉ có người thân, bạn bè và đồng đội mới biết và tưởng nhớ họ.
Vẫn còn nhiều thông tin chưa rõ ràng trong danh sách dưới đây (khuyết họ, chức vụ…), rất mong bạn đọc giúp chúng tôi bổ sung thông tin, hoàn chỉnh danh sách những người đã ngã xuống trong khi chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất nước.
Thương hiệu Việt mất dần
Tác giả: Quang Huy
.Vậy là chuyện thương hiệu điện máy tên tuổi Nguyễn Kim được bán cho Power Buy (công ty con, chuyên về bán lẻ của Tập đoàn Central Group – Thái Lan; nắm 49% cổ phần, giá 200 triệu USD) không còn là thông tin đồn thổi.
Thương vụ này nối dài danh sách mua bán, sáp nhập trong vài năm gần đây. Kịch bản quen thuộc là từ chỗ sở hữu một lượng cổ phần nhất định trong liên doanh, đối tác nước ngoài từng bước tăng vốn, sau đó thôn tính hẳn và trong hầu hết các trường hợp, thương hiệu Việt bị đổi họ thay tên.
Gần 15 năm trước, chúng ta thường nghe những spot quảng cáo với nhạc điệu, lời thoại rất hay của Prime. Đang lên như diều gặp gió, rất bất ngờ, năm 2013, thương hiệu gạch men cao cấp đóng đô ở Vĩnh Phúc này được bán cho Tập đoàn SCG của Thái Lan. Ông chủ người Việt sau 14 năm gầy dựng thương hiệu đã thu về 5.000 tỉ đồng, được cho là một món hời; Prime thì không còn nữa…
Tính độc lập của tòa án
Chuyên gia: nguy cơ quay lại mô hình tăng trưởng kiểu cũ
Tác giả: Văn Nam
Nhưng nếu cứ đà này trong năm 2015 hoặc năm sau nữa thì có thể Việt Nam lại quay lại mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên nhà nước dẫn dắt chứ chưa khai thác sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân- Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành.
.Đầu tư của khu vực nhà nước trong năm 2014 tăng mạnh nhất so với các khu vực khác, và có mặt tích cực là giúp ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nhưng nếu cứ đà này trong năm 2015 hoặc năm sau nữa thì có thể Việt Nam lại quay lại mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên nhà nước dẫn dắt chứ chưa khai thác sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân.
Ông Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại tọa đàm – Ảnh: Văn Nam
Đó là cảnh báo của ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, tại buổi tọa đàm về “Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2015” diễn ra tại TPHCM tối nay. Theo ông Thành, trong quá trình tái cơ cấu đầu tư công và thắt chặt đầu tư những năm trước đây thì đầu tư của nhà nước tăng lên rất chậm, nhưng trong năm 2014 thì lại khác. Tiếp tục đọc
“Đừng nhìn cái chân ghế của mình!”
Một lời khuyên đúng đắn, nhưng cứ nhìn vào chất lượng giáo dục xuống cấp hiện nay của nước Việt mình, để thấy có bao nhiêu “học trò” làm theo lời khuyên của Cố TT?
————-
Những ngày gần đây, dư luận trong nước và ngoài nước chú ý nhiều đến sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng ban Nội chính Trung ương – trở về Việt Nam sau thời gian điều trị bệnh tại Hoa Kỳ.
Hầu như tất cả các báo đều đưa tin, khoảng 21h ngày 9/1/2015, chuyên cơ chở ông Nguyễn Bá Thanh đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng để về bệnh viện tiếp tục chữa bệnh.
Hàng ngàn người dân đứng dọc hai bên đường từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Bệnh viện Đà Nẵng đón đoàn xe chở ông Nguyễn Bá Thanh và hô vang: “Bá Thanh! Bá Thanh!”
Không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Bá Thanh được lòng người dân như vậy. Ông là người có công lớn đưa Đà Nẵng trở thành thành phố năng động bậc nhất Việt Nam, một “thành phố đáng sống”.
![]() |
Hàng ngàn người dân đứng dọc hai bên đường từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Bệnh viện Đà Nẵng đón đoàn xe chở ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh Internet |