Những bí ẩn kinh ngạc trong lăng mộ Võ Tắc Thiên

Tác giả: Duy Toan

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ, thưởng thức ngày cuối tuần thư thái  😀

—————

Giáo sư Lưu cho rằng, chỉ tính riêng địa cung, nơi đặt quan tài của Càn Lăng, có tới 800 tấn châu báu, của cải.

» Bí ẩn kho vàng, ngọc trong lăng mộ vua Nam Việt
» Hành trình xây dựng ngôi mộ trị giá 1,1 tạ vàng

Lịch sử Trung Quốc có tới 231 vị hoàng đế, tuy nhiên, chỉ có một nữ hoàng, chấp chính như hoàng đế, đó là Võ Tắc Thiên. Vị nữ hoàng này gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Võ Tắc Thiên cùng chồng, là hoàng đế Đường Cao Tông được táng trong Càn Lăng, ở tỉnh Thiểm Tây, thuộc tây bắc Trung Quốc.

Võ Tắc Thiên (624-705) tên thật là Võ Chiếu, vốn là tì thiếp của hoàng đế Đường Thái Tông. Đường Thái Tông qua đời, bà trở thành phi tần của Đường Cao Tông, tức con của Đường Thái Tông. Sủng ái vợ, vị vua này đã đưa bà lên làm hoàng hậu.

Những bí ẩn kinh ngạc trong lăng mộ Võ Tắc Thiên
Lăng mộ Võ Tắc Thiên 

Chồng qua đời, bà nắm quyền bính. Tuy đương thời chỉ trích việc làm vợ của cả bố lẫn con, lại hoang dâm vô độ, nhưng bà thực sự là người tài. Bà biết sử dụng nhân tài, khiến đất nước Trung Hoa thịnh trị trong suốt 16 năm cầm quyền của bà.

Tiếp tục đọc

“Nhân dân mong muốn được biết kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị”

Tác giả: Ngọc Quang (Thực hiện)

.KD: Chủ Blog xin hạ hai bài về lấy phiếu tín nhiệm, trong đó có một bài của CDQL do những thông tin rất khó kiểm chứng. Trên tinh thần tôn trọng sự khách quan, công tâm, công bằng, có cơ sở thực tiễn. Nay xin lỗi bạn đọc Blog KD/KD. Mong lượng thứ.

—————–
Ông Vũ Mão: “Việc lấy phiếu tín nhiệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho thấy quyết tâm chính trị, sự dũng cảm của các đồng chí lãnh đạo Đảng”.
.
.
LTS: Hội nghị Trung ương 10 khóa XI vừa qua đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Mão – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá V, VI, VII, VIII, IX, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội nhận định, đây là lần đầu tiên Trung ương thực hiện công tác này, do vậy cần thận trọng, nhưng tiến tới cũng nên công bố kết quả lấy phiếu, qua đó nhân dân sẽ thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ông đánh giá thế nào về việc lần đầu tiên Trung ương Đảng lấy phiếu tín nhiệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư?

Ông Vũ Mão: Thứ nhất, cần phải khẳng định, đây là một việc làm rất đáng hoan nghênh của Đảng ta, với mong muốn nhìn nhận đánh giá cán bộ được thường xuyên, chính xác.

Tiếp tục đọc

Thị trường, nghị trường và chuyện lỗ- lãi

Tác giả: Kỳ Duyên

Đây là bài viết Ấn tượng trong tuần hàng tuần của TVN, vẫn đăng vào t7. Tuy nhiên hôm qua, sau khi nộp bài để tòa soạn duyệt, mình mới được thông tin cả hai chủ đề của bài viết đều được chỉ đạo từ… trên là không được “đụng” đến nữa. Nên bài đương nhiên không thể được đăng.

Mình quá hiểu những bếp núc của làng báo nước Việt khốn khổ. Chỉ xin đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ  😦  😦  😦

————

Thị trường là lĩnh vực của kinh doanh. Nghị trường là lĩnh vực của chính sự. Nhưng dường như đều đang đứng trước những thử thách. Ở nơi này là người tài với tiền tài. Ở nơi kia là phẩm cách với tiền tài.
Có điều, chữ “có hậu” trong hai vụ việc ấn tượng của tuần này, không giống nhau.

I-Chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết Âm lịch, khoảng thời gian người ta có nhu cầu đi lại, thì cả xã hội tuần qua bỗng chấn động vì một hiện tượng bất thường xảy ra ở hãng hàng không lớn nhất nước: Gần 120 người lái máy bay, chiếm tới 90% trong tổng số người lái thuộc đội bay Airbus “báo ốm”, trong đó chỉ có 10 trường hợp có giấy chứng nhận của cơ quan y tế.

Xưa nay, ốm đau mà lây lan trong số đông dân cư cộng đồng, người ta thường gọi là dịch. Có điều, “dịch ốm” ở đây rất lạ, chỉ xảy ra trong đội ngũ vốn có thể chất và điều kiện sinh hoạt, vệ sinh vào loại lý tưởng. Rất nhanh chóng, hiện tượng bất thường này đã được chính ông Phạm Ngọc Minh, Tổng GĐ Tổng Công ty HKVN nhận định là nghiêm trọng, và chẩn đoán “bệnh” chính xác- lãn công tập thể. Tiếp tục đọc

Ông Vũ Quốc Hùng bình luận về có thêm 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tác giả: Phong Nguyên

KD: Bình luận về việc có thêm 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ, ông Vũ Quốc Hùng cho rằng có thể là do tham nhũng đang hoạt động hung hăng, xảo quyệt hơn (Phong Nguyên)

Nhưng mình dám “cá cược” với bác Vũ Quốc Hùng, rằng không vì thế mà tham nhũng nó sợ, và nó giảm. Chống tham nhũng không chỉ bằng việc tăng cường con người, dù đó cũng là một biện pháp, mà phải bằng một thiết chế công khai minh bạch, có khả năng ngăn chặn cái cung cách xin- cho đang tồn tại và phổ biến ở các DNNN, ở các Bộ ngành, bác ạ  😀

———

Trong ngày làm việc thứ 7 của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (ngày 11/1), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 8 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Bình luận về động thái này, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Quốc Hùng – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cho biết:

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Vũ Quốc Hùng (Ảnh: Dantri)

Tiếp tục đọc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tay đã nhúng chàm thì không thể chống tham nhũng

Tiếp tục đọc

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh: Ở đâu đồng tiền ngự trị, ở đó tan nát

Tác giả: Phạm Xuân Trường
.
KD: Đúng rùi. Nhưng không có tiền thì cũng tan nát không kém. Nên vấn đề là đừng để đồng tiền chỉ huy, sử dụng con người như một con rối tham nhũng, tham lam, ăn cắp, ăn hối lộ đáng khinh. Mà con người cần biết chỉ huy và sử dụng đồng tiền phục vụ cuộc sống mình không chỉ hạnh phúc, mà còn có nhân cách và cách sống đẹp. Chỉ khi đó, con người mới chính là… Tiền bạc
————-

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh không phải là con nhà nòi làm nghệ thuật. Cha ông là giáo sư, bác sĩ Đặng Văn Ngữ, một nhà trí thức đáng kính, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đã làm nhiều tác phẩm sâu sắc, lay động lòng người, như: Thị xã trong tầm tay, Hà Nội mùa đông năm 46, Cô gái trên sông, Thương nhớ đồng quê, Trở về, Mùa ổi, Bao giờ cho đến tháng Mười, Đừng đốt… Bao giờ cho đến tháng Mười, một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam được Đài Truyền hình CNN (Mỹ) bình chọn là 1 trong 18 bộ phim châu Á hay nhất mọi thời đại. Năm 2007, ông được Nhà nước Việt Nam phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh chuyên ngành điện ảnh. Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đã chia sẻ những tâm huyết và trăn trở của mình về điện ảnh nước nhà.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh

* PV: Chào đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh, điều gì đã giúp ông sáng tạo nên những bộ phim xúc động lòng người đến thế?

Tiếp tục đọc

Người trong cuộc tiết lộ về sự thật câu chuyện “Vợ chồng hát rong” trong Điều ước thứ 7

Tác giả: Nhóm PV

.KD: Những nhân vật chính trong câu chuyện bẽ bàng này đều là những người lao động nghèo khó. Họ cũng có những cái dở, và giờ đây họ trả giá thế nào là tùy thuộc ở cách nhìn của gia đình, những người ruột thịt liên quan nhất đến họ. Nhưng rất khó có thể hình dung hành động này của VTV. Vô trách nhiệm hay muốn câu khách, khi đã biết sự thật câu chuyện mà vẫn quyết định phát chương trình.

Xin đọc thêm bài của báo Thanh Niên đăng hôm nay mới thấy sự cố ý của VTV phát câu chuyện. Nếu vậy, vấn đề không còn là thiếu chuyên nghiệp, mà là đạo đức nghề nghiệp:

http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/vo-chong-hat-rong-tren-san-khau-sao-mai-diem-hen-nha-chi-dao-khong-biet-thanh-da-co-vo-526078.html

Khán thính giả đang cần nghe lời chính thức của ông Trần Bình Minh- Tổng GĐ Đài THTW.

Và cá nhân mình cũng có một điều ước thứ 7 là VTV đừng bao giờ tiếp tục cho khán thỉnh giả thưởng thức những câu chuyện “Thôi rồi, Lượm ơi” nữa. Mất uy tín lắm rồi, sau hàng loạt vụ việc xung quanh những chương trình giải trí

“Chúng em gặp nhau ở Ninh Bình và cảm thương số phận của nhau. Thấy Đào là người bất hạnh, bản thân không nhìn thấy ánh sáng mà vẫn hằng ngày vất vả bươn chải kiếm ăn, nên thương lắm. Rồi em, Đào và một người bạn rong ruổi qua các con phố, thay nhau người hát, người bán tăm, bán kẹo để đỡ đần nhau” – Nguyễn Bá Thanh xúc động kể lại với PV Lao Động.

Tiếp tục đọc