
Khi “Cái gì càng chơi càng ra nước” lên sóng VTV

.KD: Thương ghê cơ 😀
.Sao ở nước tư bản, mà các em cún lại sướng thế 😛
——–
Eclipse – một cô chó Labrado màu đen đã khiến người dân địa phương và các nhân viên xe bus vô cùng ngạc nhiên khi tự mình bắt xe bus để đến công viên đi dạo.
Trong vài tuần qua, Eclipse đã đón một tuyển bus cố định gần nhà ở ngay trong khu Belltown, Seattle, sau khoảng 4 điểm dừng thì nàng chó thông minh nhảy xuống xe rồi chạy bộ tới một công viên dành riêng cho chó ở gần đó.
Seattle, thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ là một thành phố thân thiện với các loại vật nuôi. Những chú chó rất được trân trọng và cũng có quyền tự do sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Dù vậy, theo người đại diện hệ thống xe bus tại hạt King, các chú chó cưng vẫn thường được chủ dẫn lên xe, trường hợp chó tự bắt xe bus để đi lại là vô cùng hiếm hoi.
Hành trình chu du của Eclipse được chứng kiến bởi cả hành khách lẫn các bác tài xế. Hãng xe bus công cộng của thành phố đã chính thức xác nhận điều đó. Họ phát biểu: “Không có lý do gì để nghi ngờ tính chân thực của hiện tượng này”. Các nhà chức trách lên tiếng: “Eclipse khá biết điều và sẽ không gây nguy hiểm, trở ngại cho các bạn đồng hành khác, không có vấn đề gì đáng lo ngại”
.KD: Đọc bài này tự nhiên thấy buồn cười quá, đăng lên để bạn đọc suy ngẫm 😀
Còn mềnh thì ủng hộ chủ trương này 😛 😀
Tự nhiên nhớ thời thơ bé. Dạo đó, HN gọi những cô gái làm nghề này là “gái làm tiền”, cái khái niệm cũng đã rất miệt thị. Và không hiểu sao bọn trẻ con như mình nhìn thấy các cô gái này là biết, vì họ son phấn và trông khác thường. Hay do cái trực cảm trẻ con nó mạnh quá. Cứ mỗi lần nhìn thấy là mình sợ rúm người lại, khiếp đảm. Hoàn toàn khác với khái niệm và hình hài các cô cave bây giờ, đố phân biệt được 😀
————
“Có những ông bị bắt thì lý luận do vợ bị bệnh tim, không thể phục vụ mà ông ta đang tráng kiện nên tìm yếu tố bên ngoài”.
Không nghe trình bày hoàn cảnh
Sở Lao động, Thương Binh & Xã hội thành phố Hà Nội vừa đưa ra một số kiến nghị nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn mại dâm, trong đó có đề xuất tăng mức xử phạt người mua dâm. Tìm hiểu cụ thể về vấn đề này, phóng viên báo Đất Việt đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chi cục phó chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết: “Trong nghị định 167, theo luật xử lý vi phạm hành chính mới thì mức phạt đối với hành vi mua dâm là từ 500.000 đến 1 triệu đồng, hành vi mua dâm nhiều người cũng một lúc phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng, hành vi lôi kéo người khác cùng mua dâm phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Tiếp tục đọc
Đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị vừa mới đây của Văn phòng Chính phủ.
Nói chính xác, những phát biểu của người đứng đầu Chính phủ đã giải tỏa những bức xúc của không chỉ những người làm báo, mà của nhân dân cả nước. Nó cũng đang chỉ rõ điểm yếu trong cơ chế thông tin của cơ quan chức năng là vừa chậm, vừa có quá nhiều thông tin không tiết lộ với lý do nhạy cảm.
Chúng ta đã có những bài học đớn đau từ tin đồn. Đó là ngày 21.2.2013 thị trường chứng khoán sững sờ chứng kiến một phiên sụp đổ với cảnh “tranh nhau bán”, “ồ ạt tháo chạy” với chỉ số HNX-Index giảm kỷ lục. Tất cả chỉ với một tin đồn Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà bị bắt.
Tác giả: Trần Văn Tuấn
KD: Một đồng nghiệp người nước ngoài của tôi có lần chia sẻ: “Người Việt Nam các bạn thông minh, nhưng dễ hài lòng, đơn giản trong cách nghĩ và không dám dấn thân trừ khi hoàn cảnh bắt buộc” (TVT)
Chính “xoác” 😀
————–
Một đồng nghiệp người nước ngoài của tôi có lần chia sẻ: “Người Việt Nam các bạn thông minh, nhưng dễ hài lòng, đơn giản trong cách nghĩ và không dám dấn thân trừ khi hoàn cảnh bắt buộc”. Miệng nói cảm ơn, nhưng lòng thấy trĩu nặng vì tôi vẫn biết cái nhận xét kia không có gì là mới, chẳng qua chúng ta không đối diện với nó một cách nghiêm túc và cầu thị mà thôi(!)
Người Việt đơn giản
Tìm về nguồn cội thông qua văn hóa dân gian, có thể dễ thấy các truyền thuyết dân gian của người Việt tuy ít nhiều ẩn chứa triết lý sống của tổ tiên, nhưng tình tiết có phần đơn giản và ít góc cạnh. Công cuộc chinh phục và khai phá vùng đồng bằng Châu thổ sông Hồng trong hàng ngàn năm của các Vua Hùng đã được khái quát thông qua ba Nam Thần trong số “Tứ bất tử” của người Việt: Sơn Tinh đại diện cho kỹ năng phòng chống thiên tai và chinh phục thiên nhiên; Thánh Gióng biểu trưng của sự nghiệp giữ nước, chống lại ngoại bang xâm lấn; và Chử Đồng Tử là hình ảnh mong đợi của người Việt cổ cho một cuộc sống bình đẳng, hiếu đễ và sung túc.