Tháo dỡ biệt thự trái phép của thiếu tướng công an và đại gia

Tác giả: Theo Trung Việt (PNO)

.Thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng ngày 22.1 cho hay, UBND TP đã ra công văn giao cho Chủ tịch UBND quận Liên Chiều phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật việc xây biệt thư trái phép của ông Ngô Văn Quang và thiếu tướng công an Phan Như Thạch.

Công văn ngày 19.1 của UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu hai ông này phải đích thân đến dự cuộc họp do UBND quận Liên Chiểu chủ trì về việc xử lý biệt thự của hai người này, không được cử người khác đi thay.

thieu tuong cong an

Biệt thự của gia đình ông Thạch. Ảnh PLO

Tại khu đất ven đường vào Khu du lịch Suối Lương (thuộc tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân), gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) đã cho xây biệt thự trái phép, dù bị kiểm tra, xử lý nhiều lần.

Thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng ngày 22.1 cho hay, UBND TP đã ra công văn giao cho Chủ tịch UBND quận Liên Chiều phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật việc xây biệt thư trái phép của ông Ngô Văn Quang và thiếu tướng công an Phan Như Thạch.

Công văn ngày 19.1 của UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu hai ông này phải đích thân đến dự cuộc họp do UBND quận Liên Chiểu chủ trì về việc xử lý biệt thự của hai người này, không được cử người khác đi thay.

Tiếp tục đọc

Thăm ruộng lúa ở Tú Lệ và … tắm tiên

Tác giả:

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này. Xin đăng lên để bạn đọc thư thái giữa những ngày tháng toàn chuyện nhức đầu  😀

​​Tú Lệ là một thung lũng nằm giữa ba ngọn núi cao là: Khau Phạ, Khau Thán, Khau Song, đây cũng là nơi cư trú của hơn một ngàn hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. “Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò”, câu ca ấy đã vượt ra khỏi ranh giới vùng đất đất Yên Bái để đến với người dân các vùng miền trong cả nước và gợi lên sự háo hức trong tâm hồn những kẻ lữ hành.

Tiếp tục đọc

Bằng giả, 9.000 văn bản sai, 10 lần vỡ ống nước

Tác giả: Mi An

.Có mối liên quan gì đến việc công an bắt một ổ nhóm làm bằng giả tiêu thụ 500-600 bằng/năm và 9.017 văn bản sai của ngành tư pháp?.

a

Đường ống nước sông Đà đến nay đã vỡ tới lần thứ 10.

Cuối năm âm lịch bao giờ cũng là dịp các cơ quan ban ngành tổng kết lại công việc của mình để từ đó đưa ra những con số thống kê. Có những con số thống kê khiến người dân hả lòng hả dạ, song cũng có những con số thống kê khiến người ta lòng đau như cắt. Tiếp tục đọc

Tác hại muôn mặt của nạn mua bán quan chức

Tác giả: Nguyễn Đình Cống (theo BVN)

KD: Ai cũng thấy mua bán quan chức, tham nhũng, là tệ nạn của XH. Và đã có không biết bao nhiêu cách làm, giải pháp, phong trào, cuộc vận động để đẩy lùi. Tiếc thay, chúng vẫn … trơ gan cùng tuế nguyệt. Vậy thì vấn đề không còn là ở giải pháp, mà ở ngay thiết chế quản lý có những khuyết tật, là nơi nảy nở các tệ nạn này. Mà một trong những khuyết tật đó là cơ chế xin- cho. Vậy thì làm sao hy vọng đẩy lùi? Chuyện viễn tưởng phi khoa học!  😦

—————

Mua bán quan chức là viết theo thời xưa, theo thói quen, còn ngày nay ở một số nơi, đến cái việc lao công và hộ lý trong bệnh viện cũng phải bỏ ra vài chục triệu để lo lót chứ chẳng phải là quan chức gì cả. Lại nghe chuyện tốn hàng trăm triệu để chạy một chỗ đứng ngoài đường, để có một chỗ làm trong trường mầm non là khá phổ biến, còn để có chức quan, có khi phải chi hàng tỷ, hàng chục tỷ.

Tệ nạn nói trên có sức mạnh phá hoại xã hội một cách ngấm ngầm đến tận gốc, làm mất ổn định xã hội một cách toàn diện, từ đó tạo ra tác hại muôn mặt trong mọi lĩnh vực đời sống.

Tiếp tục đọc

Lo ngại tham nhũng từ vốn ODA

Tác giả: T. Hằng
.
Những vụ án tham nhũng động trời vốn ODA trong nước đều do nước ngoài phát hiện.
“Trên thực tế, biểu hiện tiêu cực, gian lận, tham nhũng trong các dự án ODA đang là một thực trạng đáng lo ngại đối với các cơ quan quản lý Việt Nam cũng như đối với các nhà tài trợ. Những nghi án tham nhũng, hối lộ trong các dự án sử dụng vốn ODA gây bức xúc, bất bình trong xã hội” – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng khái quát tại Hội nghị cấp cao về Tăng cường quản trị thúc đẩy phát triển tại Việt Nam do Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 20-1.

Tiếp tục đọc

Tham nhũng dự án ODA: “Chi thoải mái như Việt Nam”!?

Tác giả: Bích Ngọc (thực hiện)

KD: Chả có dân tộc nào mà cha ông thời hiện đại lại vô trách nhiệm với hậu thế trong tương lai như dân tộc Việt chỉ vì những kém cỏi trong năng lực, tầm nhìn và thiết kế mô hình? Từ Giáo dục cho đến xây dựng một môi trường XH lành mạnh.

Tham nhũng tràn lan thế này, thì người Việt trẻ họ sẽ lớn lên, sống và làm việc với tâm thế người làm chủ hay kẻ ăn cắp?  😦

——–

Rõ ràng những khoản nợ là người dân phải gánh chịu còn những người chịu trách nhiệm hạ cánh an toàn mà không phải chịu trách nhiệm gì.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế trung ương đã tỏ ra vô cùng quan ngại trước những thông tin mà Ngân hàng thế giới vừa công bố về tình trạng khiếu nại liên quan đến tham nhũng trong các dự án ở Việt Nam. Tiếp tục đọc

‘Bộ phận không nhỏ’ đã được xử lý đến đâu?

Tác giả: Mỹ Hòa (thực hiện)
.
KD: “Vừa qua, ta đã xử lý kỷ luật các hình thức khác nhau từ khai trừ cho đến cảnh cáo, khiển trách… tổng cộng hơn 50 nghìn đảng viên, nằm rải rác các cấp. Đó là một con số lớn, đáng buồn và nếu không có hơn 5 vạn/ hơn 4 triệu Đảng viên như thế thì Đảng đã mạnh hơn nhiều” – PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc.
.
Hi…hi… Chợt nhớ một ngạn ngữ: Với một chữ Nếu, người ta thể nhét cả Paris vào một cái chai nữa cơ đấy, bác Phúc  ạ   😀
————
..
Nguyễn Trọng Phúc, thành lập Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bỏ phiếu tín nhiệm, Đảng viên, vào Đảng, Bộ phận không nhỏ, tham nhũng
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng. Ảnh: Mỹ Hòa

Con số lớn, đáng buồn 

Củng cố sức mạnh, xây dựng Đảng vững mạnh là công việc đã thực hiện suốt 85 năm qua. Gần đây, Nghị quyết Trung ương 4 đặt xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt, cấp bách. Sau 3 năm thực hiện, có những ý kiến cho rằng chúng ta đã thu được thành tựu, song chưa được như kỳ vọng. Quan điểm của ông? 

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một vấn đề lớn, hết sức được coi trọng trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo của Đảng, ở mọi thời kỳ cách mạng, suốt 85 năm qua.  

Tiếp tục đọc