Yêu cầu ‘đưa’ Táo quân 2015 đến Cục nghệ thuật biểu diễn trước khi lên sóng Đạo diễn Táo quân: Cục NTBD đã làm sai nhiệm vụ!

Tác giả: Dạ Thảo (thực hiện)

.KD: Hị…hị… Cười mà cũng phải liếc ngang liếc dọc thì đó gọi là hài…bi

Trong đời sống, hãy biết cười châm biếm cho thoải mái. Người biết tự cười mình, giễu mình là người mạnh. Người không biết tự giễu mình, nghe người khác cười giễu thói hư tật xấu đã nổi đóa, là người … yếu, và chỉ có thói sĩ diện là mạnh!   😀

————

Tao quan 2015
Khi nhận được thông tin Cục nghệ thuật biểu diễn (NTBD) gửi công văn yêu cầu đơn vị sản xuất chương trình Táo quân 2015 sẽ phải gửi hồ sơ xin giấy phép thì mới được biểu diễn. 
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC), tổng đạo diễn chương trình Táo quân 2015 đã có cuộc trao đổi ngắn với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới về vấn đề này.
Thưa anh, khi nhận được thông tin Cục NTBD yêu cầu năm nay phải gửi hồ sơ báo cáo nội dung kịch bản, tên cụ thể của các nghệ sĩ tham gia và phải được đồng ý thì mới được diễn. Điều này theo anh thì có hợp lý hay không?

Tiếp tục đọc

Truy lùng “khách hàng” của đường dây làm bằng cấp giả cực lớn tại TPHCM

Tác giả: Phùng Bắc
.
KD: Thời đại “đồ dởm” lên ngôi có khác. Đến tri thức cũng dởm. Nhưng xét cho cùng, nếu tiêu chí tuyển dụng hoặc bổ nhiệm không đòi hỏi bằng cấp như một tiêu chí “đẳng cấp”, hẳn các vị Ts, Ths dởm không đến nỗi say máu đến như thế!  😦
———–
Rất nhiều bằng cấp giả như thế này đã tiêu thụ ra thị trường, gây phức tạp về an ninh trật tự xã hội.
.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh vừa phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất bằng cấp giả quy mô cực lớn. Các loại bằng tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học, thạc sĩ cho đến tiến sĩ có giá chỉ vài triệu đồng/tấm. Đặc biệt, một thông tin gây rúng động dư luận là việc đường dây này đã bán ra thị trường từ 500 – 600 bằng cấp giả mạo. Từ đó dẫn tới việc cảnh sát điều tra phải vào cuộc truy tìm những khách hàng của đường dây này.

Phá chuyên án mang bí số 414G

Ngày 19.1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, vừa phá xong chuyên án mang bí số 414G, qua đó bắt giữ 8 đối tượng, lập hồ sơ khởi tố điều tra vụ án hình sự “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức” và tiếp tục điều tra xử lý 5 đối tượng liên quan khác. Đây là chuyên án được Bộ Công an phát hiện, theo dõi và chuyển giao đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý, cùng phối hợp phá án.

Tiếp tục đọc

Vụ Thứ trưởng Bộ GTVT ‘bút phê’: Thanh tra đột xuất

Tác giả: Phương Nguyên

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. BT Đinh La Thăng ra lệnh thanh tra đột xuất gói thầu là chuyện trong thẩm quyền của ổng. Tuy nhiên trong bài viết này, BT Đinh La thăng phát biểu một câu mà mình thấy rất đáng nghĩ:

– Vì sao ông lại cho rằng vụ việc của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường là chuyện cá nhân vì thế ông không có ý kiến? Vụ việc này đặt trong bối cảnh tham nhũng là tệ nạn, thì chuyện tiền nong của một doanh nghiệp liên quan đến tư cách cá nhân một quan chức dưới quyền ổng, liệu có nên coi là chuyện cá nhân không, hay phải là chuyện quản lý của ngành,  nếu nó gây nên mối hoài nghi rộng rãi trong XH?

– Vì sao Bộ trưởng ĐLT lại tin ngay báo cáo của ông TT Hồng Trường rằng chuyện đó không có? Chả lẽ một người Bộ trưởng quá từng trải trong chính trường, ở một lĩnh vực phức tạp và dễ tham nhũng nhất là GTVT lại ngây thơ tin ở lời nói… gió bay đến vậy?  Hị…hị…  😛

Hay mềnh ngây thơ  😀

——

Bộ GTVT vừa có quyết định thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP).

Theo đó Quyết định số 286/QĐ-BGTVT “Thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) do Tổng cục đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư” được Bộ trưởng Đinh La Thăng ký ngày 23/1.

Đoàn thanh tra sẽ do ông Lê Văn Doãn – Phó Chánh Thanh tra Bộ làm Trưởng đoàn, ông Thân Đức Trung – Trưởng Phòng thanh tra 1 làm Phó Trưởng đoàn. Thành viên trong đoàn gồm: ông Chu Mai Hùng – Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ; ông Nguyễn Xuân Minh – chuyên viên chính, Thanh tra Bộ – Thành viên; bà Trần Thị Thu Thủy – Thanh tra viên, Thanh tra Bộ và đại diện Cục QLXD và CLCTGT. Tiếp tục đọc

Bỗng

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên.

Sao em bỗng xót anh đến thế
Một bóng hình hư ảo xa xôi
Không gian khóc mưa nhạt nhòa tiếng nói
Một mình anh với trống vắng đơn côi

Sao em bỗng xót anh đến thế
Con tim hiền con tim vốn trần ai
Không dám ước cầm tay ngày thơ trẻ
Lời yêu nào cứ nghẹn mãi trên môi Tiếp tục đọc

Nguy cơ từ bên trong

Tác giả: Danh Đức

KD: Nhà báo Danh Đức viết về hiện tượng nước Pháp, nhưng chính là để cảnh báo cho XH VN, về những nguy cơ cái ác, sự đập phá bản năng, sự bất ổn của một XH không kiểm soát được bởi bị ô nhiễm quá nặng cái xấu.

———-

Đô thị hóa, phát triển các đại đô thị, không chỉ là phát triển các tòa tháp cao tầng hay đường sá… mà còn là giáo dục cho mọi người và tạo cơ hội cho các thiếu niên “lỡ bộ”. Ảnh Uyên Viễn

Thảm kịch Charlie Hebdo của nước Pháp cũng có thể là một bài học cho các nước khác về những nguy cơ bất ổn từ bên trong mỗi xã hội. Một vài đoạn trong bài diễn văn ngày 13-1 của Thủ tướng Pháp Manuel Valls, tuy đề cập đến các vấn đề của nước Pháp và người Pháp, song nghe có vẻ khá phổ biến.

“Hiểu được quá trình trở thành cực đoan của một người trẻ luôn là phức tạp. Rõ ràng là một số thiếu niên phạm pháp đã dễ dàng chao đảo trong các quá trình cực đoan hóa… Mối đe dọa trở thành cực đoan của nhiều trẻ vị thành niên chính là một trận chiến mà chúng ta phải thắng, trận chiến giáo dục nơi giới trẻ của chúng ta. Tiếp tục đọc

Khi ai cũng nấu nước, pha trà

Tác giả: Tư Giang.

.Hội nghị Trung ương 10 không bàn về cải cách bộ máy, mà chỉ bàn về tinh giản biên chế thôi. Có nghĩa là bộ máy như thế nào thì vẫn thế, chẳng qua không được đẻ ra người mới.

Lực cản do bộ máy cồng kềnh kém hiệu quả thì hội nghị có đề cập đến về mặt nhận thức, nhưng chưa có giải pháp, một đề án cải cách nào, hành động nào. Đó là điều tôi rất trăn trở. Chúng ta vẫn nói, đổi mới kinh tế phải song hành với đổi mới tổ chức của hệ thống chính trị. Ai cũng thấy nó kềnh càng, kém hiệu quả quá mà chưa đụng chạm được- Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng KH & ĐT.

——–

Ngành thuế đang nỗ lực giảm số giờ nộp thuế cho doanh nghiệp. Ảnh: MINH KHUÊ

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên phá lên cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện gần đây với một vụ trưởng. Ông kể, ông vụ trưởng yêu cầu các cán bộ trong vụ phải nộp báo cáo mô tả công việc hàng ngày. Không hẹn mà gặp, hầu hết các cán bộ đều ghi một điểm chung là “nấu nước, pha trà” trong bản khai. Ông Thiên hỏi ngay: “Nhiều người pha trà thế sao anh không giảm bớt đi?”. Vị vụ trưởng thở dài như thể hiện sự bất lực.

Tiếp tục đọc

Vì hàm ơn mà được phong bì thì xót quá, còn vì quý trọng thì…đau quá

Tác giả: Xuân Trung
.
“Nếu vì hàm ơn, vì sự giúp đỡ mang tính dạy dỗ mà được phong bì thì nghe xót quá. Nhưng nếu nói rằng quý trọng thầy cô để gửi phong bì thì đau quá”.
.
Lời PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn – Trưởng bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý Giáo dục, (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) khi ông trao đổi tiếp xung quanh câu chuyện “Văn hóa phong bì” và truyền thống tôn sư trọng đạo trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn. Ảnh nhân vật cung cấp. Tiếp tục đọc

Bộ GTVT: Thách thức mới trong việc xử con ông cháu cha

Tác giả: Thái Linh (tổng hợp)

.KD: Bài viết này có một viên sạn khiến đọc xong bật cười. Đó là dẫn chứng ông Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, người đang bị thị phi về vụ tin nhắn với một nữ doanh nhân tên H, cò cưa chuyện ăn tiền của bà này. Người đi ăn bẩn thì không nên có tư cách nói về chuyện “thanh lọc” cán bộ, nhân viên không xứng đáng?  😀

Dư luận XH cũng đang chờ thái độ Bộ trưởng Thăng xử lý- dàn xếp vụ cấp phó của mình vướng scandal ra sao. Dẹp kiểu gì đây?

Do bài viết có những thông tin cần biết xung quanh hiện tượng COCC nên xin đăng để bạn đọc theo dõi

———

Qua kiểm tra Thanh tra Bộ GTVT phát hiện nhiều trường hợp được tuyển dụng ở CVHK miền Trung chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí cho vị trí nhiệm vụ.

Đó là kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Nguyện, Giám đốc Cảng vụ Hàng không (CVHK) miền Trung, trong việc tuyển dụng cán bộ, viên chức của Thanh tra Bộ.

Theo nội dung tố cáo, ông Lê Văn Nguyện tuyển dụng hơn 50 người từ năm 2008 đến nay, không lấy người đúng chuyên ngành hàng không, mà toàn lấy người trái ngành, hệ tại chức, vừa học, vừa làm và là em, cháu…, nhận tiền 100 – 200 triệu đồng tùy vào vị trí được tuyển dụng. Tiếp tục đọc

Sao cái ác cứ đạp lên nhau mà sống?

Tác giả: Theo Mi An (Đất Việt)
.
KD: Bởi cái Thiện đã không đủ sức chống lại. Bởi XH này không phải câu chuyện cổ tích  😦
———–
cai ac, Sao cai ac cu dap len nhau ma song?

Thanh niên bị trói cột điện, tra tấn vì tội trộm gà

Thật nguy hiểm cho một xã hội khi mà mọi người đang nhìn vào những cái sai của nhau mà bắt chước. Người bé bắt chước người lớn, người lớn học theo người lớn hơn, cứ đạp lên nhau mà sống. Tiếp tục đọc