Nên ôm nhau 04 cái mỗi ngày

Tác giả: Ngọc Khuê

.KD: Chít cười. Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này, nhan đề Lý do nên ôm mỗi ngày với lời nhắn: Nên ôm nhau 04 cái mỗi ngày. Xin được giật thành cái title mang ý nhắc nhở, mong các bạn đọc xa gần, hãy thực hiện đều đều hằng ngày để tăng cường sức khỏe, iu đời, lạc quan, phấn chấn làm việc   😀

———–

Ôm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa trầm cảm, giảm căng thẳng, mang đến giấc ngủ ngon. Ngoài ra, ôm còn tiếp thêm sinh lực, trẻ hóa và không có tác dụng phụ.

Lý do nên ôm mỗi ngày - ảnh 1
Ôm nhau mang đến nhiều lợi ích sức khỏe – Ảnh: Shutterstock

Việc “tiêu thụ” những cái ôm rất tốt cho sức khỏe bởi nó không chứa thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, không có thành phần nhân tạo và 100 hoàn toàn lành tính. Hơn nữa, ôm ít tốn năng lượng, không phải tính thuế, không gây ô nhiễm và tất nhiên hoàn toàn không cần trả lại.

Có một câu nói nổi tiếng của nhà tâm lý học người Mỹ, Virginia Satir rằng: “Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại. Cần 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì. Và cần 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển”. Và theo Dailyhealthpost, có rất nhiều bằng chứng khoa học chứng minh được tầm quan trọng của những cái ôm đối với sức khỏe con người. 

Tiếp tục đọc

Biệt thự tướng công an: Ra ba quyết định xử phạt

* Hi…hị… hôm nay, Blog bé nhỏ và thân iu của mình cũng cán đích 4 triệu hit rùi. Xin cảm ơn các bạn đọc, các CTV, bạn bè iu quí gần xa luôn hỗ trợ, cộng tác, chia sẻ và góp ý để Blog KD/ KD ngày càng có chất lượng, theo tiêu chí trí tuệ, công bằng, khách quan và văn hóa.

Và bất ngờ, vừa nhận được mấy câu thơ “cây nhà lá vườn” nhà báo Nhật Tân viết gửi chúc mừng, mình xin đăng lên như một niềm vui nho nhỏ. Anh em mình hay chia sẻ cho nhau những vui buồn như vậy đó. Cảm ơn anh Nhật Tân nhìu nhìu:

Bốn triệu khách thăm Kim Dung

Bởi tính trung thực không ngừng tăng cao

Chuyện  tử tế được đưa vào

Tham nhũng vi phạm ông nào cũng đăng

Răn đe những kẻ nhung nhăng

Tham lam ăn chặn lằng nhằng của Dân

Làm báo rất cần có tâm

Nói thẳng nói thật nhân dân được nhờ

Cái xấu không được làm ngơ

Cái tốt ủng hộ tôn thờ ngợi ca

Blog Kim Dung – Ngôi nhà

Đón khách tấp nập kẻ ra người vào

Chủ nhà với trách nhiệm cao

Ngôi nhà ấm cúng, ai vào cũng vui.

Xin mời các bạn đọc iu quí của Blog nghe một bản nhạc giao hưởng mà gia đình mình vốn rất ưa thích, thường nghe những lúc thư thái:

————-

Tác giả: An An

.KD: Đọc bài này, đang bận quá mà vẫn muốn đưa lên để bạn đọc chia sẻ. Thiết nghĩ, Q. Liên Chiểu đã làm đúng với chức trách của mình.

Quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã ra ba quyết định xử lý hành vi xây dựng trái phép của gia đình tướng Phan Như Thạch và đại gia Ngô Văn Quang.

Ngày 4/2, BND quận Liên Chiểu đã chính thức mời gia đình thiếu tướng Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Quang (Giám đốc Công ty TNHH vàng phước Minh) đến công bố quyết định xử lý các biệt thự được hai ông xây dựng trái phép tại khu vực rừng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Tiếp tục đọc

Bàn về tẩy chay và độc quyền kinh doanh

Tác giả: Lê Thanh Phong
.
Tuy nhiên, đối với những sản phẩm và dịch vụ độc quyền, người tiêu dùng hoàn toàn mất quyền tẩy chay, cho dù chất lượng kém, dịch vụ tồi và giá cao.

…Xóa bỏ hoặc hạn chế tối đa độc quyền trong sản xuất kinh doanh mới tạo ra cạnh tranh và tăng quyền tẩy chay.

Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và vận chuyển hành khách dịp Tết Ất Mùi 2015 tại Bến xe Miền Đông (TPHCM), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đề nghị công khai những doanh nghiệp nào đã giảm giá và chưa giảm giá cước vận tải để dân biết.

Bộ trưởng Đinh La Thăng kêu gọi: “Cần thiết thì phải vận động, kêu gọi hành khách tẩy chay không đi xe của những doanh nghiệp không giảm giá cước. Nói cho người dân biết nếu đi những xe này sẽ bị móc túi bao nhiêu tiền. Giá xăng dầu giảm rất nhiều mà một số doanh nghiệp cố tình trây ỳ không chịu giảm cước”.

Tiếp tục đọc

Con bị giết dã man, bố mẹ phải xin lỗi cả nước

Tác giả: Nhân Hoàng (tổng hợp)

KD: Bạn bè iu quí gửi cho hai bài viết này. Đọc mà cay mắt, vì văn hóa nước Nhật. Xin cúi đầu kính trọng thái độ văn hóa của cha mẹ nhà báo Kenji Goto- người đã bị bọn IS giết hại dã man.

Kính trọng văn hóa một quốc gia đã khiến cho cả nhân loại bái phục

Cầu mong anh hồn nhà báo Kenji Goto siêu thoát, và cầu mong cái Ác ghê tởm sẽ phải bị trừng trị

Xin đăng cả hai bài viết để bạn đọc chia sẻ

Bài 02: http://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/nghi-tu-loi-xin-loi-cua-cha-me-nha-bao-kenji-goto-151602.html (Bạn đọc có thể đọc tiếp bên dưới)

———–

Con bi giet da man

 Bà Junko Ishido, mẹ của nhà báo Goto, xin lỗi cả nước Nhật vì cái chết của con trai làm phiền mọi người.
Người Nhật có tinh thần và những đức tính quý báu đáng để người dân nhiều nước phải học tập. Dân mạng xúc động và cảm phục trước chuyện phóng viên Kenji Goto bị lực lượng IS hành quyết dã man nhưng bố mẹ anh phải lên truyền hình xin lỗi cả nước cùng nhân dân Nhật vì cái chết của con họ làm phiền mọi người.

Tiếp tục đọc

Bệnh tình ông Bá Thanh ‘nặng nhưng khá hơn’

Tác giả: BBC Tiếng Việt
.
KD: Gs Phạm Gia Khải đã nhận xét ở góc độ chuyên môn của ông, rất đáng tin cậy. Thật tiếc cho ông Nguyễn Bá Thanh, dang dở sự nghiệp và quỵ ngã vào lúc mà người dân hy vọng ở bàn tay sắt của ông sẽ góp phần “hốt liền” bọn tham nhũng.
———-
Giáo sư Khải cho biết thể trạng ông Nguyễn Bá Thanh có khá hơn so với lúc mới về nước

Bệnh tình của Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh đang ở trong “giai đoạn nặng”, dù thể trạng có khá hơn so với thời gian điều trị tại Hoa Kỳ.

Thông tin trên được Giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nói với BBC trong cuộc phỏng vấn hôm 3/2.

“Ông Thanh đầu tiên được chẩn đoán là bị rối loạn sinh tủy. Biểu hiện ban đầu là giảm hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu”.

“Sau một thời gian thì chuyển sang giai đoạn tăng bạch cầu, tức là bệnh đã chuyển thành ung thư máu”. Tiếp tục đọc

Bức xúc, con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga yêu cầu đính chính về cái chết của mẹ

Tác giả: theo Đời sống Pháp luật
.
KD: Đúng là dốt nát hết chỗ nói. Không chấn chỉnh đội ngũ, chính nhà Đài truyền hình cũng đang… tự sát trước hàng triệu khán thính giả. Chẳng hiểu nổi cái cô BTV nào mà tự tung tự tác ra những tình huống làm tổn thương cả người đã khuất đến như vậy.
.
Mình ủng hộ thái độ của nghệ sĩ Hà Linh. Cần sòng phẳng trong chuyện này.
.
Và vẫn xin được chúc mừng gia đình Nghệ sĩ tài danh Thanh Nga
————-
con trai Thanh Nga
Nghệ sĩ Hà Linh – con trai của cố nghệ sĩ Thanh Nga chia sẻ niềm vui khi người mẹ anh được đặt tên đường, đồng thời anh cũng lên tiếng trước việc đài truyền hình nhầm lẫn cái chết của mẹ.

Vào chiều ngày mai (4.2.2015), lễ trao kỷ niệm chương và chính thức đặt tên Thanh Nga (NSƯT Thanh Nga) cho đường 21A tại Q.9, TP.HCM (đoạn từ đường Xuân Quỳnh cho đến tiểu đảo lô K) sẽ diễn ra tại 523A Đỗ Xuân Hợp (đối diện UBND Phường Phước Bình) quận 9, TP.HCM.

Tiếp tục đọc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Đừng để cuối đời phải cúi đầu lầm lũi bước đi

Tác giả: Theo TTXVN
.
KD: Chủ tịch nước có phát ngôn ấn tượng hay quá. Mà nói như Chủ tịch, thì không ít vị quan chức cuối đời phải cúi đầu lầm lũi…. sám hối cho nhân cách của họ. Vì kinh tế thị trường bây giờ luật nhân- quả “quay vòng” nhanh lắm  :D.
————-
Truong Tan Sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Tất nhiên, không phải hiểu ổn định là để trì hoãn công cuộc đổi mới toàn diện…

Trong cuộc đời người “cầm cân nảy mực”, nhân danh công lý, khi phán quyết phải nghĩ rằng đến lúc về già phải thấy tự hào với con cháu, dòng họ, đồng đội, đồng chí và nhân dân rằng mình đã mang lại công lý cho mọi người, chứ không phải cúi đầu lầm lũi mà đi ở buổi cuối đời. Tiếp tục đọc