Những sân bay mới tráng lệ nhất thế giới

Tác giả: Theo BBC Tiếng Việt

* KD: Thưa quý bạn đọc, ngày mai, chủ Blog KD/KD có công chuyện nên sẽ đi vắng một ngày. Do đó không cập nhật kịp thời bài vở như thường lệ. Xin bạn đọc lượng thứ.

Chúc bạn đọc những ngày cuối tuần vui vẻ, an lành. Hẹn gặp lại  😀

————.

Sân bay Changi, Singapore (khánh thành năm 2018)

Kiến trúc sư Moshe Safdie, người thiết kế khu Habitat 67 ở Montreal, đã bắt đầu thi công sân bay Changi của Singapore trong tháng 12/2014. “Thung Lũng Rừng”, “Vườn Ngọc Quý” và với thác nước cao 40m được gọi là ‘Cơn Lốc Mưa Xoáy’ là một số nét khiến sân bay trông như Cảnh Thần Tiên hơn là một điểm nút của hàng không; nằm trong khoảng 134.000 m2 của vòm thủy tinh là các cây cao, cọ và dương xỉ. Tiếp tục đọc

Chết do uống sữa quá hạn!

Tác giả:

.KD: Bạn bè iu quí vừa gửi cho chùm truyện này. Xin đăng lên để bạn đọc thư giãn  😀

——————-

Chồng trẻ, vợ già.

Một chàng thanh niên rất trẻ rất đẹp trai cưới một bà rất giầu và rất… già.
Sau tiệc cưới, chú rể trẻ và bà dâu già đi hưởng tuần trăng mật. 
Đêm đầu tiên, cô dâu và chú rể động phòng.
Ai cũng chợt lo cho bà già, e rằng chàng rể đang tuổi sung măn sẽ khiến cụ bà không chết thì cũng…lết.
Sáng hôm sau , mọi người nhận được hung tin: Chú rể trẻ lăn đùng ra chết lúc trời vừa hừng sáng. 
Mọi người ai cũng quá đổi ngạc nhiên, không ai chịu tin cho đến lúc tận mắt nhìn chàng trai nằm thẳng cẳng!
Gia đình chàng trai quyết định nhờ một hội đồng bác sĩ rất giỏi khám nghiệm, tìm lý do. 
Chỉ sau 1 giờ làm việc, hội đồng bác sĩ đồng thanh kết luận:
“Chết do ngộ độc sau khi uống sữa quá hạn!” Tiếp tục đọc

Chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy”

Tác giả: Đào Tuấn
.
KD: Tiền chùa mà  😦
.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV/Pháp luật VN
Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh nói, ông sửng sốt trước các bản báo cáo nhu cầu vốn khổng lồ mà các bộ, ngành và địa phương trình duyệt.
Bộ Giao thông Vận tải muốn 20.000 tỉ đồng riêng cho phần đối ứng vốn các dự án ODA năm 2014 và 71.000 tỉ đồng cho 5 năm tới. Rồi nông nghiệp, giáo dục, y tế… đâu cũng cần, ngành nào cũng muốn. Có những bộ trình duyệt dự án với nhu cầu vốn gấp 20-30 lần so với khả năng. Rồi địa phương, có nơi đòi “ít nhất cũng 10 lần” so với khả năng. Đề nghị cứ đề nghị, trong khi “Không nắm được mình có bao nhiêu”, trong khi để “công trình kéo dài hàng 5-7 năm mà cứ làm năm nào ăn năm đó”!

Tiếp tục đọc

Cán bộ nhận quà tết trót lọt, lỗi tại dân?

Tác giả: Mi An

KD: Cục trưởng Cục Chống tham nhũng kêu gọi: “Nếu người dân phát hiện cán bộ nhận quà Tết trái quy định, hãy gọi điện ngay cho chúng tôi” (MA).

Các bác khéo đánh đố cho dân. chẳng lẽ lúc họ trao nhau phong bì một cách tình tứ, thì dân núp ở đâu để phát hiện. Hay các bác làm ra vẻ và … cười thầm trong bụng về cái tài đánh đố của mình. Tự nhiên muốn chửi tục một câu cho bõ viết cái đoạn này!  😦

Bực cả mình về cái thói giả dối, hình thức!

a
Người dân phát hiện cán bộ nhận quà tết phải gọi điện báo ngay…(Ảnh minh họa) 

Mấy hôm nay, Tết Ất Mùi đã gần kề, đường sá đông đúc, ở Hà Nội đi đến đâu cũng tắc đường. Có người nói vui: “Các công chức, cán bộ địa phương về đi lễ tết thủ đô khiến tắc cả đường”. Tiếp tục đọc

Cuộc đời khốn khó của Marx ở London

KD: Hóa ra, đây là một bài viết rất thú vị về một nhà tư tưởng, mà VN đã lựa chọn để đi theo. Dù muốn dù không, và dù có những hạn chế lịch sử, ông vẫn là người có những đóng góp cho tiến trình phát triển tư tưởng của nhân loại nói chung. Xin bạn đọc hãy đọc để thấy số phận long đong của ông. Mình chỉ tiếc, là dạo ở London, những địa danh trong bài quá quen thuộc mà mình lại không biết chi tiết để đến thăm, quan sát, như một kỷ niệm thú vị.
————
Tượng Marx được đặt vào nghĩa địa Highgate năm 1956

Nhân có một người bạn sang thăm London chụp lại hình Bảo tàng Anh Quốc với dấu tích ông tổ của chủ nghĩa cộng sản Karl Marx tôi mới nhớ ra rằng vẫn có người Việt Nam quan tâm đến ông.

Cũng để các bạn khác biết thêm về cuộc sống khốn khó ở Anh của nhà sáng lập ra Tuyên ngôn Cộng sản, tôi viết ra đây những chuyện đã biết và tìm lại chút tài liệu về thời Marx ở London.

Hồi sang Anh năm 1999, tôi ở trọ nhà Rafael, một anh bạn Ba Lan tại khu Camden, nằm về phía Bắc của trung tâm London. Tiếp tục đọc

Mơ ‘học để làm quan’ có gì sai?

Tác giả: Nguyễn Trọng Bình

.KD: Hoàn toàn không sai, nếu thực sự học vấn, nhân phẩm, tư cách xứng đáng với cái ghế làm quan. Nếu làm quan để làm việc cho dân, cho nước. Thậm chí đáng kính trọng những ông quan như thế.

.Có điều, thời nay, cứ nói đến quan không hiểu sao người dân dị ứng, hoài nghi kểu “thằng này chạy hết bao nhiêu, thằng này tham nhũng ghê lắm”…. Cứ một đồn 10, 10 đồn trăm. Điều hài hước, là nếu gia đình, họ hàng có người được phong chức thì chính họ là … vui như Tết. Thế mới lạ!  😀

———–

-Nếu ai đó vì bức xúc những vấn nạn của nền giáo dục rồi lên phê phán ước mơ “học để làm quan” của người khác thì rất vô lý.

1. Trước hết,  xin khẳng định ước mơ đi học để làm quan của ai đó trong xã hội là một suy nghĩ chính đáng cần được tôn trọng. Không có gì sai về phương diện đạo đức lẫn pháp luật. Giả sử tất cả những đứa trẻ khi đủ tuổi để vào trường mẫu giáo mà có chung suy nghĩ ấy thì  cũng nên cổ vũ, khuyến khích thay vì phản bác.

Mơ ước, học làm quan, có gì sai, Nguyễn Trọng Bình, giáo dục, hạ hồi phân giải
Ảnh minh họa

Bởi vì, nếu chúng ta đã đồng thuận là trong cuộc sống cần tôn trọng sự khác biệt trong tư duy của mỗi cá nhân thì tại sao lại phê phán ước mơ “học để làm quan” vốn rất chính đáng của người khác? Khác gì anh đang vi phạm vào cái nguyên tắc trong “cuộc chơi” do chính anh đã đặt ra?

Tiếp tục đọc