Quà tặng càng to càng khó phát hiện!

Tác giả: Yến Anh (thực hiện)

.TS Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội và phát triển, đã nhận định như vậy về quy định cấm “nhận và tặng quà không đúng quy định”

* Phóng viên: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng vừa ký văn bản yêu cầu các bộ, ngành theo dõi, báo cáo những trường hợp nhận và tặng quà không đúng quy định trong dịp Tết. Ông đánh giá thế nào về việc này?

Quà tặng càng to càng khó phát hiện!

– TS Nguyễn Văn Vịnh: Cứ cuối năm, cơ quan chức năng đều có văn bản quy định cấm nhận quà Tết không đúng quy định, thậm chí là không được nhận quà. Ngày vui của các ngành cũng thế, như Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngày 20-11 không được nhận quà. Thông báo của Thanh tra Chính phủ, tôi cho là không có gì mới.

* Nhưng thật lòng mà nói, tặng nhau quà Tết vốn là nét đẹp trong truyền thống của người Việt Nam…?

Tiếp tục đọc

Chân dung “phi công công cộng” của 20 bà vợ các quan chức Trung Quốc

Tác giả: Hồng Thủy

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này và nhận xét: Kinh khủng quá. Xin đăng lên để bạn đọc biết thêm những khía cạnh của đời sống các quan chức TQ..

Kinh thật. Các bà cũng chẳng chịu kém miếng các ông 😀   Làm trai cho “đáng nên trai” là thế này đây!  😛
———-

– Quan chức bị cắm sừng đã kiên quyết trừng trị Nhuế Thành Cương bằng cách khép cho anh tội làm gián điệp, bán bí mật quốc gia nhằm “giết người diệt khẩu”

Nhuế Thành Cương trong vai trò Biên tập viên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Đa Chiều ngày 9/2 đưa tin, dư luận từ lâu đã đồn thổi đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) trở thành “hậu cung” của các dâm quan, tham quan Trung Quốc. Nhiều biên tập viên, phóng viên ngoại hình ưa nhìn của đài này đã bị ép quan hệ với các dâm quan để đổi lấy tiền đồ chính trị tại đài truyền hình quốc gia. Tuy nhiên gần đây truyền thông lại đổ dồn sự chú ý vào một biên tập viên nam điển trai, Nhuế Thành Cương.

Tiếp tục đọc

Bọ Lập về nhà ăn Tết

KD: Lên FB, mới hay tin Bọ Lập đã về nhà ăn Tết. Chắc là được tạm thời tại ngoại. Dẫu sao cũng mừng cho Bọ, và gia đình, có một cái tết đoàn viên vui vẻ, lòng người đỡ hoang vắng.

Mong Bọ khỏe, bình an. Xin đăng ảnh này copy được trên FB để bạn đọc chia sẻ

Bo Lap ve nha

“Quan” nhận quà Tết: Tin công chức sẽ giám sát thủ trưởng

Tác giả: Minh Thái

.KD: Còn mình thì rất muốn hỏi ông Cục trưởng này về kinh nghiệm phát hiện và phân biệt được quà tết nào đúng quy định, quà tết nào trái quy định. Hay ông thử thị phạm cho công chức học tập, cách phát hiện quà tết trái quy định.

Ngu chi mà ngu hết cả phần thiên hạ vậy?

Tự lúc nào người Việt sinh thêm ra cái thói phải “theo dõi” nhau như trong thời loạn lạc thế này?

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng mà não trạng thế này, hẳn tham nhũng còn dài dài

———-

Cán bộ công chức nếu phát hiện thủ trưởng hay bất kỳ ai ở cơ quan mình nhận/tặng quà Tết trái quy định có thể báo cho Cục Chống tham nhũng.

Đó là khẳng định của ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) xung quanh vấn đề tặng quà, nhận quà Tết.

Công chức giám sát  Tiếp tục đọc

Các bài ‘sai phạm’ trên Người cao tuổi

Tác giả: theo BBC Tiếng Việt

.

Báo Người cao tuổi từng phải đăng cải chính về chuyện bài vở

Chính quyền ở Việt Nam khởi tố vụ án liên quan báo Người cao tuổi theo điều 258 Bộ Luật Hình sự về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân’.

Trang web vốn do Hội Người cao tuổi chủ quản, cũng bị đóng và khi tìm vào địa chỉ này thì bạn đọc được thông báo:

“Tên miền nguoicaotuoi.org.vn đã hết hạn sử dụng, đang bị tạm ngừng.” Tiếp tục đọc

Báo Người Cao Tuổi: Bàn về “thị trường sao và vạch”

Tác giả: theo Nhật báo Ba Sàm

.Đôi lời: Bài báo: Bàn về “thị trường sao và vạch” là một trong những bài viết trên báo Người Cao Tuổi bị cho rằng đã vi phạm điều 258, tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân”. Bài viết đã bị gỡ bỏ khỏi các trang mạng. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng lại bài viết này. Kính mời độc giả.(Anh BS)

KD: Đây là một trong những bài báo mà dư luận nhìn nhận cho rằng đã góp phần đắc lực vào việc TBT Kim Quốc Hoa bị … nạn. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

————

Người Cao Tuổi

Lê Quang Tạo

1-4-2014

H1Tuần qua nhiều báo đăng tin “Công an lên tướng, Quân đội cũng lên tướng”. Là một cựu chiến binh có 42 năm quân ngũ, có đôi điều tâm tư tản mạn (cũng là của nhiều đồng đội) về đề tài “Sao và Vạch”. Đây là một việc rất nhạy cảm, mà ít khi công khai.

Nhiều cán bộ lão thành, lão tướng qua hai cuộc chiến oanh liệt (chống Pháp và chống Mỹ) cứ phàn nàn rằng: Tướng phải ra tướng chứ bây giờ tướng nhiều quá!

Thật vậy: Nhớ lại kháng chiến 9 năm đánh Pháp, khi cuộc chiến sang giai đoạn mở các chiến dịch tấn công, Quân đội được tăng cường mọi mặt thì Bác Hồ, Chủ tịch nước mới phong hàm tướng cho một số chỉ huy chủ chốt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Nguyễn Bình, các Thiếu tướng chỉ đếm trên đầu ngón tay – đó là năm 1948. Rồi 10 năm sau, khi các tướng cầm quân thắng lợi lẫy lừng Điện Biên Phủ 1954, Quân đội tiến lên chính quy và thiết lập chế độ quân hàm trong toàn quân (từ Binh nhì đến Đại tướng)

Tiếp tục đọc

“Chẳng lẽ ta không đủ tiền để tăng lương cho các Giáo sư, Phó giáo sư?”

Tác giả: Phong Nguyên

.KD: Hơn một năm qua kể từ ngày Thủ tướng có chỉ đạo mới, vì sao lương của các GS, PGS vẫn “dậm chân tại chỗ”?(Phong Nguyên)

.Nhưng cũng nên đặt câu hỏi, có phải không tăng lương là nguyên nhân duy nhất khiến các GS, Phó GS rất ít nghiên cứu khoa học xứng tầm? Hoặc không có NCKH nào có thể ứng dụng để phát triển kinh tế- XH?

————–

Từ nhiều năm nay, mức lương “bèo bọt”, chưa tương xứng với công sức bỏ ra của các lao động có chất lượng, trình độ cao như giáo sư, tiến sĩ….luôn là tâm điểm của dư luận.

Chính sách đãi ngộ của Chính phủ, Nhà nước đối với đội ngũ tri thức cao vẫn còn quá nhiều vấn đề (Ảnh: Internet)

Mặc dù Thủ tướng đã nhiều lần có quyết định nâng hệ số lương cho các giáo sư, phó giáo sư, nhưng có vẻ như sự ưu ái, động viên đó vẫn chưa “thấm” vào đâu so với những cống hiến của họ cũng như đà leo thang của lạm phát, biến động của giá cả thị trường.

Tiếp tục đọc