Tác giả: PV
KD: Vừa đi phố sắm Tết về, lên mạng nhận được tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời. Thế là tất cả mọi điều ồn ào, bàn tán về bạo bệnh của ông rồi cũng đến lúc kết thúc. Chỉ còn sự đánh giá cuộc đời một con người- một quan chức được lòng dân thì vẫn sẽ tiếp tục….
Với mình, khi vào Đà Nẵng, thấy t/p sạch đẹp, dân ca ngợi lắm, biết rằng đương thời ông NBT đã làm được nhiều việc cho t/p. Một quan chức có những may rủi của số phận, có những chủ trương gây cái nhìn đa chiều, nhưng vẫn là người quyết đoán, dám làm, dù vẫn có những tiếng chê bai, bàn tán, thì trong con mắt mình, vẫn là người biết sống cho cái chung, vì cái chung. Chỉ tiếc, ông đã ra đi sớm quá…
Cầu mong anh hồn ông siêu thoát.
————
Theo nguồn tin của VietNamNet, ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời vào lúc 13 giờ trưa nay (13/2).
Đọc thêm: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/02/150213_nguyenbathanh_dies
>> Thực hư chuyện đồn về ông Bá Thanh ở nông trường chè
.
Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương qua đời tại nhà riêng, sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng về nhà.
Sáng nay, giáo sư Phạm Gia Khải, Phó ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, cho biết, các chức năng về máu của ông Thanh đều kém do bệnh sinh tủy gây nên biến chứng tất yếu của nó, là bệnh tăng bạch cầu ác tính, tất cả các thành phần đều hỏng hết, nên vừa có nước máu trong màng bụng, nước tiểu có máu. Thêm nữa, chức năng gan rất tồi, lượng hồng cầu trong máu còn rất ít, phải tiến hành lọc máu.
 |
Ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Lúc 12g35, xe của bệnh viện Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương về nhà.