Những công trình độc đáo ghi dấu Nguyễn Bá Thanh

Tác giả: Nguyễn Đông
.
Ba cây cầu lớn, kiến trúc đặc sắc vừa xóa khoảng cách giao thương, vừa là điểm du lịch, bệnh viện Ung thư điều trị miễn phí cho người nghèo… là những công trình ông Nguyễn Bá Thanh tự tay lo thiết kế, huy động kinh phí.
.

Người dân Đà Nẵng khẳng định, cảnh sắc năng động, tươi mới của thành phố hôm nay có công lớn của vị nguyên Bí thư Thành ủy. Thành phố ven biển miền Trung này luôn dẫn đầu các cuộc bình chọn danh hiệu “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng trước đây lụp xụp với những xóm vạn đò, nhà chồ. Nhậm chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng năm 1996, ông Nguyễn Bá Thanh đã đưa ra chủ trương tái định cư cho dân. Con đường ven sông Hàn ngày nay rộng rãi, thẳng băng, bãi biển sạch sẽ, trong lành.

Tiếp tục đọc

Ông Nguyễn Bá Thanh – một số phận kỳ lạ

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu 
.
KD: Đã định không đưa bài về ông Nguyễn Bá Thanh nữa vì đưa khá nhiều rùi. Thấy bài này lại tiếc rẻ. Một con người khi nằm xuống, được hàng triệu con người thương tiếc. Âu ông đã sống một cuộc đời không uổng phí. Có đúng, có sai, có hay, có dở, ngay trong tính cách, thì những việc ông đã làm cho t/p “của ông” đã rất đẹp. Quý trọng, xót xa!
———-
Ông Nguyễn Bá Thanh trong một hội nghị cơ sở.
 
Chiều cuối năm, tin dữ rồi cũng đến với người dân Đà Nẵng. Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã mãi mãi đi xa đi lúc 12.30 trưa ngày 13.2…
.

Cách đây hơn tháng, ông từ Mỹ về quê hương, tiếp tục điều trị căn bệnh nan y, trong thâm tâm dù biết không còn nhiều hy vọng, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn tin vào một phép mầu, cùng ý chí mạnh mẽ, ông sẽ vượt qua bệnh tật để sớm trở lại cương vị để thực hiện những ước vọng đang dang dở. Và hàng ngàn người sẵn sàng đội mưa gió buốt rét đón ông như một sự động viên, chia sẻ, cùng ông vượt qua bệnh tật. 

Tiếp tục đọc

Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ

Tác giả:  Thùy Mai và Dung Nguyen

.KD: Áo dài của người VN có thể nói là một sản phẩm văn hóa bản sắc và đặc sắc Việt. Dù có thể áo dài cũng “ba chìm bẩy nổi chín lênh đênh”, cũng ảnh hưởng bởi các trào lưu văn hóa khác nhau qua các thời kỳ, nhưng may mắn thay, nhất là áo dài của phụ nữ Việt mà nét đẹp gợi cảm của nó vẫn được giữ bất biến, được định hình và trở thành biểu tượng của y phục phụ nữ VN.

Xin giới thiệu bài viết này trên VHNA để bạn đọc chia sẻ, khi Xuân Ất Mùi sắp về!

Đặc biệt với nhìn nhận của mình, mặc áo dài có thể đeo các loại trang sức khác nhau, nhưng hợp nhất với áo dài vẫn là kiềng- kiềng vàng hay kiềng bạc đều rất đẹp. Cổ điển, thanh tân và quý phái

————

Khi nói đến khía cạnh thẩm mỹ, văn hóa và trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến tà áo dài và chiếc nón lá, thật vậy, trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cùng với những diễn biến của quá trình phát triển lịch sử, tà áo dài Việt Nam tồn tại cùng với thời gian, được xem là trang phục truyền thống mang tính lịch sử lâu đời của người Việt.

Áo dài Việt Nam – những chặng đường lịch sử.

Ngược dòng thời gian tìm về cội nguồn, hình ảnh chiếc áo dài Việt với hai tà áo thướt tha trong gió đã được tìm thấy qua các hình khắc trên mặt trống đồng và hiện vật Đông Sơn cách ngày nay hằng nghìn năm (2879.BC-258.BC):

Trang phục Việt cổ thể hiện trên kiếm đồng Đông Sơn..

Tiếp tục đọc

Nỗi đắng cay’ của Bộ trưởng Khoa học

Tác giả: Lê Văn

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho một bài cũ, nhưng hóa ra rất đáng đọc. Đáng đọc vì ngay một ông Bộ trưởng như Bộ trưởng Khoa học Nguyễn Quân còn đắng cay, thì người làm khoa học còn đắng cay đến đâu.

Đến Bộ trưởng là người đầu ngành còn đổ lỗi tại cơ chế, thì người làm khoa học chỉ biết im lặng, nhẫn nhịn mà sống như một công chức sáng cắp ô đi tối cắp về chăng? Vậy lỗi tại cơ chế, sao các bác có quyền chức không thẳng thắn chỉ ra lỗi thế nào, và kiến nghị sửa? Hay các bác cũng sợ mất ghế, nên cứ ngồi trên ghế thở than. Nếu vậy, cái ghế cũng có quyền kêu, tại cái… mông các bác nặng quá, nên nó không thay đổi được chăng?  😀

————-

– Biết mười mươi những cái rất tốt nhưng vẫn không thể vượt qua được rào cản về tâm lý lẫn cơ chế chính sách. Đó là nỗi đắng cay của những người làm quản lý và những nhà khoa học Việt Nam, theo Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân.

Tại cuộc họp báo thường kỳ được Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) tổ chức lần đầu tiên ngày 9/10 vừa qua, nhiều vấn đề liên quan tới thực trạng của nền KHCN tại Việt Nam đã được chính vị tư lệnh ngành mổ xẻ.

Ai cũng biết nhà khoa học buộc phải nói dối

khoa học, công nghệ, KHCN, Bộ trưởng, Nguyễn Quân, nỗi đắng cay, yếu kém, 24 ngàn tiến sĩ, bằng sáng chế, nông dân, nhà khoa học, nói dối
“Ai cũng biết nhà khoa học đang nói dối nhưng lại mặc nhiên chấp nhận”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nói.

Khẳng định Việt Nam có nhiều thành tự KHCN “không phải thấp kém”, ông Nguyễn Quân cho rằng, vấn đề là Việt Nam vẫn chưa tạo điều kiện tốt nhất cho những người làm khoa học, đặc biệt là về tài chính.

Tiếp tục đọc

Không đủ, thậm chí là sự tử tế

Tác giả: Đào Tuấn 
.
KD: “Trong án oan Tô Phương Trọng, báo cáo của Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết đã tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm 2 tập thể và 6 cá nhân bằng hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm”; “không xét thi đua”.
Không xét thi đua cho dù đó là hành vi mớm cung, ép cung.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm với những người khiến một cậu học trò lớp 7 mất 1.300 ngày tù oan” (Đào Tuấn).

Kỷ luật thế này ư? “Nặng” quá! “Nặng” đến mức không chịu nổi. Ngành tư pháp là cán cân Công lý, mà Công lý thế này, thì dân…. chới với là phải  😦

Vẫn đi bắt tôm, cá để sống được như Tô Phương Trọng là may mắn lắm rùi!  😦

——–

Người từng dính oan sai Tô Phương Trọng.

Một chiều cuối tháng 11.2008, Tô Phương Trọng (ngụ tại Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau) cùng bé gái hàng xóm 5 tuổi vào sân bưu điện bẻ cau. Ngay tối đó, Trọng bị công an tới nhà bắt giữ vì tình nghi hiếp dâm bé gái. Khi đó, cậu mới 14 tuổi 3 tháng và đang là học sinh lớp 7.
Sau buổi chiều hái cau định mệnh đó, Trọng ngồi sau song sắt suốt 3 năm 7 tháng cho đến khi được tuyên vô tội. 3 năm 7 tháng. Có nghĩa là hơn 1.300 ngày uất ức vì oan sai!

Tiếp tục đọc

Cấp tập biến VN thành ‘cường quốc’ cây mắc-ca: Không chờ nữa!

Tác giả: Bích Ngọc

KD: Thú thật, đọc cái title này mình lại thấy sợ cái tâm lý “phong trào” quá nặng  của nước Việt mình. Rồi lại hệt phong trào trồng cây gì, nuôi con gì, nuôi trê phi, nuôi chó Nhật, bò sữa mới đây, và cả… ốc bươu vàng nữa. Ngoài cây vải thiều, đến nay đã có cây gì thành công như vải thiều? Mà cũng khốn khổ cho người nông dân, nhà nhà trồng vải, đến mùa thu hoạch, bán rẻ như cho. Mọi tính toán nếu nhà nước, các doanh nghiệp không tính “đầu ra”, cuối cùng, công lao, giá trị lao động của người nông dân … rẻ như bèo

————

Đọc thêm: http://danviet.vn/nong-thon-moi/mac-ca-se-som-thanh-cay-ty-do-8250.html

Việt Nam có thể trở thành ‘cường quốc’, trung tâm mắc-ca không chỉ của khu vực mà còn thế giới-kỳ vọng của nhiều nhà quản lý khi nói về cây mắc ca.

Không phải ngồi chờ khảo nghiệm thêm

Thời gian gần đây, có nhiều động thái thúc đẩy việc trồng cây mắc ca. Sau chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến và các tỉnh Tây Bắc triển khai thí điểm xây dựng mô hình trồng cây mắc-ca gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo quy định tại Quyết định 27/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước hứa hỗ trợ vốn, đặt mục tiêu 200.000 tấn năm 2015. Tiếp tục đọc

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: “Xin vĩnh biệt chú Nguyễn Bá Thanh…”

Tác giả: Hải Châu
.
KD: Từ khi ông NBT trở về Đà nẵng, rất nhiều người muốn được nhìn gương mặt của ông nhưng không hề thấy. Nay được thấy thì cũng là lúc ông trở về với cát bụi. Xin đưa những hình ảnh cuối cùng của ông, để bạn đọc chia sẻ với một con người, một quan chức khá nhiệt huyết, năng nổ nhưng số phận “hẩm hiu”- như sự đánh giá của một bài báo nước ngoài
———–
.
Chiều ngày 14/2, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh và ghi sổ tang: “Xin vĩnh biệt chú Nguyễn Bá Thanh – người đồng chí, người anh em thân thiết của tôi”

Như tin đã đưa, lúc 14h30 chiều 14/2, lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TƯ, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã được bắt đầu tại nhà riêng của ông ở số 189 Cách Mạng Tháng Tám (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải viếng ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: HC)

Nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành TƯ và các địa phương bạn trong cả nước đã không kìm được xúc động khi viếng ông Nguyễn Bá Thanh. Nhiều người đã ghi vào sổ tang những dòng tiếc thương và đánh giá rất cao những cống hiến của ông cho TP Đà Nẵng nói riêng, cho đất nước nói chung.

Tiếp tục đọc

Ông Bá Thanh và lá phiếu lòng dân

.
KD: Sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh vào lúc XH VN đang nhiễm nặng tham nhũng, khiến dư luận báo chí, mạng truyền thông XH bàn luận rất nhiều. Và sẽ còn chưa dứt. Bài viết này là một góc nhìn khá sắc bén, tinh tế, về đặc điểm chính trị, văn hóa miền đất và tính cách cá nhân…
———–

Tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời không làm dư luận ngạc nhiên vì từ nhiều tháng qua câu chuyện về ông chủ yếu xoay quanh căn bệnh hiểm nghèo và thời gian ông sống được bao lâu.

Nhưng hiện tượng Nguyễn Bá Thanh và tinh thần chống tham nhũng của ông thì vẫn tiếp tục sống trong sự ngưỡng mộ của không ít người dân Việt Nam.

Về cá nhân ông Nguyễn Bá Thanh, các thành tích, những điều ông đã làm được hay chưa sẽ còn là chủ đề người Việt Nam trong và ngoài nước bình luận. Tiếp tục đọc