Ông Nguyễn Bá Thanh đã nói gì trước khi qua đời?

Tác giả: Mai Nguyên (tổng hợp)
.
KD: Những ngày này, bận rộn Tết nhất quá nên chủ Blog chỉ có thể đưa ít bài. Nhưng đọc cái title và bài này lại muốn đưa tiếp, để bạn đọc chia sẻ.
 
Ông NBT quả thật là một quan chức tử tế, và đàng hoàng- đúng nghĩa. Mong ông ở cõi vĩnh hằng được thanh thản…
————–
Sự Kiện : Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời
 Toàn cảnh về ông Nguyễn Bá Thanh
.
Trước khi rơi vào tình trạng hôn mê,ông Nguyễn Bá Thanh đã nói lời cuối cùng: “Gia đình chúng tôi sẽ lo tất cả những chi phí cho việc chữa bệnh của tôi”.Tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời lên báo quốc tế

Dòng người lặng lẽ vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh

Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh diễn ra sớm hơn dự kiến

Thông tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời đang khiến người dân cả nước vô cùng tiếc thương.

Lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh bắt đầu từ 14h30 ngày 14/2 tại nhà riêng của ông, ở số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Tiếp tục đọc

Xuân Hinh: “Ở đời sợ nhất… người tử tế”

Tác giả: Nguyễn Hằng- Huy Tuấn

.KD: Và nên sợ cả những kẻ “lưu manh”- đủ nghĩa nhất của từ này. Từ những kẻ ít học đến những kẻ chữ nghĩa đầy mình! 

Đưa bài viết này, bởi mình mê chèo, mê tiếng hát Xuân Hinh. Khác với những vai hài của XH, mình thấy chưa có một giọng hát chèo nào … buồn như giọng hát này, kỳ lạ thế. Một nỗi buồn chất chứa trong cái âm thanh nhừa nhựa, đáo để, rất đong đưa, lại rất buồn.

————–

 Ở tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, Xuân Hinh đã có gần như tất cả những điều mà một nghệ sĩ mơ ước: gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con khôn. Anh có sự nghiệp lẫy lừng, anh có đủ tiền tài, đủ sự trọng vọng trong xã hội…

Những ngày Tết gặp Xuân Hinh thật khó, anh có lẽ là một trong số những người bận nhất trong làng nghệ sĩ bởi những kế hoạch cho năm mới: Nào thì ra đĩa, nào thì “chạy sô” với các hợp đồng biểu diễn… Bận là thế, nhưng ngồi với Xuân Hinh, lại thấy cuộc đời thảnh thơi, chậm lại bởi những triết lý về cuộc đời, về thời cuộc, về được và mất. Hơn ai hết, anh ngoài việc là một anh “Hề” đúng nghĩa, thì còn là một con người nhiều trải nghiệm, nhiều bôn ba để có được một tên tuổi như ngày hôm nay, xứng danh với danh xưng anh Hề Chèo có duyên nhất trong thế kỷ XX của nền sân khấu Việt Nam đương đại… Tiếp tục đọc

Trở lại ‘điểm nóng’ vụ chôn hóa chất – Bài 2: Nhức nhối vụ chôn hóa chất, tỉnh nợ dân một lời hứa?

Tác giả: Lê An

Trước sự việc hàng trăm người dân địa phương bức xúc với hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng của Cty Nicotex Thanh Thái, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt và hứa xử lý. Tuy nhiên quyết định không khởi tố vụ án hình sự đã khiến bà con ngỡ ngàng.

Đọc thêm: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/221549/-khong-khoi-to-vu-an-hinh-su—co-khach-quan-minh-bach-.html

“Chôn hóa chất như tội ác, sao lại không khởi tố?’

Liên quan tới việc Cty CP Nicotex Thanh Thái chôn hóa chất độc hại xuống đất, CA tỉnh Thanh Hóa đã thông báo không khởi tố vụ án hình sự khiến người dân bất bình và vẫn tiếp tục làm đơn khiếu kiện.

Thành tích những ‘chiến binh’ Nicotex

Nói đến vụ Nicotex Thanh Thái, người dân sống trong vùng ảnh hưởng vẫn còn nhớ mãi. Họ nhớ bởi vì đã khui ra một việc tày trời mà suốt nhiều năm qua Cty Nicotex Thanh Thái chôn hóa chất xuống lòng đất mà các cơ quan chức năng không hề hay biết.

Sự việc cũng chỉ vỡ lở ra khi chính người dân dám vác đơn đi báo cáo chính quyền.

chôn hóa chất, tỉnh Thanh Hóa, nợ dân, lời hứa, Nicotex Thanh Thái
Hóa chất được Cty Nicotex chôn dưới lòng đất

Ông Lê Đình Sơn (xã Cẩm Vân) người đứng đơn còn bị đe dọa. Họ bảo, nếu ông kiện không đúng thì ông phải là người chịu tội. Ông bảo, ông không sợ chết, không sợ chịu tội mà chỉ sợ vụ việc không được phát giác thì vài năm sau và các thế hệ con cháu sẽ chết dần vì bệnh tật

Tiếp tục đọc