Tác giả: theo Soha.vn
.KD: Thật ra, diễn hài để người xem cười được là khó vô cùng. Khán giả VN đã quen với Gặp nhau cuối năm, với những Ông Táo, Bà Táo, Ngọc Hoàng… có những màn kịch tính và đối thoại tức cười, có khi cười chảy nước mắt. Chính vậy cũng là một áp lực lớn cho tác giả kịch bản, đạo diễn và các nghệ sĩ hài. Ở góc độ này cần có sự cảm thông với họ. Nhưng còn có một điều, không biết có phải vì “vòng kim cô” ám ảnh đến tâm lý người viết, đến đạo diễn hay không? Hài mà vừa diễn vừa phải nhìn trước trông sau, ngó nghiêng xem thái độ thì… bi hết chỗ nói!
Mình không trách các nghệ sĩ hài. Cũng không trách cả các tác giả, đạo diễn kịch bản. Chỉ thấy thương họ. Vậy thôi!
————-
Sau Táo Quân 2015, người ta lại nhớ về những mùa Táo Quân cũ.
Sự chờ đợi quen thuộc vào đêm 30 Tết
Hơn 10 năm nay, khoảnh khắc quen thuộc nhất của mỗi gia đình chính là quây quần bên ly trà, đĩa bánh để xem Táo Quân và cùng tặng nhau những nụ cười cuối năm.
Trong suốt những khoảng thời gian đó, Táo Quân đã đồng hành cùng khán giả bằng sự tin yêu, chờ đợi và hi vọng.
Có lẽ thế, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về nhà nhà, người người lại chờ đợi chương trình Táo Quân như một món ăn quen thuộc khó bỏ.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.