Tác giả: Hoàng Trung- Phạm Trường (Câu chuyện pháp luật)
.KD: Đọc trên FB Đức Bảo Phạm bắt gặp bài này cảm động quá. Theo đường link, xin được đăng lên đây để bạn đọc chia xẻ.
Cũng xin copy lại lời bình của KD/KD về cậu sinh viên nghèo Lê Doãn Ý, nhân vật chính trong bài viết: Đọc mà thấy thương, quý trọng một nhân cách. Mong em gặp nhiều may mắn trên đường đời.
Cảm ơn tấm lòng ngay thẳng của em, đã khiến cho nhiều người vui và ấm áp
————

Cậu sinh viên nghèo tốt bụng Lê Doãn Ý
Sau khi đánh rơi ví tiền bên trong có giấy tờ và số tài sản đáng giá cả tỷ đồng, khổ chủ hốt hoảng đi trình báo cơ quan công an. Đúng lúc này, khổ chủ nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông nói rằng anh ta đã nhặt được chiếc ví và hẹn chị đến nhận lại tại… nhà nghỉ.
Nghi ngờ người đàn ông đó gài bẫy đe dọa tống tiền hoặc gây khó dễ cho khổ chủ, lực lượng công an đã lên kế hoạch mật phục xung quanh điểm hẹn đề phòng chuyện bất trắc. Quan sát từ đằng xa, khi thấy khổ chủ và người đàn ông lạ mặt có hành động như giằng co đưa đẩy, các trinh sát đã lập tức ập vào can thiệp. Nào ngờ…
Mất của còn bị “tống tiền”
Bạn phải đăng nhập để bình luận.