Cứ sau Tết Âm lịch, không chỉ có Hoa Sưa, còn có một loại hoa rất lãng mạn nữa, mình hay gọi là HOA QUÊ, và có hẳn một bài viết về loài hoa này, đến kỳ nở rộ. Đó là Hoa Xoan. Vì mình dân t/p, mọi hiểu biết về loài hoa dung dị này chỉ qua những câu chuyện Mẹ mình kể. Nhưng tự lúc nào, những chuyến đi công tác, hay rong ruổi các miền, mình bỗng thương mến loài hoa dân giã với những chùm tím dịu nhẹ, phơ phất, rất con gái, khiêm nhường, nhút nhát và dễ thương. Xin tạm đưa mấy bức, trong đó có bức ảnh của cố GS Kinh tế Đặng Phong, khi còn sống gửi tặng minh, và ảnh lấy từ nguồn trên mạng để bạn đọc thư thái trong ngày nghỉ cuối tuần
Xin đọc thêm bài này: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Hoa-que/20707341/122/
Bạn phải đăng nhập để bình luận.