Bình luận của Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận-Ứng dụng thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Trần Ngọc Thêm, được đưa ra giữa lúc cách hành xử hung hãn, bạo lực, giành giựt của người Việt đang gia tăng báo động và hình ảnh người Việt càng ngày càng trở nên xấu xí hơn trong mắt của nhau và của bạn bè quốc tế.
Day: Tháng Ba 9, 2015
Nữ vũ công nhiều tuổi nhất thế giới vẫn trình diễn ở tuổi… 100
Tác giả: Bích Ngọc (Theo Sydney Morning Herald)
KD: Thật kính trọng bà. Người vũ công tràn đầy năng lượng sống, sức sống, tràn đầy sự lao động đóng góp cho đời. Hiếm có! Xin được gửi tới Bà một bó hồng tươi thắm để tỏ lòng yêu quí, kính trọng
———-
Bà là vũ công lớn tuổi nhất thế giới và dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn không thôi theo đuổi niềm đam mê lớn nhất cuộc đời mình.
Nữ vũ công kiêm biên đạo múa người Úc – bà Eileen Kramer hiện đã 100 tuổi – một độ tuổi mà bà cho rằng rất kỳ diệu: “Mọi chuyện vẫn có thể xảy ra ở tuổi 100, và mọi sự vẫn tiếp tục biến đổi ở tuổi 100. Tôi đã tổ chức tới 5 bữa tiệc để chào đón tuổi 100 của mình”.
Ở tuổi 100, bà Eileen Kramer vẫn trình diễn múa.
Thời trẻ, bà Eileen từng học nhạc để trở thành một nữ ca sĩ hát opera, nhưng sau khi bị mê hoặc bởi những bài múa, bà cảm thấy mình có duyên với múa hơn và quyết định chuyển sang theo đuổi bộ môn nghệ thuật nhấn mạnh vào vẻ đẹp hình thể ở tuổi 22 – một độ tuổi khá muộn để bắt đầu học múa. Tuy vậy, bằng những nỗ lực phi thường, bà đã trở thành một vũ công chuyên nghiệp hoạt động trong những đoàn múa có tiếng.
Tham nhũng vặt đếm không xuể, tham nhũng lớn thì ở đất đai, giao thông…!
.Đó là khẳng định của ông Vũ Quốc Hùng – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trước báo cáo mới đây của Cục phòng chống tham nhũng.
Trong dịp tết Nguyên Đán vừa qua, Cục phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính Phủ) cho biết họ chưa phát hiện trường hợp nào nhận quà sai quy định. Nhiều ý kiến cho rằng báo cáo trên chưa đúng với tình hình thực tế.
Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Hùng – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về vấn đề này.
Ông có bình luận gì về báo cáo “chưa phát hiện trường hợp nào nhận quà sai quy định” dịp Tết vừa rồi của Cục chống tham nhũng?
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Vũ Quốc Hùng (Ảnh: Dantri) |
Thông tư 30: Tiếng kêu cứu của một phụ huynh học sinh tiểu học
Dưới đây là bài viết của một phụ huynh học sinh gửi đến Báo Giáo dục Việt Nam với những trăn trở, lo lắng cho con em mình từ sau ngày Thông tư 30 được áp dụng. Vì một số lí do, tác giả bài viết đề nghị không cung cấp tên thật và địa chỉ liên lạc.
Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của một vị phụ huynh nhưng sẽ khiến bất cứ ai-đặc biệt là các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục- phải suy ngẫm.
Sự xuống cấp mang tính hủy diệt của văn hóa
Tác giả: Nguyễn Quang Thân (theo Thời báo kinh tế SG)
.KD: Xã hội nước Việt đi từ sự cực đoan này đến cực đoan khác. Trong khi, con người sống luôn phải có niềm tin vào một điều tốt đẹp gì đó. Không tin được cái nọ, thất vọng, họ quay sang đặt niềm tin ở cái kia. Chẳng trách được người dân! Họ hồn nhiên như của khoai hạt lúa
————
Bảy mươi năm về trước, một trong những khẩu hiệu phổ biến nhất của cuộc Cách mạng tháng Tám là bài trừ mê tín dị đoan. Từ những năm tháng ấy, lý tưởng tranh đấu giành độc lập tự do chiếm lĩnh tâm trí hầu hết mọi người dân.
Niềm tin vào “chủ nghĩa duy vật” thắng thế. Tâm linh, bao gồm di sản tinh thần dân gian cùng với niềm tin tôn giáo bị coi nhẹ, có lúc bị phỉ báng, đỉnh cao là có rất nhiều nơi ở miền Bắc người ta đã đập phá hoặc sử dụng đình chùa làm nhà kho. Những hủ tục của quá khứ như bói tướng, cầu hồn, cầu cơ, lập đàn cúng tế, cả những việc nhỏ vô hại như xem ngày tốt xấu cho cưới xin tang lễ cũng đều bị dẹp bỏ, tự nguyện hoặc bắt buộc. Cỗ bàn giỗ ông bà cũng đơn giản, đặc biệt bỏ hẳn việc đốt vàng mã vì không còn bày bán ngoài chợ. Giỗ, Tết, đảng viên thường có mặt nhưng không vái lạy để làm gương.
Thất bại khi một dân tộc phải dựa dẫm thánh thần mà đi
Tác giả: TS Nguyễn Minh Hòa (Pháp luật TPHCM)
.KD: Thật ra, ở ngay cả những nước phát triển thì tôn giáo vẫn luôn ngự trị với một bộ phận cư dân. Tuy nhiên, khi người dân mất niềm tin ở XH họ đang sống, thì họ phải đặt niềm tin vào Thánh thần, Thần Phật, điều đó chẳng có gì khó hiểu. Có điều này, nếu chỉ chờ đợi ở những phép lạ, mà không năng động trong cuộc sống, không làm việc chăm chỉ và chính trực, hướng thiện thì vận may, cho dù có thành tâm mấy cũng không tới.
————-

![]() |
Thay vì tiết kiệm,chăm chỉ lao động,nâng cao năng suất,sáng tạo thì tất cả gửi vào nhang khói,đồ mã,tiền tiến cúng và những lời cầu khấn ngây ngô. (ảnh minh họa) |
Bạn phải đăng nhập để bình luận.