.KD:Đẹp tuyệt. Cho sự sống tiếp tục tái sinh. Và những gì sầu muộn, tàn úa của ngày hôm qua đang dần nhường cho sự tươi tắn, trẻ trung, xuân sắc của ngày hôm nay
Nhưng ngay cả sự tàn úa cũng biết để lại vẻ đẹp cho đời. Không có gì trong trời đất này lại là vô ích. Cảm ơn Tạo hóa thật diệu kỳ.
————
Những ngày đầu xuân, rất nhiều người thích đến hồ Gươm (Hà Nội) để ngắm những cây lộc vừng thay lá, vàng rực cả một góc hồ.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng – Chủ nhiệm UB Dân tộc Giàng Seo Phử tại UB Thường vụ Quốc hội chiều 13/3, ông Phử nhiều lần xin lỗi, nhận trách nhiệm trước nhân dân…
Trước nhận định của đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) đối với chương trình 135 – hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn xã biên giới, xã an toàn khu… rằng kết quả đạt được vẫn còn xa mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Giàng Seo Phử thẳng thắn nhận trách nhiệm. Tiếp tục đọc →
KD:“Báo chí là tuổi thanh xuân của XH”. Đó là khái niệm mình từng đưa ra cách đầy dễ 20 năm, khi Tạp chí Nhà báo và Công luận phỏng vấn. Bởi không có báo chí (báo điện tử, báo giấy, trang mạng XH) đó chỉ còn là một XH “câm điếc” sống trong im lặng, cũng là sống trong sự già nua
.
Nhưng “thanh xuân quá” như báo chí “lá cải” để câu view thì đó là sự tủi hổ. Mà “chính luận quá” thì đau đầu, lại đầy đau đớn, và đòi hỏi phải vừa trí tuệ, tỉnh táo, vừa có tấm lòng, vừa có trách nhiệm XH.
.
Có tờ báo nào cùng lúc làm được hai chức năng này mà không bị dư luận điều tiếng?
.
Ai bảo làm báo là vinh? Làm báo cực nhục lắm chứ!
Có ở trong chăn mới biết chăn … ấm lạnh!
————
Nhà báo Nguyễn Công Khế trong một lần trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam
Vai trò của báo chí trong kỷ nguyên truyền thông số bị thách thức giữa việc nói lên sự thật, truyền tải những thông tin có ích cho xã hội và áp lực câu view hàng ngày. Một Thế Giới xin giới thiệu bài viết của nhà báo Nguyễn Công Khế về vấn đề này.
KD: Rất bất ngờ, sau khi bài viết này đăng trên Tuần VN và trên Blog KD/KD, sáng nay mình nhận được email của TS Vũ Quang Việt, nguyên là Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hợp Quốc, góp ý về số liệu thông tin trong bài viết này. Xin đăng nguyên văn:
Có đoạn: Báo VietNamNet, ngày 7/3 cho biết, tuy tỷ trọng đầu tư của khu vực DNNN chiếm trên 40% tổng số vốn đầu tư, nhưng tỷ trọng của khu vực này trong GDP chỉ chiếm 32%.
32% là tỷ trọng trong GDP của kinh tế nhà nước chứ không phải DNNN. Kinh tế nhà nước theo định nghĩa của VN bao gồm DNNN và các hoạt động của dịch vụ, sự nghiệp, hành chính của nhà nước, quân sự an ninh, có thể lên đến 8% GDP như thế DNNN chỉ đóng góp 24%. Tôi đã yêu cầu TCTK công bố rõ ràng các thành phần trong kinh tế nhà nước cũng như thành phần trong kinh tế ngoài quốc doanh nhưng họ lờ.
Hoạt động đảng đoàn thể an ninh hành chính 2.95%
Giáo dục 2.63%
Y tế 1.65%
khoa học 1.34%
Tổng số trên đã là 8.54% GDP. Giáo dục và y tế có phần của tư nhân nhưng rất là nhỏ, đặc biệt là giáo dục mà tôi có số liệu nhưng không có số liệu về y tế. Đó là chưa kể truyền thông, nghệ thuật nhà nước.
Xin cảm ơn Ts Vũ Quang Việt 😀
.
Và xin được chú thích thêm trong bài viết, bảo đảm độ chính xác tin cậy hơn.
—————-
.
Cải cách thể chế kinh tế, cũng đòi hỏi nền tảng lý luận vững chãi, đầy minh triết, mang hơi thở sức sống của những tư tưởng và giá trị văn minh của thời đại, chứ không thể là những câu chữ xơ cứng, thể hiện tư duy áp đặt, duy ý chí cuả một thời … xa vắng
.
Như một quy luật tất yếu, xã hội nào cũng luôn có sự vận động, mà sự kích thích phát triển chính là những cái mới nảy sinh giữa muôn vàn cái cũ. Cho dù khởi đầu nó nhỏ nhoi yếu ớt. Và cũng như một quy luật tất yếu, đối lập với cái mới, là cái cũ luôn có sức ì, trì trệ chống lại cái mới tươi non xuân sắc.Sự chống đối, đối kháng đó, tiếc thay nhiều khi chính là cái già cỗi, xơ cứng trong tự thân tư duy, nhận thức con người.
.
Lý thuyết màu xám có tươi non?
.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vào thời điểm ông Tony Blair cựu Thủ tướng nước Anh sang thăm VN những ngày gần đây, trao đổi và chia sẻ những vấn đề quan trọng của sự phát triển một quốc gia – cải cách thể chế kinh tế- thì trên mạng truyền thông, cũng liên tiếp thông tin về cuộc tọa đàm và gửi đi thông điệp cho XH, hứa hẹn “nhận thức mới về kinh tế thị trường định hướng XHCN”.
.Đó là quan điểm ông Phạm Anh Tuấn – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương – đưa ra tại hội thảo “Thu hồi tài sản tham nhũng – Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” do Ban Nội chính Trung ương tổ chức ngày 13/3.
Ông Phạm Anh Tuấn- Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương – trả lời báo chí bên lề hội thảo.
Bên lề hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương – trả lời một số câu hỏi của PV xung quanh việc thu hồi tài sản tham nhũng, xác minh phản ánh về những khối tài sản của quan chức… Tiếp tục đọc →
.KD:Mình làm việc khá bận rộn, vất vả, nên rất thèm nghỉ ngơi cuối tuần t7, CN. Vào ngày cuối tuần, thích nhất là được ngủ dạy muộn, hoặc cafe với các chị em, bạn bè- “hò hẹn mãi cuối tuần em cũng đến”. Vì thế bài vở t7, CN thường cập nhật muộn. Mong được bạn đọc lượng thứ 😀
Hôm nay, trở về nhà, đã thấy trên trang các báo, các trang mạng XH, nổi bật nhất là thông tin kỷ niệm những người lính ở Gạc Ma đã vĩnh viễn nằm dưới biển xanh…
Không hiểu sao, ám ảnh nhất với mình lại là ảnh nấm mộ của một người lính mà mình được xem ở đâu đó với chú thích khiến tim mình đau nhói: Nhớ nhà. Ám ảnh nữa là những nấm Mộ Gió, chỉ có đất, cỏ xanh và gió vi vút trước trùng khơi.
Và có lần, khi viết về Vòng tròn Bất tử Gạc Ma, mình đã vừa viết vừa khóc
Nhưng hôm nay, linh hồn của những người lính Gạc Ma, và tấm lòng hàng triệu triệu người dân Việt như được an ủi. Những người lính Gạc Ma, và những người lính các thế hệ từng dấn thân vì độc lập chủ quyền Tổ quốc vĩnh viễn được “tạc” trong con tim của đất nước, trong con tim của nhân dân- bất tử!
Và khi nghe lại ca khúc này, mình lại thấy cay mũi:
————
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nằm trên khu vực rộng 2,5 ha, phía Bắc bán đảo Cam Ranh, gồm công viên và tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời”. Viên đá đầu tiên để xây khu tưởng niệm được đưa về từ quần đảo Trường Sa.
Sáng nay, tại xã Cam Hải Đông, Cam Lâm, TP Cam Ranh, Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma.
Tượng đài “Những người nằm lại phía mặt trời”, trái tim của khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Khánh Hòa, chiến sỹ Gạc Ma Lê Hữu Thảo cùng các thân nhân gia đình liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến tại đảo Gạc Ma, chiến sĩ Hải quân vùng 3 và 4 (Đà Nẵng, Khánh Hòa), lực lượng Cảnh sát biển, lãnh đạo đơn vị Công binh F83 (đơn vị có nhiều sĩ quan, chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma năm 1988)… đã có mặt trong buổi lễ