Tác giả: Hồng Nhì
KD: Cách đây ít lâu, khi nghe tin t/p chặt hạ một loạt cây cổ thụ xà cừ, đoạn làm đường sắt trên cao, bạn bè của mình cũng bức xúc, và hỏi sao không báo chí phản biện bảo vệ hàng cây này. Mình có trả lời: Mình không tiếc hàng cây xà cừ đó bởi hai lẽ: 1) Rất có thể nó nằm trong khoảng không gian mà về kỹ thuật, không được phép đụng chạm. 2) Cây xà cừ rễ nông choèn, trong khi phát triển rất nhanh, chỉ cần bão gió là dễ đổ, bật gốc. Chẳng nên tiếc gì về hàng cây này.
Nay lại đến chuyện chặt 6.700 cây xanh để thay thế.
Cách đây đúng 08 năm, khi phụ trách mục thư HN, mình đã phải viết một bài “Nếu tôi là Thị trưởng”, để nói về tình trạng cây xanh HN mọc tự nhiên chủ nghĩa, vô tội vạ, không chút quy hoạch, trông rất xấu. Tỷ như cả một con phố trung tâm thủ đô, có thể đếm có tới hàng chục loại cây trên một dãy vỉa hè. Thậm chí chen vào đó, một cây đa to tổ chảng, trông rất phản cảm.
Thì việc t/p chặt hàng loạt cây xanh, để quy hoạch, trồng thống nhất một giống cây trồng cho mỗi con phố (nếu đúng vậy) rất đáng ủng hộ, để tạo vẻ đẹp chung, dù đây cũng là sự trả giá cho cách làm tùy tiện trước đây. Các t/p hiện đại phần lớn là đi theo hướng này. Cũng là cái giá mà HN phải trả cho tư duy quy hoạch đô thị từ thiết kế kiến trúc đến môi trường đô thị, cây xanh lổn nhổn, xấu xí từ trước đến nay. Phải chấp nhận hy sinh cái mát trước mắt, để có cái đẹp, cái mát lâu dài.
Có điều, cách trả lời của vị đại diện t/p hơi sỗ.
Được biết, ở các nước, việc nhổ, cưa… một cây xanh chính quyền cũng phải hỏi ý kiến dân. Tuy nhiên, do cây xanh của họ đã nằm trong quy hoạch t/p, “trồng cây gì, nuôi con gì” đã được phê duyệt cẩn trọng, không thể đụng chạm, thay đổi tùy tiện.
Còn ở VN ta, ngay một thủ đô thì tiện gì trồng nấy. Nay muốn quy hoạch, thì “không cần hỏi dân”- lý thì có vẻ có lý, nhưng tình rất thiếu tình, và có phần nào đó gây cảm giác thiếu tôn trọng người dân.
Mà bác này nhiều phát ngôn thiếu cẩn trọng quá.
—————
Mới đây, chủ Blog KD/ KD nhận được email của nhà báo Nhật Tân, có nick Thư Ký Thời Đại, có mấy câu thơ nói lên tâm trạng của người dân ở HN nghe tin t/p chặt 6.700 cây xanh. Xin đăng nguyên văn:
Tâm trạng người Hà Nội khi thành phố sẽ chặt 6700 cây xanh?
Hà Nội bảy ngàn cây xanh(làm tròn số)
Đã, đang lên thớt biến thành củi khô
Bởi Ban tuyên giáo Thủ đô
Nói chặt là chặt không chờ hỏi dân
Làm việc theo kiểu bất cần
Các bác cũng chẳng coi dân là gì
Dự án là cứ thực thi
Vì hàng chục tỷ dự chi cả rồi
Chỉ khổ dân Thủ đô thôi
Mùa hè: nước thiếu, nắng nôi cháy người
Khí thải lại tăng gấp mười
Cây xanh chết đứng chết ngồi còn đâu?
Hít khí thải đến nhức đầu
Già cả, ốm yếu đi đâu bây giờ?
Rất buồn vì Thủ đô to
Chả lẽ dân cứ tự lo lấy mình
Nghĩ đến mùa hè thấy kinh
Nắng, điện, nước thiếu dân mình sống sao?
Rất mong các bác cấp cao
Rủ lòng thương đến đồng bào Thủ đô.
18/03/2015
Thư ký thời đại
—————
Đọc thêm: https://nhacsituankhanh.wordpress.com/
Theo Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Đăng Long, việc chặt cây để thay thế cây khác ở Hà Nội do cơ quan quản lý quyết định, không cần thiết phải hỏi ý kiến người dân.
Trao đổi bên lề cuộc giao ban báo chí Thành ủy chiều 17/3, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Đăng Long cho biết, việc chặt cây đã nhiều lần được nói tới, hiện nay có thể thấy cây xanh trồng trên đường phố cũng rất tạp, có rất nhiều cây đổ, gây tai nạn.
Tiếp tục đọc →