Cảm ơn một người cha tuyệt vời

KD:  Mình là người ủng hộ dự án trồng lại cây xanh cho t/p, vậy mà đọc bài này, rơi nước mắt trước tấm lòng ông bố, khi dạy cho con trai cái tình của con người với cái cây. Hôm nay ở nhà viết bài mà nhìn những bức ảnh cây xanh lăn lóc, chân tay cứ run, vì đau trong lòng. Một ông bố tuyệt vời. Tin rằng em bé sẽ nên người bởi có người cha tốt như thế. Cảm ơn một ông bố trẻ đã khiến tôi rơi nước mắt.

Xin đăng bài viết để bạn đọc chia sẻ:

Xúc động bố và con trai thắt nơ cho cây trước khi bị chặt

Những ngày gần đây, việc chặt hạ cây ở Hà Nội đang gây ra nhiều băn khoăn, bức xúc của người dân.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc chặt hạ cây xanh trên đường phố nằm trong kế hoạch của đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố đã được UBND TP.Hà Nội thông qua từ cuối tháng 1 vừa qua. Cụ thể, trong gần 200 tuyến phố thuộc 10 quận của TP.Hà Nội sẽ có 6.700 cây xanh trên tổng số gần 30.000 cây bị đốn hạ, thay thế từ tháng 3/2015.

Mặc dù UBND Thành phố đã giải thích nguyên nhân của việc chặt cây ở Hà Nội này là do nhiều cây bị cong, chết, sâu mục và một số loại không phù hợp như dâu da, trứng cá, vông… tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa mưa bão…Tuy nhiên, việc đốn hạ hàng nghìn cây xanh lâu đời, vốn gắn liền với ký ức của nhiều người dân Hà Nội đang gây ra nhiều băn khoăn, bức xúc trong dư luận.

Rất nhiều những bài viết, những lời kêu cứu và cả những hội, nhóm trên facebook đã được cộng đồng mạng lập ra với mục đích bảo vệ 6.700 cây xanh ở Hà Nội trước nguy cơ bị đốn hạ. Các hoạt động này thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân, không chỉ người lớn mà còn cả trẻ nhỏ.

Mới đây, một loạt những bức ảnh ghi lại cảnh một ông bố trẻ Hà Nội khi đưa con trai đi thắt nơ cho cây trước khi bị chặt cùng những lời tâm sự rất xúc động được đăng tải trên facebook đã ngay lập tức được nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

chặt cây, giáo dục, con cái
Loạt ảnh và lời tâm sự ý nghĩa về việc bảo vệ cây xanh của ông bố Hà Nội và con trai

Tiếp tục đọc

Ở hai đầu nỗi nhớ

Mình rất thích ca khúc này. Có thể nghe không chán. Hôm nay, nhân Blog đạt tới con số 05 triệu hit, tự nhiên thấy vui, muốn gửi tới bạn đọc để cùng nghe, như một sự đồng cảm, đồng điệu giữa những tấm lòng. Mong cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Lòng người dịu lại những thất vọng, trước những bất ổn, bất an của đời sống.

 

Thủ tướng: Thu hồi 100% nhà công vụ sai mục đích

Tác giả: Thái An (tổng hợp)

.KD: Một tin vui đáng đưa nhanh để bạn đọc chia sẻ.

———–

* Và một tin vui nữa, hôm nay em Blog KD/KD bé nhỏ của mình cũng đạt mức 05 triệu hit. Hị…hị… Cảm ơn bạn đọc xa gần, các đồng nghiệp, CTV, bạn bè iu quí luôn chia sẻ với KD/KD, cũng là hỗ trợ cho Blog ngày càng có chất lượng, có trí tuệ, văn hóa, công tâm và công bằng trước mọi vấn đề cuộc sống đặt ra.

Cảm ơn tấm lòng của mọi người  😀

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Chỉ đạo trên nằm trong chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.

Tiếp tục đọc

Dư luận viên

Tác giả: Theo FB Cuong Pham

.KD: Mình xin copy bài này trên FB của Cuong Pham về một vấn đề đang ồn ào trên mạng XH mấy ngày nay. Bài viết điềm đạm, thẳng thắn, và nói được nhiều điều “mất nhiều hơn được” lâu nay của những người làm công việc này- DLV

————–
I.DLV
Trước đây, người ta chưa gọi là “Dư luận viên”. Thường vẫn gọi là cán bộ tuyên huấn. Cấp huyện là có ban tuyên huấn rồi. Mấy ông trong ban này lúc ấy oai lắm. Các ông thường đi nghe tuyên huấn tỉnh, sau về nói lại với cán bộ và các tầng lớp nhân dân ở huyện. Nội dung thường thấy trong các buổi nói chuyện này là tin thời sự, đặc biệt là tin chiến thắng khắp nơi từ bắc tới nam (không bao giờ có tin ta thất bại, dù chỉ là tạm thời), và nghị quyết các loại (lúc ấy có người đã đề xuất nước ta nên xuất khẩu nghị quyết để nâng cao đời sống nhân dân cơ mà). Tiếp tục đọc

Từ 1/5, người tố cáo tham nhũng xuất sắc có thể được thưởng 3,45 tỷ đồng

Tác giả: Thế Kha

.KD: Đọc cái thông tin này, mình cứ ngẩn người ra nghĩ, khi nhớ tới sự tố cáo của chị Hoàng Thị Nguyệt ở Bệnh viện đa khoa Hoài Đức trong vụ nhân bản xét nghiệm máu, được thưởng hơn… 300.000 đồng.

Không biết thế nào là tố cáo tham nhũng xuất sắc? Chị Nguyệt như vậy đã xuất sắc chưa?  😀

————-

“Nếu lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên thì có nghĩa là mức khen thưởng đổi với người tố cáo tham nhũng cũng được tăng lên” – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) nêu rõ.

 >> Khen thưởng tới 5 tỷ đồng cho người tố cáo tham nhũng
 >> Người dân ngại tố cáo tham nhũng vì ở thế đơn độc trong cuộc chiến

Mức khen thưởng cho những người tố cáo tham nhũng xuất sắc (như chị Hoàng Thị Nguyệt ở Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Hà Nội) đã được điều chỉnh tăng mạnh. Tiếp tục đọc

Để “của chùa” không phải là của chùa

Tác giả: Đào Tuấn

.Để mồ hôi nước mắt dân chúng không phải là của chùa, có lẽ “tư tưởng của chùa” phải được xóa từ trong chính cách thức thực thi của những người chống tham nhũng. Bởi chừng nào các báo cáo mỗi cuối năm chỉ biết kêu khó, chỉ biết thanh minh, chỉ bảo tại “cơ chế” trước những con số thất thoát đến xót xa đau đớn thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước sự bất lực này đây (?!).

Tư tưởng tài sản thuộc sở hữu nhà nước là “của chùa” vẫn có trong một số không ít những người được giao quản lý tài sản đó.

Đây là một trong những nhận định được nêu ra trong báo cáo nghiên cứu “Thu hồi tài sản tham nhũng – thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” do Ban Nội chính Trung ương thực hiện.
Kèm liền theo nhận định là những con số lạnh lùng đến xót xa. Nào là số thu hồi chỉ có 826 tỉ đồng trên tổng số 60.208 tỉ phải thu hồi. Nào là chỉ 9,4ha đất trong khi tổng số đất phải thu hồi 17.031ha.

Tiếp tục đọc

Trông cậy gì ở tương lai khi người lớn “Tam bất” như thế?

Tác giả: Xuân Dương

.Hãy thử tìm hiểu xem món ăn tinh thần hàng ngày của người Việt, cả người lớn lẫn trẻ con là gì? Từ báo giấy đến báo mạng, từ tivi đến băng đĩa chỗ nào cũng thấy “cướp, hiếp, sốc, sex”. Trên trang chủ một báo điện tử, gõ từ khóa tìm kiếm “cậu nhỏ”  nhận được 125 kết quả,  nghĩa là ít nhất báo này đã có khoảng trăm bài viết chỉ về  đề tài “cậu nhỏ”!

Cho rằng “Trông cậy gì ở tương lai khi thế hệ trẻ dã man như thế” là vội vàng? hãy đặt vấn đề ngược lại “Trông cậy gì ở tương lai khi người lớn Tam bất như thế”

Sự việc một nhóm học sinh trường PTCS Lý Tự Trọng, Trà Vinh cậy đông đánh bạn ngay trong phòng học đã được phân tích dưới nhiều góc độ. Câu hỏi cần đặt ra sau vụ việc không phải chỉ với nhóm học sinh hư hỗn này mà còn với người lớn, từ các bậc phụ huynh đến những quan chức ngành Giáo dục tỉnh Trà Vinh và những cấp cao hơn, tất nhiên không loại trừ cả các cơ quan chức năng có trách nhiệm liên đới.

Tiếp tục đọc

Câu chuyện về hai luống rau

Tác giả:  
.
KD: Chỉ tiếc cái title bài không hề hấp dẫn. Còn những vấn đề bài viết đặt ra- lối sống hai mặt, sự đạo đức giả- cho thấy đạo lý XH đang đứng ở đâu trong văn minh văn hóa nhân loại, rất tệ hại, và đáng buồn.
Chúng ta đang sống một cuộc đời gì thế này?  😦
Cau chuyen ve hai luong rau
Anh Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, kể lại câu chuyện của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát khi về thăm lại An Giang như sau: có lần Bộ trưởng về thăm nhà bên vợ ở Cao Bằng, những người trong gia đình cho biết rằng, đã trồng 2 vườn rau cùng một lúc. Một vườn rau để ăn và một vườn rau để bán. Rau sạch thì để ăn còn rau để bán thì có chất kích thích độc hại. 

Khi tôi lên Đà Lạt, xứ sở trồng rau nổi tiếng của Việt Nam với ưu thế của một vùng khí hậu mát mẻ hiếm có của Việt Nam. Những người bà con của tôi cũng có hai vườn rau như vậy, rau để ăn và rau để bán.

Tiếp tục đọc

Hóa đơn cho nỗi đau, dân gánh tiền oan sai

Tác giả: Mi An

.KD: Đọc bài này, mới thấy số phận”oan khiên” của Nguyễn Thanh Chấn xem chừng còn dài dài.

———–

.Như vậy là đã rõ, từ trước tới nay, tiền bồi thường oan sai đều lấy từ ngân sách nhà nước…

a
a

Ông Nguyễn Thanh Chấn- người tù nổi tiếng ở thôn Me (Bắc Giang) từng ngồi án oan suốt 10 năm nay, cho đến giờ, hơn 1 năm sau khi được trả tự do vẫn đang nhọc nhằn trên con đường đòi lại công bằng cho mình.

Cuộc đời bi kịch của ông Chấn trong hơn10 năm trời với 3.699 ngày oan trái đó có thể kể lại bằng một cuốn tiểu thuyết. Không chỉ ông Chấn mà mẹ già, vợ và các con ông cũng là nạn nhân của tấn bi kịch này. Tiếp tục đọc