Tác giả: T. Nhung
.KD: Hi…hi… thú thực, xưa nay những bài viết kiểu này, Blog KD/KD không đăng. Nhưng đọc cái title và bài viết, thấy ấn tượng và hài quá. Chắc cái tên kẻ cướp này nó cũng buồn cười vãi 😀
Không tin được dù đó là sự thật (Thơ Giang Nam)
Chợt nhớ đến hình ảnh minh họa Thần Công lý, do diễn viên hài Công lý trên bìa sách dạo nào, gây xôn xao dư luận. Nhưng có không ít ý kiến cho rằng, cái bìa đó hóa ra … chuẩn 😀
———–
Bị cáo buộc cướp 18 áo khoác, một váy cưới, 8 chiếc quần lót… mang lên taxi bỏ đi, nam thanh niên phải trả giá bằng 36 tháng tù.
Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Ngọc Ninh (25 tuổi, tỉnh Tuyên Quang) ra xét xử phúc thẩm tội ‘Cướp tài sản’.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 11/2012, Ninh có góp vốn làm ăn với chị Bùi Thị Thuỳ Dương để mở cửa hàng giặt là quần áo ở quận Cầu Giấy.
![]() |
Bị cáo tại tòa. |
Đến tháng 7/2014, do chủ nhà không cho thuê cửa hàng nên hai bên đi đến quyết định đóng cửa hàng, thống nhất việc chia tài sản chung tại cửa hàng.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.