Dân làng chứng kiến Tòa tối cao xin lỗi ông Chấn

Tác giả: T. Nhung

KD: Thế là cuối cùng, lẽ phải của ông Nguyễn Thanh Chấn đã thắng. Tòa án Nhân dân Tối cao đã phải tổ chức công khai xin lỗi ông, người tù oan suốt 10 năm đau khổ. Nếu không có sự hy sinh, bền bỉ của người vợ đầy niềm tin vào sự lương thiện của chống và tràn đầy tình thương yêu, và những người thân khác cùng hành trình với bà, hẳn đã không có ngày hôm nay. Nhưng nhìn gương mặt hiền hậu, chất phác của ông và gia đình, mình vẫn thấy đau cho họ

Cầu mong cho ông và gia đình sức khỏe, niềm hạnh phúc và nhiều may mắn trong nhứng năm tháng sắp tới.

——–

Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, sáng 17/4, TAND Tối cao đã công khai xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn, người chịu án oan 10 năm.

Ông Nguyễn Thanh Chấn ‘ôm’ 100 loại giấy tờ đi đòi bồi thường

Trong lần làm việc thứ hai với TAND Tối cao tại Hà Nội để giải quyết việc bồi thường oan sai, Ông Chấn ôm theo 100 loại giấy tờ liên quan. 

Tham dự buổi xin lỗi ông Chấn có đại diện Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Việt Yên, VKSND tỉnh Bắc Giang.

Ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh toà Phúc thẩm TAND Tối cao là người đọc bản công bố xin lỗi công khai.

Đại diện TAND Tối cao cho rằng, ông Chấn thuộc đối tượng được bồi thường: “Toà là cơ quan, là đơn vị trực tiếp thực hiện buổi xin lỗi công khai và bồi thường”.

án oan; Nguyễn Thanh Chấn; Tòa án tối cao; Bắc Giang

 Hàng xóm chia vui với gia đình ông Chấn

Tiếp tục đọc

Qúa nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào “ô tô”…

Tác giả: Theo Tony buổi sáng

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này ngay cái title đã cười khùng khục. Tếu thế là cùng. Nhưng vấn đề đặt ra lại rất hay. Hai loại nhân viên- sản phẩm của hai cách GD gia đình, hai hoàn cảnh khác nhau sẽ dẫn đến những kết cục hoàn toàn khác nhau. Để rùi cuối cùng “Qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào ô tô. Ơi con ô tô, con ô tô…” (Mượn ý bài Khúc hát sông quê ” Quá nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê- của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo)

———–

Ảnh của Quynh Nguyen.

1. Ở công ty anh bạn thân của Tony có 2 thế hệ nhân viên. Một là do người quen gửi vô, toàn đoạt giải nhất giải nhì ngáo ngơ toàn quốc dù tốt nghiệp ĐH cả. Anh đào tạo xong, đủ năng lực ở lại làm việc. Hai là thế hệ mới, tức các bạn trẻ tự search thông tin tuyển dụng anh đăng trên mạng và đến làm kiểm tra chỉ số IQ, tiếng Anh và năng lực ngôn ngữ, đạt yêu cầu và vào làm. Anh thấy năng suất lao động của thế hệ 2 cao hơn hẳn. Các bạn này đến rất sớm, về rất muộn. Làm mọi thứ không từ việc gì, cái gì cũng cứ vun vút, nhoay nhoáy, ai cũng thích cũng mê. Và 100% đều đã đi làm thêm trong thời sinh viên, nên giỏi giang bản lĩnh, không phải “nhờ người thân trợ giúp” khi ra đời. Tiếp tục đọc

Lịch sử và lãnh tụ

Tác giả: Nguyễn Minh Nhị

.KD: Bất ngờ, anh Bảy Nhị, Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang, một người bạn, người anh thân thiết mà mình rất kính trọng, gửi cho mình bài viết này.

.Là một quan chức nhưng suốt cuộc đời ông gắn bó với dân, quan tâm, day dứt với mỗi biến động thăng trầm của thời cuộc, của vận nước. Và bài viết này cũng thế. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thời thế. Lịch sử- thì quá khứ đã minh chứng điều này. Còn thời nay?

Câu hỏi này, có được trả lời trong thì hiện tại hay không? Hay mãi vẫn là câu hỏi to tướng. Xin đăng bài viết này để bạn đọc chia sẻ, trao đổi.

Cảm ơn anh Bảy rất nhìu rất nhìu! 😀

———–

Ông Nguyễn Minh Nhị. Nguồn: Trên mạng

Nhân đọc bài của TS Tô Văn Trường về chủ đề Đại hội Đảng khóa 12 sắp tới mà anh gởi riêng tham khảo, tôi như được gợi mở suy nghĩ trên tinh thần trách nhiệm về việc Đảng và Vận nước.

Lịch sử là con đường không thẳng. Có ai ngờ 40 năm nước nhà độc lập, thống nhất mà con đường đi lên hạnh phúc không thẳng tấp, “rộng thênh thang” như ta tưởng. Và mỗi lần vượt qua khúc quanh hoặc để “nắn dòng” chảy đòi hỏi phải có con người lịch sử. Chỉ có con người lịch sử mới chuyển dòng lịch sử một cách lành tính. Đó là trường hợp ông Trường Chinh! Tiếp tục đọc

“Quyền” để người ta sợ, “Uy” để người ta phục

Tác giả: Xuân Dương

KD: Hi…hi… vì thế có Quyền mà không có Uy thì cũng vô nghĩa. Người ta sợ vì Quyền, nhưng chỉ có Uy mới khiến con người tâm phục khẩu phục. Nhiều bác bây giờ hết Quyền thì cái Uy nó cũng … lũn cũn đi theo  😀

Nên sống chết phải bám giữ Quyền là vậy!  😀

———

Người có “uy” khi nói người khác nghe, khi làm người khác theo.

Dư luận từ lâu nay đặt nhiều câu hỏi về sự xuống cấp của văn hóa, đạo đức, lối sống… không phải chỉ của cán bộ, công chức mà còn của chính một bộ phận dân cư. 

Tìm đúng nguyên nhân giải thích để ai cũng chấp nhận không hề dễ, nhất là khi người ta quen sống trong ánh hào quang, không dễ nhìn thấy những gì là trần tục.

Sự xuống cấp văn hóa diễn ra hầu như mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng, từ dân thường đến cán bộ, từ bình dân đến giáo sư, tiến sĩ, từ văn hóa ứng xử, văn hóa công sở, văn hóa học đường, văn hóa ẩm thực đến văn hóa lãnh đạo vân vân và vân vân.

Tiếp tục đọc

Cuộc đời sự nghiệp của Hillary Clinton & liệu bà có làm được việc gì cho nước Mỹ hay không ?

Tác giả:

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này, không thấy đề nguồn và tác giả. Sẽ xin bổ sung ngay nếu tìm được nguồn.

.Một nhân vật lịch sử, một người phụ nữ hiện đại mà mình ngưỡng mộ và kính nể. Không chỉ trí tuệ trong học vấn, trong điều hành công việc với những cương vị cao cấp của một chính khách lớn, bà là người đàn bà biết vượt qua những đau đớn con tim một cách đáng nể trọng, để giúp chồng vẫn đứng vững trên cương vị nguyên thủ Quốc gia. Chỉ riêng điều đó đã thấy tầm lớn của một người đàn bà, cho dù hẳn bà cũng là một con người với tất cả những hỉ nộ ái ố  thường tình.

————

Từ một luật sư danh tiếng, bà Hillary Clinton trở thành phu nhân thống đốc bang rồi bà chủ Nhà Trắng trước khi trở lại đường đua, tranh chức tổng thống Mỹ năm 2016.

 Bà Hillary, tên khai sinh đầy đủ là Hillary Diane Rodham, chào đời năm 1947 ở thành phố Chicago, bang Illinois trong một gia đình có ba chị em. Sau bà là hai em trai. Ngày trẻ, Hillary say mê các môn thể thao như trượt băng, quần vợt, ba lê, bóng chuyền và bóng ném. Ảnh chụp Hillary những năm 1960 khi bà còn là một thiếu nữ. Ảnh: Everett Collection/Rex Features.

Năm 1969, Hillary học trường luật thuộc Đại học Yale sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của Đại học Wellesley. Ảnh: Sky News. Tiếp tục đọc

Những thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2015

Tác giả: Trương Minh Huy Vũ

(Nhà phân tích chính trị và ngoại giao, tập trung vào khu vực Đông Nam Á, và là giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã xuất bản nhiều bài báo trên nhiều tạp chí học thuật và chính trị, bao gồm Revista Brasileira de Política Internacional, East Asia Policy, E-International Relations, Global Asia và ASIEN.)

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Trương Minh Huy Vũ

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này, với lời bình, xin đăng nguyên văn:

Bài này cực hay.
Chỉ trong hơn hai trang giấy mà tóm lược được đầy đủ các vấn đề từ đại hội Đảng XI tới nay, một cách rõ ràng, theo quan điểm cá nhân khá khách quan, công bằng (NAT).
 
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
————-

Các chuyên gia hàng đầu về Việt Nam đã đánh giá Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra hồi đầu tháng trước là một sự kiện mang tính bước ngoặt, bởi qua đó đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam trong 5 năm tới đã được hình thành. Quả thực, nhân sự chính là vấn đề trọng tâm của gần 197 Ủy viên Trung ương và dự khuyết tại Hà Nội lần này. 

Trong khi các chuyên gia trong và ngoài nước tập trung chủ yếu vào kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý nghĩa cơ bản của nó lại chưa nhận được sự quan tâm thích đáng. Thật ra, việc đánh giá cán bộ phản ánh quan điểm của giới tinh hoa chính trị về việc thực hiện sự lãnh đạo của Đảng và báo hiệu cho đường lối tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục đọc