Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
(30/4/1975- 30/4/ 2014)
Em nhớ mãi phút giây lịch sử
Chiến tranh rồi cũng đã ngủ yên
Loa kèn lộng lẫy đường Hà Nội
Đất nước đớn đau một dải nối liền
Đâu ngỡ một gặp gỡ tinh khôi
10 năm chia xa để rồi bừng nở
Loa kèn muốt xanh ngọc ngà rạng rỡ
Trở về như mây trắng pha phôi
Trở về rồi người ơi
Không tình cũ bỗng thành tình cũ (*)
10 năm cách biệt ai có nhớ
Cây đa bến nước con đò
Trở về những đêm trắng mộng mơ
Bờ sông lạnh hun hút chiều gió nổi
Hồ Gươm Cửa Nam Thuyền Quang tóc rối
Bay xòa trong cổ tích hư vô
Loa kèn hoa vẫn mướt mát tháng tư
Hạnh phúc khổ đau nở cùng hoài niệm
Ảo ảnh một thời đã đi về miền biên viễn
Chỉ hoa như yêu thương vẫn hiển hiện
giữa đời ta
Vẫn còn đây trắng ngọc trắng ngà
Lung linh đường phố
Chỉ cách biệt thù hằn giữa con người vẫn thế
Và còn đây nỗi đau nỗi nhớ
rất xa…
Loa kèn ơi kỳ ngộ của ta
———–
(*) Mượn ý ca khúc “10 năm tình cũ” của Trần Quảng Nam
Bạn phải đăng nhập để bình luận.