Cục trưởng Hàng không xin lỗi ông Trần Đình Bá vụ “truy” học vị Tiến sỹ

Tác giả: Châu Như Quỳnh
 .
KD: Vừa đọc được bài này trên FB Mạc Văn Trang, vội tìm đường link cập nhật bài lên Blog để bạn đọc chia sẻ.
.
Cuối cùng, trước áp lực dư luận, ông Cục trưởng Cục Hàng không VN đã có thư xin lỗi ông Trần Đình Bá, về thái độ cư xử kiểu “bỏ bóng đá người”  rất thiếu văn hóa, thiếu khách quan và phản khoa học trước những sự phản biện của ông Trần Đình Bá, khi ông TĐB nhân danh Tiến sĩ. Chỉ có điều, đây là thái độ của ông Cục trưởng, đại diện cho ông Bộ trưởng Đinh La Thăng, và Bộ GTVT, hay chỉ là hành động của riêng cá nhân ông Cục trưởng.
.
Cũng có ý kiến của một Luật sư, cho rằng, phải chăng có đề xuất Bộ GD nên kiểm tra lại văn bằng của Bộ trưởng ĐLT mà có “nước cờ” này? Tất cả vẫn là câu hỏi để trống, chưa thể trả lời.
.
Dẫu sao, thái độ cư xử này cũng là biết “phục thiện”, lắng nghe dư luận, công luận phê phán để sửa mình.
.
Nhưng về phía ông Trần Đình Bá, dù có thư xin lỗi của ông Cục trưởng Lại Xuân Thanh, thì bản thân ông TĐB cũng phải “ngắm lại mình”, nếu không “ông cũng chẳng hay đâu”, hỡi ông… Tiến sĩ  😀
.
Một sự cư xử giữa các vị mang tiếng có chức sắc, có trình độ, vậy nhưng cũng bộc lộ hết cái tầm văn hóa của quan chức, trí thức VN đứng ở đâu. Hơi hổ thẹn!  😀
———-
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa lên tiếng xin lỗi ông Trần Đình Bá vì đã đề cập đến vấn đề học vị Tiến sỹ trong công văn phản hồi của Bộ GTVT vụ “tố” sân bay Long Thành “đạo” thiết kế của sân bay Chek Kap Lok – Hồng Kông.

Trong thư xin lỗi gửi tới ông Trần Đình Bá hôm nay (31/5), ông Lại Xuân Thanh cho rằng, đó là hành động không nên có giữa các nhà khoa học khi mọi người đều cùng chung mối quan tâm, cùng đề cao giá trị của lòng chân thành và sự tương kính lẫn nhau về học vấn.

“Tôi thành thật rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra giữa cá nhân tôi và ông… Vì áp lực công việc, vì phản ứng thiếu kiềm chế khi nhất thời cảm thấy cơ quan mình, bản thân mình bị tổn thương trước những thông tin không chính xác của dư luận, tôi đã hành động một cách vội vã.

Tiếp tục đọc

Nắng được thì cứ nắng (*)

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

             Đây là bức ảnh mình chụp cùng bạn bè khi đi thăm Vân Nam (TQ)- một sáng nắng tràn trề…  😀

———-

KD- thom

Nắng được thì cứ nắng

Cho đóa môi ai hồng
Cho nụ biếc sầu đông
Cho hồn ai ngơ ngác
Cho tình ai lửa nồng

Nắng được thì cứ nắng
Cho giận hờn quên lối
Cho thật thà quên dối
Cho lòng quên đơn côi Tiếp tục đọc

Cầu 2,5 tỷ đồng bị sập sau 2 tuần khánh thành

Tác giả: Sơn Ca (tổng hợp)

.Dù vừa mới được đưa vào sử dụng 13 ngày, một cây cầu dân sinh ở Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Hưng, Long An) đã sập và phải sửa chữa.

Ngày 27/5, cầu Vĩnh Bình bắc qua kênh 28 theo đường tỉnh lộ 831, thuộc địa phận xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An bất ngờ bị sập một nửa, mố cầu trượt khỏi vị trí ban đầu.

May mắn, thời điểm này không có người lưu thông do một ngày trước, chính quyền xã cho dựng rào ngăn xe để khắc phục các vết nứt xuất hiện ở mố cầu.

Cầu Vĩnh Bình được thiết kế theo loại hình kiến trúc dây văng, tải trọng 1 tấn chỉ dành cho xe máy và người đi bộ với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Cầu do UBND xã Vĩnh Bình làm chủ đầu tư và đưa vào hoạt động ngày 13/5 để thay thế cho bến phà cũ.

Hiện trường vụ sập cầu

Hiện trường vụ sập cầu

Tiếp tục đọc

Luật biểu tình, án tử và lời dạy của người xưa

Tác giả: Xuân Dương

Luật biểu tình và án tử hình, việc cần thì phải làm ngay, việc không cần thì đừng bận tâm, hãy dành thời gian và tiền của giữ đất, giữ trời, giữ biển đảo.

Báo chí đưa tin, trong kỳ họp Quốc hội thứ 9 khóa 11, có đại biểu  “thiết tha đề nghị Quốc hội cho ý kiến dự án Luật biểu tình vào kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ thứ 11 vào quý I năm 2016”.

Lý do của đề nghị, như ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: “Đặc biệt, trong tình hình Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, nên người dân rất muốn có điều kiện để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và tình cảm, phản ứng của họ. Nếu có Luật biểu tình thì rất tốt”. [1]

Tiếp tục đọc

Ông McCain kêu gọi cấp vũ khí phòng thủ cho VN

Tác giả: Thái An (Theo CNA, AP, Japantimes) 

.Bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, thượng nghị sĩ (TNS) Mỹ John McCain kêu gọi việc dỡ bỏ cấm vận, cung cấp vũ khí phòng thủ cho VN.

.BT Quốc phòng Mỹ: TQ cải tạo hơn 800ha đảo trong 18 tháng

Shangri-La, John McCain, TQ, vũ khí, cấm vận, chủ quyền, Biển Đông
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La. Ảnh: CNA

Đề nghị đưa ra là bước tiệm tiến sau khi Mỹ nới lỏng một phần lệnh cấm bán vũ khí cho VN hồi tháng 10 năm ngoái.

Nói với báo chí quốc tế bên lề diễn đàn an ninh khu vực thường niên tại Singapore, ông McCain – Chủ tịch UB Quân vụ Thượng viện kêu gọi Mỹ dỡ bỏ dần lệnh cấm nói trên “càng sớm càng tốt”.

Tiếp tục đọc

‘Trung Quốc vượt ngoài khuôn khổ luật pháp’

Ông Ash Carter có bài phát biểu mở đầu diễn đàn an ninh
.

Diễn đàn An ninh khu vực Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 vừa chính thức bắt đầu tại Singapore.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter có bài phát biểu quan trọng, trong đó ông khẳng định Hoa Kỳ và các nước trong khu vực hết sức quan ngại về kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông kêu gọi các quốc gia cùng nỗ lực bảo đảm hoà bình và tự do hàng hải trong khu vực. Tiếp tục đọc

Vì sao Trung Quốc thách thức cả thế giới trong cuộc tranh chấp tên Biển Đông

Tác giả: Nguyễn Trọng Bình (theo Viet- Studies)

KD: Cần chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ thay Việt Nam “bảo vệ nguyên tắc luật pháp quốc tế trên biển Đông”[2]  và ngăn chặn Trung Quốc quân sự hóa các đảo mà họ đang kiểm soát. Điều đó cũng có nghĩa trong hoàn cảnh hiện nay nếu còn chần chừ không thể hiện rõ ràng dứt khoát, lập trường quan điểm của mình chắc chắn Việt Nam mãi mãi chỉ là con tốt không hơn không kém trên bàn cờ ngoại giao một khi Trung Quốc “bắt tay” với Mỹ bằng chiến thuật lùi một bước để tiến nhiều bước…

Và quan điểm, lập trường ở đây không phải là Việt Nam nên “theo ai” hay “ngã về bên nào” mà là cần nhanh chóng chấm dứt trò chơi “đu dây” đầy mạo hiểm với việc lấy cảng Cam Ranh ra để giữ thăng bằng. Hay tệ hơn nữa là tâm lý “tọa sơn quan hổ đấu”! (NTB)

Một bài viết phân tích rất hay. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————–

1. Câu chuyện biển Đông lại một lần nữa nóng lên kể từ khi Mỹ điều máy bay do thám và công bố những hình ảnh bồi đắp, cải tạo xây dựng các đảo mà trước đây họ đã dùng vũ lực cướp từ tay Việt Nam. Việc làm này của Trung Quốc hiện đang bị dư luận và cộng đồng thế giới lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Tuy vậy, có thể thấy không riêng gì lần này, mỗi khi bị cộng đồng thế giới chỉ trích thì gần như ngay lập tức Trung Quốc phản ứng lại với một thái độ và tâm thế không hề nao núng (nếu không muốn nói là rất tự tin và đầy kiêu hãnh). Tại sao như vậy? Tại sao Trung Quốc dù nghe hết, biết hết những gì dư luận thế giới nói về mình nhưng họ vẫn cứ làm với thái độ bất chấp tất cả?

Đặt ra vấn đề trên để thấy rằng, lâu nay, trong cuộc tranh chấp ở biển Đông với Trung Quốc, đa phần chúng ta chỉ xem xét vấn đề ở phương diện nào có lợi cho ta nhất mà thôi. Điều này là đương nhiên. Tuy vậy, nếu như thế có khi nào là chủ quan và duy ý chí vì như người xưa nói “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”? Tiếp tục đọc

Ấn tượng nhà vệ sinh ở Lào

Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ (Lửa Việt Tours)
.
KD: Có dịp đi Lào du lịch, mình đã ngỡ ngàng và khâm phục, yêu mến đất nước Lào hiền hòa, nhân bản, rất văn hóa trong cách ứng xử, từ người dân Lào bình dị. Và nay, đọc được bài này.
.
Xin đăng lên để thấy nước Việt có quá nhiều sự kém cỏi, quá nhiều điều quản lý trôi nổi và những quan niệm văn hóa luôn “lên gân, cứng nhắc” đẻ rồi cuối cùng, trở thành lạc hâu, lẹt đẹt đi sau thiên hạ, rất xấu hổ.
.
Nhưng mình thực sự đau khi nhớ tới câu nói của một ông chủ khách sạn người Lào gốc Việt: Ở đây, người Lào rất ghét người Việt về cái sự buôn gian bán lận, nói to, hay ăn thịt chó, hay cãi chửi nhau.
.
Còn điều gì người Việt không bị ghét nữa đây?  😦
———
Tôi vừa cùng một đoàn cán bộ hưu trí tham gia hành trình xuyên Đông Dương cả tuần lễ và thấy thật ấn tượng với nhà vệ sinh ở Lào, chỗ nào cũng khá tươm tất.
.
Nhà vệ sinh ở Lào có trang bị máy lạnh, hoa, nến thơm... - Ảnh: N.V.M.
Nhà vệ sinh ở Lào có trang bị máy lạnh, hoa, nến thơm… – Ảnh: N.V.M.

Lần đầu xuyên Lào, trong đoàn nhiều người ngạc nhiên. Cứ tưởng nước họ nghèo hơn mình nên lạc hậu. Mà họ nghèo hơn mình thật. Không thấy các cao ốc, dinh thự, trụ sở hoành tráng. Đường hẹp nhưng ít xe nên tha hồ chạy. Các thị xã ở Lào xe hơi nhiều hơn xe gắn máy nhưng không nghe tiếng còi xe. Cuộc sống bình lặng, hiếu hòa, chậm rãi… Tiếp tục đọc

Nửa nghìn tỷ sắm xe công và con ‘quan’ chê vinh quang

Tác giả: Kỳ Duyên

Bất cứ ở thời đại nào, thời cuộc nào, dù chiến tranh hay xây dựng đất nước, sự ứng xử công bằng với mọi số phận công dân không chỉ hạn chế lãng phí nguồn nhân lực, mà còn chính là một thước đo văn minh, nhân bản của XH đó.

Nước Việt có nổi những thước đo đó không, để góp phần xóa đi những bất công còn đang hiện hữu?

Gắn liền với tệ nạn tham nhũng, có một hiện tượng nguy hại không kém, nhưng có vẻ như ít “lọt mắt xanh” của XH, mặc dù cũng là thứ “sát thủ thầm lặng” của sự phát triển. Đó là hiện tượng lãng phí. Mà dân gian thường mỉa mai- tiền chùa í mà!

“Cha chung không ai khóc”

Gọi là tiền chùa, bởi đó là thứ tiền coi là thuộc về của chung, không phải của riêng, nên người ta không có trách nhiệm, và không biết tiếc.

Tiếp tục đọc