Kỷ lục du côn

Tác giả: Bảo Dân

KD: Cái kỷ lục du côn này hẳn nó có nguồn gốc từ sự xuống cấp vô tội vạ về đạo lý- văn hóa ứng xử của XH.

———–

Trong dân gian danh từ du côn dùng để chỉ những kẻ bất chấp luân thường đạo lý, thích động thủ đánh đấm người khác chỉ vì những lý do hết sức vớ vẩn.

Trên các trang mạng luôn có thông tin những vụ đánh người, thậm chí sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác mà có khi chỉ vì một câu nói, ánh nhìn, va quệt giao thông…

Dịp tết vừa qua, báo chí đăng danh sách một loạt địa phương có nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Nghe tuy bực mình nhưng cũng có người cả nể mà cho rằng thể tất cho họ, tết nhất có thể quá chén. Nào ngờ chỉ có 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, TP HCM lại vượt lên đầu kỷ lục “du côn” bởi số người nhập viện vì đánh nhau.

Trong số các địa phương có báo cáo, TP HCM có số vào viện vì ẩu đả cao nhất: trên 300 người tính trong năm ngày lễ từ 28/4 đến ngày 2/5, trong đó ngày cao nhất là 1/5 có trên 70 người phải vào viện vì lý do này.

Tiếp tục đọc

Phía sau nụ cười

Tác giả: Tuấn Khanh

.Thật ra, ẩn sâu sau tất cả những lời giận dữ về nụ cười hay cái chỉ tay của chị cán bộ ấy, có lẽ chỉ là một phần của tảng băng ngầm chất chứa rất nhiều điều khác. Chuyện đoàn công tác Hội Chữ Thập Đỏ đi “công vụ bí mật” nhằm học hỏi cách ứng phó thiên tai đó, làm không ít người liên tưởng đến vô số các đoàn “công tác” nhân danh từ việc tham quan học hỏi chăn nuôi cho đến học tổ chức quốc gia… nhưng phần lớn là sử dụng tiền ngân sách Nhà nước, tiền đóng thuế của nhân dân như những chuyến du lịch nhàn nhã và “bí mật” cho “công vụ” của mình. Hầu hết các cuộc công du đó chưa chứng minh được đã bồi đắp gì cho quốc gia, mà chỉ thấy người dân còng lưng ra để lấp vào chỗ trống thâm hụt.

2572347

Rất nhiều người lý giải chuyện đoàn cán bộ của Hội Chữ Thập Đỏ ở Nepal bị phản ứng dữ dội, do một người trong đoàn đã chụp ảnh, trỏ vào đống đổ nát sau động đất và cười. Hành động đó bị nhiều người Việt Nam chỉ trích dữ dội coi là “không nhân văn”, “vô nhân đạo”… tuy nhiên, thật ra vẫn có nhiều cách giải thích để thấy rằng nụ cười đó không phải là tội.

Ngay trong 9gag.com, một trang web hài hước có hàng triệu người xem, công chúng cũng không màng đến nụ cười của chị cán bộ, mà chỉ cười chuyện khi vô số những khách du lịch không chuyên môn cứu hộ cùng người dân Nepal ra sức giải nạn, thì những nhà thiết kế giải nạn chuyên nghiệp đã lên máy bay về nước lập tức.

Tiếp tục đọc

Bài văn điểm 10 độc đáo về nghịch cảnh trần gian

Tác giả: Quyên Quyên

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết về một bài văn hay của học sinh được điểm 10, về bạo lực gia đình và những nghịch cảnh trần gian. Nhưng có lẽ chính người lớn chúng ta nên đau đớn trước điểm 10 này. Bởi những nghịch cảnh trần gian đã thẩm thấu tới những học trò ngồi trên ghế nhà trường, ở cái tuổi thần tiên, mà lẽ ra các em không nên được “hưởng”, được hiểu biết từ… XH.

———-

“Cô sẽ ghi vào nhật ký đời đi dạy của mình về bài viết này với thật nhiều cảm xúc. Cô cảm ơn em”.

Đó là lời chia sẻ rất tình cảm của cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Châu dành cho Nguyễn Thị Cúc – học sinh lớp 12/11 – trường THPT Nguyễn Trãi (Đà Nẵng).

Bài viết được thực hiện bởi đề bài: “Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về hiện tượng bạo lực gia đình trong xã hội hiện nay”.

Bài văn điểm 10 khiến giáo viên nể phục

“Đây là lần đầu tôi chấm 10 điểm cho học sinh ở môn Văn. Tôi khâm phục em vì còn ít tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, sâu sắc thể hiện cả con người và cách sống đều rất đẹp”.

Trong phần chấm điểm, cô Châu nhận xét: “Bài viết đáp ứng được yêu cầu của đề bài, giàu sự sáng tạo, có nhiều ý sâu sắc, thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ và nhận thức xã hội. Còn mắc lỗi diễn đạt, chính tả nhưng không nhiều”

Tiếp tục đọc

“Tỷ phú ve chai” và cái giá của lòng trung thực

Tác giả: Mi An

KD: Đọc bài này mà thấy bất bình. Hóa ra, làm người tốt trong XH này cũng … khó quá   😦

Còn theo ý kiến các luật sư, nếu không có người nhận, chị Ánh Hồng có quyền hưởng số tiền nhặt được đó. Mình ủng hộ ý kiến các luật sư

———-

Chị ve chai nhặt được 5 triệu yên, đem đến nộp công an và suốt 1 năm qua sống trong rắc rối. Đó có phải là cái giá của lòng trung thực?

a

Chị Ánh Hồng, người bán ve chai có tấm lòng trung thực. Ảnh: Báo Thanh Niên

Suốt mấy ngày nay, cư dân mạng đã hồi hộp sống cùng câu chuyện của chị Huỳnh Thị Ánh Hồng – người mua ve chai, tạm trú tại Q.Tân Bình (TP.HCM), cách đây 1 năm đã nổi tiếng với việc nhặt được 5 triệu yên trong một cái loa thùng cũ, đã mang lên nộp công an. Tiếp tục đọc

Pháp đã xử các tướng lĩnh để thua Điện Biên Phủ thế nào?

Tác giả: Tiến Nhất (Theo báo Tin tức – TTXVN/ANTG)
.

Khi Điện Biên Phủ im tiếng súng và cảm giác bàng hoàng ban đầu trôi qua, nước Pháp bắt đầu băn khoăn với câu hỏi, ai phải chịu trách nhiệm về thất bại. Một ủy ban điều tra đã được thành lập vào tháng 3-1955 theo yêu cầu của những người trong cuộc. 

chien thang Dien Bien Phu

Ngày 7-5-1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nấp hầm tướng Đờ Cát – chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ, kết thúc vẻ vang 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp

Lật lại một số thư từ và báo cáo của tướng lĩnh, chính trị gia Pháp thời kì đó, có thể thấy một nước Pháp chia rẽ nhưng muốn nhanh chóng chôn vùi cuộc chiến tranh Đông Dương.
Tuy không phải là chiến dịch dài nhất trong lịch sử quân sự của nước Pháp, nhưng Điện Biên Phủ đáng được so sánh với những thất bại đánh dấu lịch sử nước Pháp, như trận chiến Azincourt khi quân Pháp đã bị quân Anh đánh bại năm 1415 trong cuộc chiến 100 năm, hay trận Sedan, trong đó liên quân Phổ cầm tù Hoàng đế Napoleon III năm 1870, theo đánh giá của nhà nghiên cứu lịch sử Pierre Journoud, Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Quốc phòng Pháp. 

Tiếp tục đọc

Người Việt gánh thuế phí cao nhất ASEAN: Đi ngược mong muốn!

Tác giả: Bích Ngọc (thực hiện)

.KD: Nói thật là người dân Việt, doanh nghiệp Việt khốn khổ vì quá nhiều thứ thuế. Trong khi tham nhũng thì hoành hành vô tội vạ, không thể kiểm soát được. Vậy mà tâm lý người Việt hạnh phúc và lạc quan nhất, nhì thế giới, theo thước đo của một vài tổ chức quốc tế.

Tự nhiên mình thấy người Việt giống nhân vật Gia Cát Dự (do Hiệp Gà đóng): Mình phục mình quá cơ!  😀

———–

Thuế phải trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu chứ không phải chỉ vắt kiệt khả năng đóng góp của doanh nghiệp và người dân.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã đưa ra quan điểm của mình trước con số mỗi người dân Việt Nam gánh chịu tỷ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực.

Kiệt sức lấy đâu tiền mà đóng?

PV: – Thưa bà, mới đây tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân, một chuyên gia kinh tế đã chỉ ra một thực tế tại Việt Nam thu từ thuế và phí hiện nay ở mức rất cao. Cụ thể, mỗi người dân Việt Nam gánh chịu tỷ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực. Thưa bà, thực tế này đang thể hiện điều gì? Tiếp tục đọc

Hội Nhà văn VN ‘loại Văn đoàn độc lập’

Tác giả: BBC Tiếng Việt

.KD: Hội Nhà văn Việt Nam vừa có hành động được cho là “loại bỏ” những hội viên tham gia Văn đoàn độc lập Việt Nam (BBC tiếng Việt).

Bị loại bỏ, mà hai cái ông nhà văn nầy mặt tươi hơn hớn?  😀

———–

Nhà thơ Đỗ Trung Quân (trái) và nhà văn Nguyễn Quang Lập

Trong phiên bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc diễn ra ở TP. HCM ngày 5/5, lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị những người tham dự gạch tên chín người sinh sống ở TP. HCM và tham gia Văn đoàn độc lập.

Chín người này là Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Ý Nhi, Hiền Phương, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Thân, và Phạm Đình Trọng. Tiếp tục đọc