Hương vị cuộc sống

KD: Bạn bè iu quí gửi cho clip này.  Xin các bạn click vào chữ relax :  
.
Để lòng người được bình an chút ít trước nhiều điều bất an và phiền muộn của đời sống này.
.
hoa sen

Kiếm ăn tối thượng hạ… văn chương

Tác giả: Phạm Lưu Vũ (theo FB Đức Bảo Phạm)

.KD: Đọc được bài này trên FB Đức Bảo Phạm, thấy nghề cầm bút nó cũng…. hạ đẳng thật Chẳng trách cha ông ta xưa đã nói:  Lập thân tối hạ thị văn chương

Nhưng cái văn chương nếu nó đã là “nghiệp chướng” rồi thì đừng để thành “Kiếm ăn tối thượng hạ.. văn chương” như cái title bài viết. Văn chương nó khóc đấy   😦

Vì thấy nhục thay!

———–

Gã công nhận mình là một tay bồi bút, bồi bút có thương hiệu. Đời này mà có kẻ dũng cảm đến thế kia ư? Đóng vai một “đại gia” (phải “đại gia” gã mới tiếp), tôi tò mò tìm đến nhà gã. Một ngôi nhà khang trang có tới bốn năm con bẹc – giê canh cổng. Trên tường đầy những dấu môi. Nở một nụ cười tiếp thị (những gã bồi bút thường có sẵn nụ cười như thế). Gã mở cổng đón tôi vào nhà.
Đó là một tay đàn ông đứng tuổi nom đỏ đớn, béo tốt và lùn tịt. Tôi thầm đoán gã phải “lục đoản” trở lên, không phải chỉ “ngũ đoản” mà thôi đâu. Mặt gã xấu nhưng linh lợi, đặc biệt là những chiếc răng. Những chiếc răng cái ngà ngà, cái vàng xỉn như răng chó nhưng chúng linh lợi đến nỗi không chịu đứng thẳng hàng. Quơ tay một vòng, gã bảo:
– Cơ ngơi này, nhờ viết lách mà có cả đấy. Trông “oách” không?
– Oách! Thế còn những dấu môi trên tường? Tiếp tục đọc

Khởi tố nguyên tổng biên tập báo Người cao tuổi

Tác giả: H.Sang

.Ông Kim Quốc Hoa, nguyên TBT báo Người cao tuổi vừa bị khởi tố về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Theo một nguồn tin riêng, ông Kim Quốc Hoa bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn và tống đạt tới ông Hoa tại nhà riêng ở 88 Láng Hạ chiều nay (12/5).

Người cao tuổi; Kim Quốc Hoa
Ông Kim Quốc Hoa. Ảnh: Pháp luật VN

Tiếp tục đọc

9 lý do tại sao những người sống nội tâm thu hút người khác

Tác giả: Hahna Nguyễn
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.
Thông thường những người hướng nội là những người rất hiểu giá trị mình. Và vì thế, họ tự tin, nhưng đồng thời cũng rất dễ tổn thương, và sợ sự tổn thương gây cho người khác.
Một thế giới nội tâm bí ẩn, và thú vị, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chia sẻ được.
———-
.
(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp và giao tiếp nhiều loại người với tính cách khác nhau. Chúng ta tưởng chừng như khó có thể phân biệt được các tính cách của từng người, thế nhưng không phải vậy.

Thực tế thì người ta rất dễ nhận biết người nào đó có tính cách như thế nào, hướng nội, hướng ngoại, vui vẻ hòa đồng hay lạnh lùng khó gần… thông qua lời nói và biểu hiện của người ấy.

Tiếp tục đọc

Chỉ văn minh phần xác

Tác giả: Lâm Việt (Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần)
.
Những vật vô tình đã dần làm chúng ta mất đi nhân tính. Chúng ta nâng niu chúng nhưng lại quay lưng vô cảm với đồng loại. Đó là mặt trái của công nghệ, hay đó là một câu trả lời thật đơn giản: Nếu không lấy văn hóa làm nền tảng, con người sẽ sống ngày càng man rợ!
.
Nhiều người đã giật mình khi nghe chuyện hai ông bà cụ muốn đến với nhau ở tuổi 91. Ở tuổi đó mà họ vẫn thể hiện sự trân trọng cuộc sống và tình người.

Hạnh phúc tuổi già. Nguồn: baomoi.com

Ở phía ngược lại, chúng ta lại lạnh lưng với những vụ chém giết man rợ của nhóm côn đồ trên đê sông Đáy. Xa hơn nữa là chuyện cô bé xinh đẹp bị săm hình rết lên mặt, ba thanh niên trẻ tuổi vô cớ dội nước người đi đường…

Tiếp tục đọc

Giáo sư danh tiếng đề xuất cải tổ đại học

Tác giả: Thụy Phương (theo VietNamNet)

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này, với lời bình: Khó kiếm người toàn tâm toàn sức và kiên nhẫn giúp vực dao tao kinh tế gia VN như GS Lê Văn Cường. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Trân trọng một tấm lòng trí thức lớn vẫn luôn hưỡng về quê hương.

Nối tiếp mạch bàn tròn của Hội Khoa học và chuyên gia VN tại Pháp về mô hình “đại học nghiên cứu”, GS Lê Văn Cường, một tên tuổi lớn trong giới khoa học kinh tế tại Pháp và quốc tế đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện đào tạo và nghiên cứu của đại học Việt Nam.

“Nhiều công trình của giảng viên chỉ ngang tầm sinh viên Master”

 Thưa giáo sư, ông nghĩ như thế nào về tình hình nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam?

Tôi đã đọc khá nhiều công trình nghiên cứu của giảng viên các đại học kinh tế ở Việt Nam.

Rất nhiều trong đó chỉ ngang tầm những công trình của một sinh viên vừa tốt nghiệp năm thứ nhất (M1), hay năm thứ hai (M2) Master của các đại học kinh tế ở châu Âu.

Tôi không có con số tiền đầu tư vào nghiên cứu của Việt Nam. Con số đầu tư vào giáo dục ở Việt Nam là quãng 1% của GDP. Không phải là nhỏ so với con số của Indonesia, Malaysia (quãng 0,5%).

Giáo sư danh tiếng đề xuất cải tổ đại học

GS Lê Văn Cường từng giữ vị trí Giám đốc nghiên cứu cấp cao của “Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp” CNRS. Tiếp tục đọc

Đừng quá kỳ vọng vào cây mắc – ca

Tác giả: Tô Văn Trường

.KD: Đất nước này là đất nước của phong trào: Phong trào nuôi bèo hoa dâu, cá trê phi, nuôi chó Nhật, nuôi ốc bươu vàng, thì giờ đây có gì lại không trồng cây mắc ca thành phong trào?

Thiếu phong trào, nước Việt không phải là … chính mình nữa rùi  😀

TS Tô Văn Trường cần hiểu sâu sắc điều này, khi ông viết bài “Đừng quá kỳ vọng vào cây mắc ca”  😀

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường

———–

Nguồn: Trên mạng

Nếu quả bóng bất động sản vỏ hơi dày, căng lên rồi lâu lâu mới xẹp, thì quả bóng mắc-ca chỗ dày, chỗ mỏng, những chỗ yếu nhất không chờ thổi thêm đã xì ra đây đó mà sự kiện ông Trần Vinh được mệnh danh là “vua mắc ca” của tỉnh Lâm Đồng có gần 200 ha đang đứng trước nguy cơ phá sản vì cạn kiệt nguồn vốn đầu tư vào cây mới mẻ này và một số người dân ở Đắk Lắk đã bắt đầu chặt bỏ mắc ca là những tín hiệu rõ ràng.

Tiếp tục đọc

Chọn người vì dân

Tác giả: Bài và ảnh: Phan Anh

.KD: Của hiếm và quý  😀

———–

Cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của then chốt”

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 5 trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII vào sáng 11-5, ông Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM – đặt câu hỏi: “Nếu thấy một người chạy xe trên lề đường, mọi người nghĩ gì?”. “Tôi hay nói với cấp dưới của mình đừng vội nghĩ người ta sai luật, cũng đừng vội nghĩ đến việc làm ngay một rào chắn mà hãy nghĩ làm sao cho đường sá thông thoáng để người dân không phải chạy xe lên lề. Đó mới là phẩm chất của người cán bộ” – người đứng đầu TP chia sẻ.

Thay đổi cách nghĩ, cách làm

Trước đó, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng tai nạn, ùn tắc giao thông. Cử tri Võ Thị Kim Liên dẫn chứng: “Trung bình mỗi ngày, cả nước có khoảng 30 người chết do tai nạn giao thông. Đây là một thực tế quá đau lòng và nhức nhối. Cơ quan chức năng cần hành động cụ thể hơn để ngăn chặn tình trạng trên, nếu không thiệt hại xã hội sẽ rất lớn”. Bà Liên cũng than phiền nạn kẹt xe đang diễn ra tại nhiều nơi ở TP.

Tiếp tục đọc