Tác giả: Ngô Minh Hằng và ST
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này, từ một trang mạng, và của người khác. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
Tuy nhiên, chủ Blog đã biên tập một đoạn để phù hợp tinh thần Blog KD/KD
Thực ra là 03 câu chuyện, nhưng hai tính cách, đại diện cho hai thế giới có những quan niệm khác nhau về GD và đương nhiên XH cũng phát triển rất khác nhau. Điều may mắn duy nhất, là “cậu bé” Ngô Bảo Châu năm xưa giờ đã định cư xứ người. Nếu vẫn tiếp tục học và làm việc trong nước, không biết Ngô Bảo Châu có đoạt được Giải Fields danh giá không nhỉ?
Và thật ra, chẳng cứ gì “cậu bé” Ngô Bảo Châu năm xưa, mà có rất nhiều quan chức Việt hiện nay, khi báo cáo cấp trên vẫn chắp hai tay như…. cậu bé! 😀
—————
Ngày 24 tháng 7 năm 1963, một cậu bé 16 tuổi ở tiểu bang Arkansas, tên là Bill Clinton, đã được diện kiến Tổng thống John F. Kennedy tại tòa Bạch Ốc (White House). Tổng thống John F. Kennedy đã thân mật bắt tay cậu bé.