Không để tiền lại cho con

Tác giả: Nhật Huy (Tuổi Trẻ)

.KD: Một bài viết hay về GD. Nhưng có lẽ, tư duy GD đó phải nằm trong nền tảng tư tưởng chung của một XH phát triển, khuyến khích sự tự lập và độc lập của con người. Tư duy ấy, chắc người Việt chúng ta phải từng bước làm quen, bởi cái châm ngôn “hy sinh đời bố, củng cố đời con”

———-

Tỉ phú Hong Kong Yu Pang-Lin vừa qua đời ở tuổi 93, để lại di chúc hiến toàn bộ tài sản trị giá khoảng 2 tỉ USD cho hoạt động từ thiện.

“Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi” – ông Yu Pang-Lin khẳng định.

Yu Pang-Lin không phải là người đầu tiên trên thế giới “keo kiệt” với con nhưng lại hào phóng với xã hội. Người giàu nhất thế giới – Bill Gates – từng tuyên bố sẽ chỉ để lại cho con 0,05% tổng tài sản kếch xù của mình. Báo chí hỏi tại sao lại như vậy, ông trả lời đại ý: Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội. Đã là con người thì phải lao động. Tại sao tôi phải cho con tiền?

Tiếp tục đọc

“Sống chết mặc bay” và lời nói “không” của ông Chủ tịch huyện

Tác giả: Ngọc Quang

KD: Thật ra, làm từ thiện là tình cảm tự giác . Tuy nhiên, điều dở của ông Chủ tịch huyện này, là đã từ chối 100 suất học bổng cho các em h/s nghèo. Đó đâu phải là tiền cá nhân ông? Chính điều đó tạo nên ấn tượng rất xấu về lương tâm, tấm lòng của một ông quan huyện. Cái lý do ông ta đưa ra thật bất ngờ. Nhưng có lẽ, là ổng đang “nín thở’ trước kỳ ĐH Đảng sắp đến.

——-
Khi mà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước nỗ lực mang đến niềm vui cho người nghèo thì ông Chủ tịch UBND huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) làm ngược lại.

Ai đã một lần đọc tác phẩm “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn hẳn sẽ không thể quên được hình ảnh những người nông dân chân lấm tay bùn, hoảng hốt và hoàn toàn tuyệt vọng trước lụt lội, còn viên quan sở tại thì an nhàn, hưởng thụ, mặc kệ dân đen đau khổ.

Những viên quan ấy tưởng như chỉ có trong xã hội phong kiến cách đây hàng trăm năm thì lại đang sống dậy trong đời sống hiện đại ngày nay với hai đặc điểm cố hữu: “Ăn chặn của dân” và “thờ ơ với người túng thiếu”.

Học sinh nghèo vượt khó tại huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) được trao quà năm 2014. ảnh: Báo Phú Thọ.

Tiếp tục đọc

Đám đông và sự thật

Tác giả:  
.
KD: Một bài viết thấm thía về tâm lý đám đông. Bởi hôm quá, trên FB bỗng đâu xuất hiện một câu nói, trích là của GS Sử học Nguyễn Quang Ngọc. Nguyên văn: “.Hiện nay Việt Nam đang là nước yếu, chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào thì không nên nôn nóng, để đến trăm năm hoặc nghìn năm sau con cháu chúng ta đòi lại cũng vẫn được. Ai có quan điểm khác với quan điểm trên đều là sai trái và chỉ phục vụ mục đích của một sốnhân”.
.
Và thế là một trận mưa đá, chửi rủa vị GS này, bất kể không rõ thông tin, bất cần biết tư cách của ông. Kẻ nào đó tung ra với dụng ý xấu, tồi tệ, tiểu nhân hẳn rất hả hê.
.
Xin đăng lại bài viết này để bạn đọc chia sẻ, ngẫm nghĩ thêm về thế giới phẳng với hai mặt tốt, xấu, hay dở của nó.
Lam Minh Chanh
Đang chờ đèn đỏ ở ngã tư nghe tiếng kèn xe máy tin tin, khó chịu vô cùng. “Đúng là con người ta ngày càng vội vả, thiếu văn hóa, và không tôn trọng người khác”.

Trong khi đầu tôi đang suy nghĩ những ý để viết trạng thái Facebook về thói bấm kèn vô tội vạ của nhiều người Việt thì tiếng kèn lại vang lên gấp rút, dù còn hơn 20 giây nữa mới hết đèn đỏ. Với bản tính “xây dựng” và không ngại va chạm, tôi quay đầu lại định nói lớn “Đèn đỏ còn 20 giây nữa, có ai chạy được đâu mà bóp kèn chi cho nhức tai vậy anh/chị /bạn?” Té ra người bóp kèn là một đứa bé trai  quãng 2 tuổi. Cảnh thằng bé tròn tròn, phụng phịu cười khanh khách mỗi khi ấn còi phát ra tiếng tin tin, dễ thương vô cùng. Tôi tự mắc cỡ với mình và cảm thấy vui vui. Thì ra nhiều khi mình thấy vậy mà không phải vậy. 

Tiếp tục đọc

Biển Đông nổi sóng vì Trung Quốc gây hấn

Tác giả: An Bình
.
Những ngày qua, khu vực Biển Đông đã nổi sóng sau khi Trung Quốc tăng tốc các hành vi xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Mỹ và các quốc gia trong khu vực đã có các tuyên bố cứng rắn đối với các hành vi làm leo thang căng thẳng của Bắc Kinh.

 >>  Ảnh vệ tinh “vạch trần” Trung Quốc hành động phi pháp ở Biển Đông
 >>  [Infographics] Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông như thế nào?

Biển Đông nổi sóng vì Trung Quốc gây hấn
Trung Quốc đang tiến hành cải tạo, xây dựng phi pháp trên ít nhất 7 bãi đã thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, theo các bức ảnh được tạp chí quốc phòng HIS Jane’s công bố hồi tháng 2/2015. (Ảnh: Diplomat)

Tiếp tục đọc

Việt Nam nổi tiếng tiêu tiền tùy tiện nhất thế giới!

Tác giả: An An (tổng hợp)

KD: VN lại thêm một cái nhất nữa  😀

Kinh tế khó khăn, đời sống chật vật, nhưng dường như thói “tiêu hoang, xài sang” không chỉ có ở một bộ phận người dân Việt Nam.

TS Trần Du Lịch: Không đâu tiêu tiền tùy tiện như Việt Nam

Tại buổi tọa đàm góp ý kiến sửa đổi dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) ngày 12/5 do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức.

Theo ông Lịch, dự thảo quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định việc sử dụng ngân sách nhà nước là cụm từ sử dụng quá rộng, trong khi thực chất ngân sách nhà nước chỉ có hai nơi quyết định là Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông Lịch đề xuất luật nên quy định rõ dự toán đã được Quốc hội hoặc HĐND các cấp quyết định, phê duyệt. Việc sử dụng từ ngữ tùy tiện khiến các cơ quan xài tiền một cách tùy tiện. Tiếp tục đọc

Cái bắt tay chặt của Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung

Tác giả: Xuân Linh

KD: Thật chả hiểu thế nào bụng dạ anh em hữu nghị phương bắc nữa. Ở đây là hoa, nụ cười, cái bắt tay năm chặt tình anh em hữu nghị thân thiết- “hảo, hảo|- thì trên Nhân Dân nhật báo đe dọa thế này này: 

http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Nhan-Dan-nhat-bao-Phai-chuan-bi-cho-chien-tranh-o-Bien-Dong-post158323.gd

—————

Bộ trưởng Quốc phòng TQ khẳng định việc Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung-Việt gặp gỡ lần đầu tiên tại biên giới là hành động thực tế, thể hiện quyết tâm và niềm tin của hai quân đội bảo vệ hòa bình, ổn định biên giới.

Đứng tại phân mốc ranh giới Việt-Trung trên cầu Cốc Lếu (cửa khẩu Lào Cai), Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt-Trung bắt tay nhau thật chặt.

Lần đầu trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng gặp nhau tại biên giới hai nước.

biên giới, Phùng Quang Thanh, Đại tướng, quốc phòng, quân đội, TQ

Sáng nay, sau khi chủ trì lễ đón Thượng tướng Thường Vạn Toàn, ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Quốc phòng – trưởng đoàn TQ tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần 2 khai mạc tại Lào Cai, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp TQ.

Tiếp tục đọc