Tác giả: theo FB Nguyễn Quang Lập
KD: Hôm nay, đọc trên FB của Nhà văn Nguyễn Quang Lập, được tin Nhà báo Trương Duy nhất hết hạn tù. Hàng nghìn cái like cho stt của Bọ lập, và nhiều comment. Đủ hiểu tình cảm của cộng đồng mạng ra sao trước số phận một nhà báo, một Blogger nổi tiếng- Trương Duy Nhất.
Mình chưa gặp TDN bao giờ, và cũng chỉ thỉnh thoảng vào Blog của TDN, comment khi cần thiết, khi muốn nói rõ một quan niệm nào đó, vậy thôi, chứ cũng không đọc thường xuyên. Nhưng mình vẫn thầm khen sự “ngay thẳng, chẻ hoe” của TDN. Tuy nhiên, cái nào mới là cái giá “thực chất”phải trả của TDN, không rõ. Là đồng nghiệp thì mình thấy xót xa cho TDN. Nay TDN sắp ra tù. Mừng cho TDN tự do về không gian. Còn mình vẫn tin, ngay cả khi trong tù, TDN vẫn luôn là một con người tự do… 😀
————–
Những ngày mình bị bắt, Phượng- vợ Trương Duy Nhất-luôn gọi điện động viên vợ mình.
Hôm nay được tin ngày 26/5 Nhất hết hạn tù, mình gọi điện cho Phượng.
Cô nói em đang về quê chịu tang bà nội, mai mới bay ra Vinh đón anh Nhất. Thật thương Phượng quá. Bất kì bi kịch nào thì phụ nữ vẫn phải gánh chịu nhiều nhất.
Ảnh PXN chụp mẹ con Phượng trước cửa nhà, trưa 26/6/2014 sau phiên xử phúc thẩm về
Bạn phải đăng nhập để bình luận.