Tác giả: Mi An (Đất Việt)
KD: Đọc được bài này trên FB Đức Bảo Phạm, xin được đăng lên Blog cùng với lời bình của Luật sư- TS Đức Bảo Phạm, để bạn đọc chia sẻ. Nguyên văn:
“SỰ NGU DỐT VÀ VÔ LƯƠNG TÂM CỦA VIỆN KIỂM SÁT VÀ TOÀ ÁN Ở BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LẮK
Phải xử lý nghiêm minh những kẻ sai phạm vì dốt nát, vô lương tâm, chà đạp lên pháp luật. Có đủ yếu tố cấu thành tội cố ý ra bản án trái pháp luật, nên phải khẩn trương khởi tố vụ án và khởi tố bị can để thể hiện sự công minh của pháp luật. Nhìn thằng bé mà xót xa rơi nước mắt!”
😦
Chẳng lẽ bài học đường đời đầu tiên cay đắng đối với một đứa trẻ, là từ nay, nếu thấy ai bị nạn thì phải tránh xa, không được cứu. Bởi nếu cứu, rất có thể trở thành kẻ phạm tội.
Dù được minh oan, em Thiện sẽ nghĩ gì về những ngày ở tù oan uổng, về cơ quan tư pháp của đất nước này. Và niềm tin của em vào XH này biết đặt ở đâu đây?
———
Em Thiện (giữa) được trở về với gia đình sau 52 ngày ngồi tù. Ảnh Báo Tiền Phong.
Một học sinh cấp 3 đang đi đường bị một người đột quỵ ngã vào, em đưa ông vào bệnh viện và bị khép tội oan uổng.
Mấy hôm nay, trên nhiều báo, vụ việc về nam học sinh Đỗ Quang Thiện – bị xe đặc chủng vào tận trường áp giải và bắt phải chịu tù giam vì liên quan đến một vụ tai nạn giao thông đang khiến dư luận rất chú ý.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.