Nhóm quan chức đường sắt nhận gần 70 triệu yên của JTC

Tác giả: Dương Lê (theo FB Đức Bảo Phạm)
.
KD: Các bác Sâu lần lượt chui ra khỏi ổ. Không biết còn có những bác Sâu nào nữa không đơi?  😀
.
Ghê sợ! Toàn học cao, biết rộng, mặt mày cũng sáng sủa, đâu đến nỗi nào  😦
————–
Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
.
Trần Quốc Đông, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam.
Trần Quốc Đông, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam.

Các bị can này là lãnh đạo, cán bộ ngành đường sắt liên quan trong vụ nhận lót tay hàng chục triệu yên Nhật của Cty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC), gồm: Trần Quốc Đông (SN 1964), nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU); Phạm Hải Bằng (SN 1969) và Phạm Quang Duy (SN 1975), đều là Phó Giám đốc RPMU; Nguyễn Nam Thái (SN 1977), Trưởng phòng dự án 3 – RPMU; Trần Văn Lục (SN 1958) và Nguyễn Văn Hiếu, cùng nguyên Giám đốc RPMU.

Tiếp tục đọc

3 năm, 71 vụ oan sai là nghiêm trọng’

Tác giả: Mạnh Quân
.
KD: Kinh sợ. Như vậy, tất cả các khâu từ đào tạo, hoạt động điều tra, xử án… đều có vấn đề. Cải cách Tư pháp rõ ràng là một vấn đề cần đặt ra. Nhưng liệu có hiệu quả không, nếu như cung cách tổ chức tòa án vẫn nặng tính hành chính như hiện nay, và tòa án chịu áp lực của rất nhiều thứ, thậm chí còn được cầm tay chỉ việc?
————-
 Sáng nay 5.6, trình bày trước Quốc hội báo cáo giám sát về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đại diện cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tình trạng oan sai vẫn nghiêm trọng.

Tiếp tục đọc

Tòa bồi thường ông Nguyễn Thanh Chấn 7,2 tỷ

Tác giả:  Chung Hoàng- Hồng Nhì

. Chánh án TANDTC cho biết tòa án đã xin lỗi và ông Nguyễn Thanh Chấn đã đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng. 

.
Sẽ tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội

Phát biểu tại phiên thảo luận báo cáo giám sát của QH về tình hình oan sai và bồi thường chiều nay, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình cho hay: Còn một vụ oan chúng tôi cũng đau như người dân. Chúng tôi xin lỗi những người bị oan và gia đình, và sẽ tiếp tục quyết liệt hơn nữa để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ oan.

Ông cũng cho biết ngành đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu oan sai, vì biết rằng “làm hàng chục vụ án chưa chắc có thành tích, nhưng oan sai một vụ là chắc chắn bị kỷ luật”.

Trần Đại Quang, Nguyễn Hòa Bình, công an, bức cung, nhục hình, oan sai, Nguyễn Thanh Chấn
Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan và các gia đình

Tiếp tục đọc

Điện tín mật của Canada tiết lộ chi tiết kinh hoàng về thảm sát Thiên An Môn

Tác giả: Theo DaiKyNguyenVN.co

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, về một vụ tàn sát đẫm máu, mất tính người,  ngay những năm 90

————–

Các quan chức Canada ở Bắc Kinh trong thời gian diễn ra cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989 đã phải dùng ngôn ngữ trần trụi để nói về cuộc đàn áp đẫm máu này, theo các bức điện tín được gửi về Ottawa thời gian đó.

CÙNG CHỦ ĐỀ

Trung Quốc, thảm sát thiên an môn,

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cùng xe tăng canh gác khu vực Đại lộ Trường An tại quảng trường Thiên An Môn, ngày 4/6/1989.

Trong những bức mật điện mà  Blacklock có được nhờ luật tiếp cận thông tin, các quan chức sứ quán đã mô tả việc giết người công khai và lên án ban lãnh đạo chính quyền Trung Quốc.

Các bức điện, do cơ quan Thư viện và Lưu trữ Canada kiểm soát, đã tường thuật lại chi tiết ghê rợn của cuộc đàn áp.

Tiếp tục đọc

Ba kẻ đại khôn và đại ngu

Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh (Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia)
.
Tể Tướng quì xuống, dướn cổ lên về phía Vua nói: Bệ Hạ đáng ra phải lao Tâm lo việc Quốc Kế thì lại bắt Tể Tướng đi tìm kẻ Đại Ngu trong Thiên Hạ, thì đó có thể coi là Đại Ngu – là Ngu Trí được không a? Muôn tâu, kẻ Ngu Tâm có thể chữa, Ngu Tài như Thần đây có thể thay, nhưng Bệ Hạ không thể Ngu Trí, bởi như thế thì báo hại Xã tắc mất thôi!
—————–

Thưa các Bạn, không biết xưa kia ở đâu đó có chuyện tương tự như câu chuyện nhỏ tôi sáng tác này không? Điều quan trọng không ở chỗ việc có hay không mà chúng ta cùng suy ngẫm về Thế Sự…

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Trên mạng

Có Ông Vua rất phù phiếm, một ngày kia nổi hứng triệu Tể Tướng đến đòi phải đi tìm bằng được ba người Đại Khôn đến.

Tể Tướng đi vài ngày ra ngoài Kinh Thành tìm được một người đàn ông đói rách ở nơi Kẻ Chợ, luôn tự coi mình là Kẻ Sĩ, mang về gặp Vua.

Nhà Vua rất ngạc nhiên hỏi: Tại sao hắn ta lại có thể coi là người Đại Khôn được cơ chứ?

Tể tướng bẩm: Bệ Hạ có thể hỏi anh ta mọi điều mà Người chưa được biết, anh ta có thể nói rành mạch đâu ra đấy ạ.

Tiếp tục đọc

Thời báo Hoàn Cầu cay cú bình luận xuyên tạc quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Trung

Tác giả: Hồng Thủy

.KD: Hoa Kỳ không ngây thơ, và người Việt Nam cũng không ngây thơ. Người Việt Nam không quên quá khứ, nhưng quá khứ ấy không chỉ có 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, mà còn cả ngàn năm Bắc thuộc, gần nhất cũng là những cuộc chiến như năm 1979 Trung Quốc xua quân xâm lược tàn sát hàng ngàn đồng bào mình và xâm lược, thôn tính Hoàng Sa năm 1974, 6 bãi đá Trường Sa năm 1988 (Hồng Thủy)

Lời bình đích đáng. Và mình thích bài viết này. Một bài viết có giọng điệu mạnh mẽ, rõ ràng, khúc triết, một thái độ đàng hoàng cần thiết trước những cay cú xuyên tạc của Thời báo Hoàn Cầu.

———

 Người Việt Nam không quên quá khứ, nhưng không ôm lấy quá khứ để tiếp tục gieo mầm thù hận và khổ đau, người Mỹ cũng vậy. Đó chính là nền tảng để quan hệ…

.
.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: Reuters.

Tiếp tục đọc

Báo VN hiểu chưa kỹ thông điệp Mỹ?

.
KD: Một bạn đồng nghiệp trẻ gửi cho mình đường link bài viết này. Đọc thấy ngượng. Các báo, các nhà báo viết về đối ngoại, nên đọc kỹ bài này.
———–

Trong chuyến thăm đến Việt Nam tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, tiến sỹ Ashton Carter, báo chí Việt Nam đồng loạt chạy tít rằng ông Carter “trao kỷ vật đặc biệt cho Bộ trưởng Phùng Quang Thanh” của Việt Nam.

 Đó là cuốn nhật ký và thắt lưng của một chiến sỹ bộ đội cộng sản.

Trên trang Facebaook của mình, ông Carter viết nguyên văn hôm 2/6:

“Hôm nay, tôi đã hồi hương một số di vật chiến tranh gồm cả cuốn nhật ký của một bộ đội Việt Nam cho Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.” (Today I repatriated several war artifacts including a diary from a Vietnamese soldier to the Vietnamese MOD). Tiếp tục đọc

Quy trình ở Việt Nam rất lạ?

Tác giả: Tô Văn Trường

KD: Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho mình bài viết này bàn về thái độ xử lý của chính quyền, các ngành, các cấp xung quanh Dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”.

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Cảm ơn Ts Tô Văn Trường

———

Báo chí gần đây bàn luận nhiều về công văn số 2159/BTNMT-TNN ngày 29/5 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra thực địa, làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, rà soát các tài liệu, thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình chuẩn bị và triển khai dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”.

Tín hiệu tích cực
Công văn của Bộ Tài nguyên & Môi trường về nội dung chuyên môn đã tiếp thu nhiều ý kiến phản biện xã hội trong thời gian vừa qua của nhân dân và chuyên gia, đặc biệt về vấn đề thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng, sói lở lòng sông, bờ sông vv… Tiếp tục đọc

Số phận của người thanh niên quả cảm đứng chặn cả đoàn xe tăng tiến vào Thiên An Môn năm 1989

Tác giả: Ngọn Hải Đăng

KD: Đọc bài này trên FB Đức Bảo Phạm, khi mấy hôm nay trên trang mạng XH ồn ào về vụ việc Thiên An Môn tháng 6/1989. Hình ảnh người thanh niên bình dị đứng trước đoàn xe tăng, trong cuộc đấu tranh của sinh viên, trí thức đòi hỏi tự do ngôn luận, tự do báo chí và tái lập quyền kiểm soát của công nhân do bất bình về tham nhũng trong xã hội TQ, mãi mãi tạc trong tâm thức lịch sử loài người.

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

Đọc thêm: https://daikynguyenvn.com/trung-quoc/dien-bien-cuoc-tham-sat-tren-quang-truong-thien-an-mon-nam-1989.html

Trước một đoàn xe tăng dài sừng sững tiến đến, người thanh niên với dáng người nhỏ bé, gầy guộc đứng giữa đường lấy thân mình chặn cả đoàn xe và nói "Tại sao các anh lại đến đây? Các anh không mang lại gì ngoài sự nghèo khổ."

Trước một đoàn xe tăng dài sừng sững tiến đến, người thanh niên với dáng người nhỏ bé, gầy guộc đứng giữa đường lấy thân mình chặn cả đoàn xe và nói “Tại sao các anh lại đến đây? Các anh không mang lại gì ngoài sự nghèo khổ.”

Sự kiện cuộc thảm sát Thiên An Môn được truyền thông thế giới đưa tin rộng rãi, vốn đã là một vấn đề không thể bưng bít mãi được. Những bức ảnh loang lổ đẫm máu là bằng chứng sống động thay cho hàng vạn lời nói, lời kể. Trong số đó có một bức ảnh nổi tiếng không thể không nhắc đến về một thanh niên quả cảm đứng chặn cả đoàn xe tăng tiến vào Thiên An Môn vào năm 1989.

Thien An Mon 1 Tiếp tục đọc

Chiều nay QH họp kín về Biển Đông

Tác giả: Linh Thư

.– Nửa cuối phiên họp chiều nay, QH sẽ dành thời gian họp kín để nghe báo cáo của Chính phủ về những diễn biến mới nhất ở Biển Đông.

.Chủ tịch nước trao đổi về Biển Đông với TBT, Chủ tịch nước LàoSingapore, Nhật cảnh báo diễn biến leo thang ở Biển ĐôngTQ dịch nhầm, sao chép bản đồ ở Biển Đông

Biển Đông, cải tạo đảo, chủ quyền, giàn khoan, Hải Dương 981

Những diễn biến mới nhất xung quanh việc TQ ngang nhiên xây dựng đảo nhân tạo, cải tạo, mở rộng đảo, xây dựng các công trình phi pháp ở quần đảo thuộc chủ quyền của VN được chờ đợi là nội dung nằm trong báo cáo giải trình của Chính phủ trước QH hôm nay.

Còn nhớ kỳ họp QH mùa hè năm trước, sự kiện TQ kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của VN đã khiến cử tri không khỏi lo lắng.

Tiếp tục đọc