CÒN

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

   Bức ảnh chụp mình những năm tháng bắt đầu đổi mới. Ảnh màu nhưng chưa thật rõ, hoặc có thể là ảnh cũ nên sắc màu phôi pha  😀

KD- 40-a

Còn một lời yêu chưa nói (*)
Để rồi con thuyền tiếc nuối
Còn một lời thương chưa hỏi (**)
Để bến sông đau mãi gọi

Còn đóa hoa sưa xuân thì
Để mây bồng bềnh tình si
Còn tầm xuân thơm nắng mới
Để mơn man gió thầm thì Tiếp tục đọc

Thượng tọa Thích Thanh Quyết ‘gây bão’ với phát biểu về oan sai

Tác giả: Hà Nguyễn
.
Tuy nhiên, sự khác biệt khiến dư luận XH tâm phục, khẩu phục, hẳn là ích lợi hơn rất nhiều sự khác biệt khiến dư luận XH ngỡ ngàng, rồi “ném đá”  😀
.
Ngay trong bài này thôi, Thượng tọa Thích Thanh Quyết có dẫn chứng hàng loạt vụ oan sai tày đình trong lịch sử. Lẽ ra, những dẫn chứng đó được đưa ra, nhằm để nhắc các cơ quan chức năng không nên để có thêm những oan sai thời hiện đại, thì lại dùng để… ngụy biện, bênh vực cho rằng, những vụ oan sai thời hiện đại là “rất nhỏ” trong tổng số các vụ án được điều tra xét xử. 71 vụ oan sai trong 03 năm còn là rất nhỏ. Vậy phải bao nhiêu vụ oan sai mới được coi là “rất lớn”?
.
Như vậy, thực chất Thượng tọa đi ngược lại giáo lý nhà Phật. Bởi số phận một con người dù bé nhỏ, cũng là một sinh linh, đáng tôn trọng. Sự sống của một con vật, như chim chóc chó mèo…, còn được giáo huấn của nhà Phật nâng niu nữa là sự sống một con người?
.
Mặt khác, về các vụ oan sai, Thượng tọa lý giải, do cán bộ điều tra chưa thấm nhuần đức nhà Phật. Khiến cho Hung Tran, một còm sĩ trên FB cho rằng, có lẽ hiến pháp cần bổ sung: Tất cả các cán bộ của Đảng cần cho đi… tu hành Phật giáo 3 – 5 năm trước khi bổ nhiệm làm quan?  😀
.
Mô Phật!
Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Ảnh: ĐSPL
Theo thượng tọa Thích Thanh Quyết, tỷ lệ án oan sai trong điều tra, tố tụng hình sự hiện nay là rất nhỏ trong tổng số các vụ án được điều tra, xét xử. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề đáng lưu ý và các cơ quan bảo vệ pháp luật phải cố gắng để không xảy ra thêm các vụ án oan sai.

Tiếp tục đọc

Báo Việt Nam ‘phá rào’, đưa tin vụ Thiên An Môn

Tác giả: VOA Tiếng Việt

KD: Bạn bè iu quí vừa gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————–

bao Nghe An

Báo Nghệ An là tờ duy nhất đăng tin về vụ Thiên An Môn nhân 26 năm ngày xảy ra cuộc thảm sát đẫm máu.

Một tờ báo địa phương ở trong nước đã cho đăng bài viết có tựa đề “26 năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn: Những hồi ức bị cấm đoán”, trong khi hàng trăm tờ báo khác đồng loạt im tiếng. Tiếp tục đọc

Không suy thoái mới là lạ

Tác giả: Tô Văn Trường

.KD: Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho mình bài viết này. Một bài viết khá gai góc, nhìn vào sự thật, với mong ước, sự đổi mới sẽ chấn hưng đất nước, dân tộc. Nhưng bao giờ?

Xin đăng bài viết lên để bạn đọc chia sẻ.  Bài đã được biên tập một số chỗ cho phù hợp tinh thần Blog KD/ KD. Blog KD/KD sẵn sàng đăng những bài viết mang tính phản biện bài viết này, trên tinh thần có trách nhiệm XH, công bằng, công tâm và văn hóa

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường

————-

Khái niệm bản năng gốc là cội nguồn có ý nghĩa cơ sở để xem xét khách quan mọi vấn đề, của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. Nó luôn là động lực cho sự tồn tại và phát triển của muôn loài, trong đó có loài người.


Trong mỗi con người đều có 5 bản năng gốc bao gồm: bản năng sống (tồn tại), bản năng sinh sản (duy trì nòi giống), bản năng bày đàn ( đám đông), bản năng đầu đàn (quyền lực) và bản năng sáng tạo (tư duy). Riêng bản năng sáng tạo chỉ con người mới có, nhờ nó mà con người có văn hoá. Nên nhớ rằng văn hoá là tất cả những gì con người sáng tạo ra. Tiếp tục đọc

Lương bộ trưởng ‘khó khăn’ và chuyện ‘quan cách mạng’

Tác giả: Kỳ Duyên

Chắc chắn, những “địa chủ, tư sản” thời mới- những ông “quan cách mạng” thời mới vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, nếu như cách làm vẫn còn duy ý chí, và nửa vời như lâu nay. Nếu không có được những giải pháp chính trị- kinh tế gắn bó, hỗ trợ nhau bền chặt.

Không phải ngẫu nhiên, từ xa xưa, từ thời nhà nước phong kiến đến nay, trong ngôn ngữ Việt Nam, nói đến đồng lương, người Việt vẫn dùng nhiều cụm từ khác nhau. Đó là bên cạnh lương, còn có lương bổng, lương lậu, thu nhập. Người viết bài tạm thời định nghĩa cho phù hợp với tinh thần… thời đại

Công thức: Lương + bổng lộc + lậu

Lương là đồng tiền lĩnh hàng tháng, được nhận theo quy định của nhà nước.

Bổng (lộc) là những giá trị vật chất (tiền bạc, tài sản, đất đai) được nhà nước đó cấp theo chức sắc, ngạch bậc hoặc ban thưởng cho. Bổng (lộc) trong XH mà nền quản trị quốc gia thiếu công khai minh bạch bao nhiêu càng dễ “giao thoa” sang “đặc quyền- đặc lợi” bấy nhiêu.

Tiếp tục đọc

Viện trưởng Viện KSND tối cao: ‘Chúng tôi xin lỗi những người bị oan’

Tác giả: Theo Trường Sơn (Thanh niên)
.
KD: Dân gian cũng lại có câu: Được vạ má đã sưng. Cả một đất nước, cả một quốc gia, có mỗi cán cân Công lý, thì lại cứ “oan sai” suốt. Một tháng cái cân Công lý này cân “oan sai” tới 2 vụ
.
Chả lẽ, khái niệm Công lý giờ cũng rất… mở-  Oan sai?  😀
———-
oan sai

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan. Ảnh: Như Ý/ Tiền Phong

Thay mặt lãnh đạo ngành chúng tôi xin lỗi gia đình và những người bị oan” – Đây là lời xin lỗi được Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình đưa ra trước QH chiều qua (5.6). 

Ngày 5.6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe báo cáo, thảo luận về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan theo quy định.

Theo báo cáo của UBTV QH, trong kỳ giám sát (từ ngày 1.10.2011 đến 30.9.2014), các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra 219.506 vụ với 338.379 bị can, trong đó có 71 vụ án oan, chiếm 0,02%.

Tiếp tục đọc

Dân trí có hạn hay quan trí có vấn đề?

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn

.KD: Xã hội nào dân trí đó. Dân trí nào, quan trí đó. Quan trí nào, phát ngôn đó. Phát ngôn nào, ấn tượng đó  😀

.Thú vị nhất là GS Nguyễn Văn Tuấn phát hiện một điều: “Khi nói về thành tựu giáo dục thì các quan chức thích nói rằng nền giáo dục ưu việt đã thành công xoá mù chữ, rằng dân ta thông minh và sáng tạo. Nhưng khi có ai đề nghị cải cách thể chế, phục hồi các quyền căn bản của công dân (như tự do báo chí, tự do ngôn luận, trưng cầu dân ý) thì chính những cán bộ này lại nói rằng trình độ dân trí còn thấp, chưa thể cải cách được”.

.Cha ông ta từ xưa có câu tổng kết thâm thúy: Lưỡi không xương lắm đường lắt léo   😀

————-

Cứ mỗi lần Quốc hội nhóm họp là người dân có dịp nghe những lời hay ý đẹp của các đại biểu, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng hạn như trong cuộc thảo luận về trưng cầu dân ý một ông dân biểu Hà Nội nói rằng cần phải xem “lòng đảng” ra sao. Tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu cái “lòng đảng” là cái gì mà cần phải xem xét.

Mượn ý cụ Nguyễn Du, có ai lấy thước mà đo … lòng đảng được? Một ông khác thì nói “dân trí thấp, không thể tuỳ tiện trưng cầu” (1). Hi vọng là báo chí tường thuật đúng những gì ông nói. Ông là một quan chức trong Hội nhà báo, tức là thuộc nhóm có học, mà nói như thế thì quả là đáng ngạc nhiên. Tiếp tục đọc

Một bức thư ngỏ làm rung động mọi người: sự thật về vụ thảm sát Thiên An Môn

Thứ năm, ngày 4 tháng 6, hàng triệu người Trung Quốc trên thế giới đã tổ chức kỷ niệm 26 năm vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn – Bắc Kinh, khi chế độ cộng sản đã điều xe tăng đến đối phó với những sinh viên không có vũ khí và ôn hòa.

Ngày 7/6/1989, một nhóm người dân Bắc Kinh nhìn về phía quảng trường Thiên An Môn nơi những chiếc xe tăng đang chiếm giữ (Ảnh: Internet)

Một bức thư ngày 20 tháng 5 có chữ ký của một số những người đã tham gia vào sự kiện khi đó đang lưu truyền trên internet và trên những trang báo, đã gây sốc cho mọi người.

Tiếp tục đọc