Giông lốc kinh hoàng vô tình tố vụ chặt cây Hà Nội

Tác giả: Đoàn Minh Thái

KD: Kinh khủng. Đề nghị c/q Hà Nội vào cuộc kiểm tra cách làm ăn của các đơn vị chức năng HN. Xem độ dối trá, cẩu thả đến mức độ nào. Nếu cây to đổ là một nhẽ. Đây lại chỉ là cây mới trồng. Không thể tưởng tượng được cái sự đốn mạt về trách nhiệm lại đến mức độ này

Trách chi lòng tin của người dân chả còn gì!

—————

“Nhờ giông lốc mới thấy rõ lòng tham và sự cẩu thả dối trá.” – Nhiều người dân nói thẳng.

Cơn giông lốc tại Hà Nội chiều ngày 13/06 đã làm hai người đã tử vong, 10 người bị thương do cây đổ đè trúng.

Trong số các cây bị đổ có rất nhiều cây vừa mới được trồng trong dự án thay thế cây xanh ở Hà Nội vừa xảy ra tai tiếng.

Khi các cây này bị bật gốc nhiều người không khỏi bất ngờ về sự tắc trách của những người làm nhiệm vụ thay thế cây xanh.

Cây Vàng Tâm còn nguyên lưới bọc bầu vẫn được trồng xuống.
Cây còn nguyên lưới bọc bầu vẫn được trồng xuống rất nông.

Tiếp tục đọc

Bình luận từ nghị trường: Không thể tin được

Tác giả: Đào Tuấn
.
KD: Đúng là không thể tin được! Thật ra, đây không phải lần đầu tiên. Kỳ họp năm trước báo chí cũng xôn xao vụ các ĐBQH trốn họp nhiều, khi phải ấn nút biểu quyết thì … chẳng thấy mô. Năm nay, lại tiếp tục, dù diễn ra kiểu khác.
.
Một lần nữa, chất lượng nghị trường, chất lượng các phiên họp lại được đặt ra. Nếu không, có rất nhiều sự lãng phí: thời gian, tiền bạc, xe cộ đưa các ĐBQH đi lại. Cứ nghĩ, trên đường phố, xe cảnh sát hú còi inh ỏi đưa các vị đại biểu của dân đi họp rất trang trọng. Để cuối cùng, kết quả họp như thế thì các bác còn “nợ dân” nhiều lắm.
.
Dù người dân chẳng bao giờ muốn là “chủ nợ” kiểu này  😦
————
.
QH sáng 4.11.2013, ĐBQH Trần Quốc Tuấn đã gây sốc nghị trường khi phê QH lãng phí thời gian và ngân sách. Theo ông, kỳ họp hằng năm “kéo dài hơn so với nội dung thực chất cần giải quyết”..

Dẫn lời một chuyên gia, ông công bố: “1 phút họp của các ĐBQH tại hội trường là Nhà nước phải bỏ ra 2 triệu đồng. Như vậy, bình quân một ngày họp mất 1 tỉ đồng. Ông Tuấn hôm ấy nói rất thấm thía: “Số tiền không phải lớn nếu các cuộc thảo luận đi đến quyết định xử lý những vấn đề quan trọng của đất nước. Song lại là rất lớn nếu phiên họp QH không giải quyết được vấn đề đó”. Chủ nhiệm VPQH sau này phủ nhận con số 1 tỉ đồng đó cho dù cũng không nêu ra một con số khác.

Tiếp tục đọc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về 6 “nỗi sợ” của du khách nước ngoài

Tác giả: P. Thảo

KD: Sáu nỗi sợ của du khách nước ngoài cũng là 06 … nỗi sợ của người Việt trong nước, đâu phải chỉ có du khách. Vượt qua được 06 nõi sợ này không phải là cần thần kinh thép, mà cần chiến lược du lịch, kết hợp quản lý chặt chẽ ở những địa danh du lịch.

.Khốn nỗi, các chính quyền địa phương có nhận thức được điều này không, hay chỉ như những ông xã trưởng, quan huyện trên… chiếu chèo, chỉ thấy cái lợi trước mắt là tiền. Bởi hãy nhìn vào những chuyện thiêng liêng, như phát ấn Đền Trần đó.

Chỉ có tiền mới hiểu/ “Văn hóa” đến độ nào/ Chỉ có tiền mới biết/ Tiền đi đâu về đâu…  😀

——————–

Trao đổi về chuyện khách du lịch giảm mạnh thời gian qua, ngành du lịch đang “tắc” hướng tháo gỡ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ tâm tư: “Làm sao thể hiện được hình ảnh một Việt Nam có văn hóa khi những điều du khách phàn nàn vẫn tồn tại mãi?”.

Bên hành lang Quốc hội sáng 11/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, ai cũng nói phong cảnh Việt Nam rất đẹp, con người rất tốt, văn hóa hấp dẫn du khách nhưng du lịch của Việt Nam vẫn thua kém các nước nhiều. “Nhìn sang Thái Lan, Malaysia, họ có 27-30 triệu khách du lịch nước ngoài/năm; Singapore cũng có 15-16 triệu khách. Thu nhập từ ngành du lịch của Thái Lan một năm khoảng 50-60 tỉ USD trong khi Việt Nam chỉ được khoảng 8 triệu khách, doanh thu 10 tỉ USD” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu các con số so sánh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong vòng vây báo chí tại hành lang Quốc hội.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong “vòng vây” báo chí tại hành lang Quốc hội.

Tiếp tục đọc

Chùm thơ của GS Hoàng Xuân Phú

Tác giả: Hoàng Xuân Phú

KD: GS Hoàng Xuân Phú không phải là nhà thơ. Ông là một nhà khoa học- một trí thức ngay thẳng và chính trực. Nhưng đọc hai câu thơ của ông như một tuyên ngôn sống, ai cũng phải xúc động, nghẹn lòng: Tôi chỉ viết những điều bức xúc/ Khi con tim rỉ máu thành thơ.

Xin chọn và giới thiệu chùm thơ của ông làm cách đây đã lâu. Không có những câu chữ mượt mà, bay bổng kiểu văn chương. Nhưng đọc lên, những ai có lương tâm hẳn không thể suy ngẫm về đời sống này, về vị thế của người trí thức trước cái tốt cái xấu, cái hay cái dở của XH, để chọn một cách sống- vô cảm hay đi cùng nhân dân?

Và khi đọc Hoàng Xuân Phú, mình đã viết mấy câu thơ, xin để tặng cho ông- người trí thức tử tế, đàng hoàng, mà mình rất trọng.

anh HXP 1

 

 

 

 

 

 

.

Đây là bức ảnh nghệ thuật hiếm hoi GS Hoàng Xuân Phú chụp được ở Heidelberg. Ông bảo, “có một cụm hoa li ti nằm lút sâu trong bụi cỏ tốt tươi, đến mức nắng lọt xuống chỉ rọi sáng 03 bông nằm giữa, nên cảm tưởng lóe lên khi chụp là “Giọt nắng“…, để minh họa cho bài viết về Quốc hoa dạo nào. Xin đăng cả bức ảnh đẹp và sáng- như thơ vậy  😀

———–

CÓ MỘT

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

         Quý tặng Gs Hoàng Xuân Phú

Có một tâm hồn bình dị thế
Như dòng xanh đồng lúa như cỏ cây

Có nhân cách người đẹp đẽ thế
Đi với nhân dân với nước non này

Có một cuộc đời đáng sống vậy
Ngọn lửa nhân gian sáng chân mây

Cuối trời hoa cỏ mùa xuân nở
Có một con tim đượm tháng ngày

————–

Còn đây là những bài thơ của ông. Xin đăng:

KHI TÔI VIẾT

Tôi chỉ viết những điều bức xúc

Khi con tim rỉ máu thành thơ. Tiếp tục đọc

Ánh Viên về nước trong vòng tay người hâm mộ

Tác giả: Long Nhất
.
Mong em khỏe mạnh, thành đạt và hạnh phúc trên hành trình đường đua xanh, và cuộc sống. Bởi con đường đua của em còn rất dài. Những áp lực, thử thách mới vẫn đang ở phía trước.
.
Và trên hết, cảm ơn người thầy của em- HLV Đặng Anh Tuấn, người thầy tài năng đã có con mắt tinh đời.
————

Rất đông người hâm mộ chờ Ánh Viên tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 12/6 để chào đón, chúc mừng thành tích của kình ngư vàng Việt Nam ở SEA Games 28.

Ánh Viên

22h tối 12/6, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất từ Singapore – nơi để lại nhiều kỷ niệm đẹp với kình ngư 19 tuổi người Cần Thơ trong suốt 1 tuần qua. Cô đã giành 8 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games, trở thành VĐV giành nhiều HCV cá nhân nhất lịch sử SEA Games từ năm 1993.

Ánh Viên về nước trong vòng tay người hâm mộ

Đông đảo người hâm mộ, phần lớn là các bạn trẻ, chờ Ánh Viên ở cửa ra sân bay quốc tế để chia vui, gặp gỡ thần tượng. Ánh Viên đang là từ khóa “hot” trên các diễn đàn, mạng xã hội và truyền thông.

Tiếp tục đọc

Mùa vải chín

Tác giả: Đào Dục Tú

.KD: Thế mới biết ở đời “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Đến một loài cây trái ngày xưa “tiến vua” thì  thời nay thành cây trồng  đại trà , mùa rộ chín trên trời dưới vải thì cũng có thể rớt giá ,xuống ngôi dài dài  (ĐDT).

Đó cũng là quy luật bình thường, công bằng mà khắc nghiệt của đời sống này. Làm sao, đại trà mà vẫn quý nhỉ??? Giữa đại trà và tinh hoa, bao giờ cũng có một khoảng cách lớn mà  😀

Cảm ơn anh Đào Dục Tú!

————-

Vào những ngày đầu hè nắng  nóng căng thẳng  “cộng hưởng” với thiếu điện ,thiếu mưa cùng  những bức bối bực bội có nguyên cớ hoặc vô duyên cớ đều  cực cao của con người, thấy người người kinh tế khá giả đổ xô về phía biển  hoặc ngược khoang xanh khoang đỏ tìm chỗ nghỉ ngơi. Chúng tôi, mấy chú cháu đồng nghiệp rủ nhau đi công tác,qua Hải Dương xuôi Quảng Ninh!

Vải thiều ở Thanh Hà (Hải Dương). Nguồn: Trên mạng

Ai có dịp đi qua tỉnh Đông  ngày  xưa, nay thuộc Hải Dương, đều dễ thấy quán xá ven đường chất ngất những chùm vải chín đầu mùa, nửa phía đầu quả còn xanh xanh ,nửa phía đuôi hồng sậm, cùng với dưa hấu “trên trời dưới . . .dưa” ,góp thêm một gam mầu ấm nóng cho mùa hè nhiệt đới đất Việt. Ai cũng biết giờ đây không chỉ “xứ  Đông” mới có vải thiều ” tiến vua” Thanh Hà, không chỉ Hải Dương mới có mùa vải chín. Tiếp tục đọc

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công chức ‘sáng cắp ô đi, tối cắp ô về’ phải bị loại bỏ

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân PhúcPhó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Ảnh: Ngọc Thắng

Tiếp tục kiểm tra vụ lấp sông Đồng Nai

ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) mở đầu: “Vừa qua, dư luận cử tri rất bức xúc với việc Hà Nội chặt hàng trăm cây xanh và vụ lấp sông ở Đồng Nai. Có hay không việc đặt lợi ích của doanh nghiệp lên trên lợi ích của cộng đồng. Chính phủ sẽ xử lý các vụ việc này thế nào và lãnh đạo hai địa phương này chịu trách nhiệm ra sao?”. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời: “Sau khi xảy ra việc chặt cây xanh ở Hà Nội, Thủ tướng đã chỉ đạo kiểm tra và Tổng thanh tra Chính phủ cũng có ý kiến.

Tiếp tục đọc

Trung Quốc bất chấp dư luận quốc tế lên án, tiếp tục xây đảo phi pháp

Tác giả: Thiên Hà (theo The Age)
.
Mặc dù bị rất nhiều nước trên thế giới chỉ trích hành động sai trái của Trung Quốc (TQ) tại biển Đông, nhưng thay vì ngừng hành động của mình lại thì Trung Quốc lại tăng tốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông, dựa theo các hình ảnh vệ tinh mới nhất.
.
Trung Quoc lai tang toc xay dung phi phap

Hải quân Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh đe dọa cả tới cả khu vực

 Mặc dù bị rất nhiều nước trên thế giới chỉ trích hành động sai trái của Trung Quốc (TQ) tại biển Đông, nhưng thay vì ngừng hành động của mình lại thì Trung Quốc lại tăng tốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông, dựa theo các hình ảnh vệ tinh mới nhất.

Tiếp tục đọc

Chuột’ ở VN tại sao ném hoài không được?

 .
Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động cuộc chỉnh đốn Đảng

Ở Việt Nam ngày nay nếu có vấn đề nào mà mọi người đồng thuận nhiều nhất chắc có lẽ là tham nhũng đang hoành hành như thế nào!

Thử hỏi mười người dân thì hết chín người có thể kể vach vách tham ở đâu và tham như thế nào.

Tuy nhiên đó phần nhiều là cảm nhận chứ ít có chứng cứ xác thực. Nhưng ngay cả người Nhật vốn đã quen liêm chính vậy mà sang Việt Nam cũng phải chạy tiền để được giao dự án đường sắt thì mới thấy quan tham ở Việt Nam tràn lan như thế nào – đến mức ‘làm hư hỏng’ cả người ngoại quốc. Tiếp tục đọc