Giáo dục không có phản biện là lỗi của nhà báo

.
KD:  Đây là bài phỏng vấn của Báo GD t/p HCM với mình về phản biện GD. Thú thực, từ lâu rùi, mình ít viết về mảng này, do đặc điểm của Tuần VN và cũng từ thực tiễn cuộc sống, đầy ắp các vấn đề kinh tế- chính trị- XH, khiến mình tập trung cho mảng đó nhiều hơn. Dù vậy, mình vẫn được các bạn đồng nghiệp nhớ đến khi cần viết, nói, hoặc mổ xẻ vấn đề GD.
.
Có điều, khi nói về GD, mình không còn hào hứng như thời tuổi trẻ. Hoặc là mình đã già. Hoặc là ngành GD già khiến mình không còn tha thiết như trước   😀
.
Nhưng mình vẫn được các bạn đồng nghiệp khen tư duy trẻ.
Vậy thì chắc chỉ có ngành GD là… già cỗi. Hi…hi… Tự sướng một tí  😀
———-
Nhà báo Kỳ Duyên



 

LTS: Phản biện giáo dục không khó. Vấn đề là nhà báo và tòa soạn báo có “dám làm” hay không. Và người làm báo có đủ vốn liếng để phản biện lại những vấn đề chính sách, thực tiễn giáo dục diễn ra hay không? Đó là nhận xét của nữ nhà báo Phạm Kim Dung (bút danh Kỳ Duyên) của trang TuanVietNam thuộc Báo điện tử VietNamNet.vn..

Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với nhà báo Kỳ Duyên xung quanh chuyện nghề, chuyện đời của một người cầm bút nhân 90 năm kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

PV: Cơ duyên nào đưa bà đến với TuanVietnam và với những bài viết mang tính phản biện cao không chỉ trong giáo dục mà còn tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội?

Tiếp tục đọc

Hễ đụng đến vấn đề “nhạy cảm” thì coi như chạm vào vùng cấm…”

Tác giả: Vũ Ngọc Hoàng

KD: Lâu nay, trong chúng ta, đã và đang tồn tại một khái niệm, tạm gọi như vậy, về vấn đề “nhạy cảm”. Hễ đụng đến vấn đề “nhạy cảm” thì coi như chạm vào “vùng cấm” (Vũ Ngọc Hoàng)

Đúng rùi, bác Vũ Ngọc Hoàng nói rất đúng. Hễ chạm vào vùng “nhạy cảm” là  như bị… điện giật. Nhưng nói cho cùng, người bị điện giật lại không phải… nhà báo. Mà là đối tượng của nhà báo, những vụ việc, những con người cụ thể.
.
Vì thế, mà báo chí thường bị “cấm không sờ vào hiện vật”  😀
————

GDVN: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin gửi tới độc giả những chia sẻ sâu sắc của TS Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương về vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong hành trình phát triển đất nước.

Nội dung này được TS Vũ Ngọc Hoàng trình bày tại Hội thảo quốc gia về Báo chí được tổ chức tại Báo Nhân dân, ngày 18/6.

Báo chí có đóng góp rất lớn sự nghiệp giải phóng, xây dựng đất nước

90 năm qua, với các giai đoạn – trước khi có Đảng, từ khi thành lập Đảng đến cách mạng tháng 8, kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ xâm lược và thời kỳ thống nhất đất nước, hòa bình xây dựng và tiến hành công cuộc đổi mới – báo chí cách mạng nước ta đã lớn mạnh không ngừng, góp phần trực tiếp và xứng đáng vào những thành công và thành tựu của đất nước, trong bảo vệ và xây dựng tổ quốc, phát triển con người Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Nữ hoàng điền kinh Vũ Bích Hường giờ nằm liệt giường, nuốt nước mắt

Tác giả: Theo Anh Đức (Người giữ lửa)
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này, thấy thương quá. Một nữ Vận động viên tài năng, từng được tôn vinh là Nữ hoàng điền kinh- nổi tiếng một thời, nay Nữ hoàng điền kinh đó chỉ còn là một người đàn bà rơi vào cảnh ngộ rất thương tâm. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.
.
Rất mong ngành TDTT, những người có trách nhiệm đọc và lưu tâm đến hoàn cảnh của chị Hường, để chị có thể tiếp tục đi tiếp con đường một “thần dân” lao động bình thường, và không đến nỗi bất hạnh như hiện nay.
————-
nu hoang dien kinh Vu Bich  Huong

Nữ hoàng điền kinh Vũ Bích Hường

“Trước, tôi luôn khát khao mình phải nhanh nhất, mạnh nhất, vậy mà giờ đây, ước mơ chỉ là đi được như một người thường”! Chồng mất vì ung thư, con tự kỷ, bản thân thì bị tai nạn liệt giường trong lúc món nợ tiền tỉ dồn về, nữ hoàng 20 năm trước của điền kinh Việt Nam đã bị đẩy đến tận cùng tuyệt vọng.

Vượt rào, không vượt nổi số phận
Bẵng đi đến vài năm, tôi mới gặp lại Vũ Bích Hường, kể từ hồi chị treo giày nghỉ hẳn vận động viên. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vì qua điện thoại, chị dặn “đến nhà cứ đẩy cửa mà vào, chị không ra mở được” nhưng nhìn thấy chị, tôi vẫn sốc.

Tiếp tục đọc

Vì sao Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi đắp đảo ở Biển Đông?

Tác giả:  Hoài My (Theo Diplomat)

.KD: Ngừng bồi đắp đảo ở Biển Đông, rùi lúc khác lại …diễn nghĩa. Con “thò lò” sáu mặt!  😦

————

Cách tiếp cận của Trung Quốc thường dịch chuyển theo vòng tròn, từ kiên quyết đòi hỏi chủ quyền đến làm an lòng đối tác, trước khi về lại với các yêu sách. Bắc Kinh thường cố cân bằng hai yếu tố trên.

 >>  Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?
 >>  Trung Quốc sắp xây đảo xong, Philippines “cảnh giác” cao độ

Vì sao Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi đắp đảo ở Biển Đông?
Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tàu Trung Quốc đang nạo hút cát tại đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: AFP)
Chiến thuật nước đôi?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 16/6 tuyên bố việc bồi đắp các đảo ở Biển Đông sẽ sớm kết thúc. “Theo như kế hoạch, dự án cải tạo đất các công trình xây dựng của Trung Quốc trên một số đảo và đá ngầm thuộc quần đảo Nam Sa (tên Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam) sẽ hoàn tất trong những ngày tới.”

Tiếp tục đọc

“Dân đang oằn lưng cõng quá nhiều khoản phí!”

Tác giả: Dương Hà
.
KD: Chất lượng cuộc sống thì ở mức… âm, thua cả Lào, CPC. Dân thì |oằn lưng cõng quá nhiều khoản phí”
.
Tại ai? Hay là tại dân đẻ nhiều quá nhỉ? Vẫn được tiếng là hạnh phúc và lạc quan nhất nhì thế giới. Một dân tộc kỳ lạ về sức chịu đựng    😀
———–
Đại biểu Trương Văn Vở (tỉnh Đồng Nai) phát biểu tại Quốc hội sáng 18.6. Ảnh: KỲ ANH
ĐB Trương Văn Vở đã thốt lên như vậy, khi bàn về dự thảo Luật phí và lệ phí tại buổi thảo luận tại Quốc hội sáng 18.6. ĐB Vở cùng rất nhiều ĐB khác cho rằng, dự thảo luật cần điều chỉnh theo hướng thu gọn theo nhóm, rà soát danh mục thật kỹ, giảm các khoản phí vô lý, tránh tình trạng phí chồng phí, tránh gánh nặng cho người dân.

“Phí hoa hồng chữ ký là phí gì?”

ĐB Trương Văn Vở trước QH cho rằng, mục tiêu của dự luật phải rõ tính công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, phải rà soát thật kỹ để tránh phí chồng phí; tránh mở rộng quá nhiều khoản phí, lệ phí khiến dân phải oằn lưng ra cõng. “Chính phủ đã rà soát giảm danh mục phí, lệ phí, nhưng cần phải giảm thêm. Ví dụ một số mục phí tôi đọc không hiểu, như lệ phí hoa hồng chữ ký là phí gì? Chữ ký mà cũng có lệ phí hoa hồng?” – ông thắc mắc.

Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Phải biết xấu hổ vì trộm trong nhà!

Tác giả: Đặng Tiến
.
KD: Một quốc gia, tham nhũng thì xếp trong top những quốc gia tham nhũng nhất. Giờ lại đến chuyện mất cắp của hành khách đi máy may. Nhục hết chỗ nói.
.
Làm dân một quốc gia như vậy, ra nước ngoài, các quốc gia họ nhìn vào, con mắt trọng hay khinh đây? Xin các vị có trách nhiệm với đất nước, hãy nhìn vào nỗi tủi hổ, hổ thẹn vô chừng của những người dân có lương tâm, tự trọng, biết liêm sỉ, mà suy nghĩ.
.
Đừng để người dân Việt phải cúi gắm mặt trước cộng đồng nhân loại, vì nỗi nhục quốc gia!
—————-

Chiều 18.6, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng (ảnh) chủ trì cuộc họp kiểm điểm và “mổ xẻ” các vấn về mà dư luận rất bức xúc trong thời gian gần đây như tình trạng mất trộm đồ, chậm chuyến, huỷ chuyến, buôn lậu có chiều hướng gia tăng tại các cảng hàng không. Bộ trưởng Thăng chỉ rõ trách nhiệm đầu tiên trong các vấn đề này là của cơ quan quản lý nhà nước ngành hàng không.

Loay hoay chưa biết mất ở khâu nào

Tiếp tục đọc