19 “cây thần tiên” đẹp như trong cổ tích

Tác giả: Đại Kỷ Nguyên (theo FB Đức Bảo Phạm)
.
19 “cây thần tiên” đẹp như trong cổ tích
19 “cây thần tiên” tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích, khiến chúng ta không khỏi trầm trồ thán phục.

Chắc hẳn chúng ta đều quen thuộc với hình ảnh những hàng cây xanh được trồng bên vệ đường. Trái với sự ồn ào và náo nhiệt bên ngoài, cây âm thầm sinh trưởng, lặng lẽ đem bóng mát của mình che chở cho mọi người. Nhưng dường như không mấy ai còn quan tâm và để ý đến chúng nữa. Dẫu sao, tôi tin rằng bạn sẽ không thể nào “cưỡng” lại được sức hấp dẫn của 19 “cây thần tiên” dưới đây:

(Nhấn vào ảnh để phóng to và xem liên tục)

1. Canada: Cây Đỗ Quyên – 125 tuổi

Cây Đỗ Quyên 125 tuổi ở Canada (Ảnh: NTDTV)
Cây Đỗ Quyên 125 tuổi ở Canada

Đa số mọi người đều cho rằng đây là một bụi Đỗ Quyên, chứ không phải là cây Đỗ Quyên.

Tiếp tục đọc

Nỗi buồn hạnh phúc

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                                          Viết tặng em gái Hà Linh

Em gọi đó là những nỗi buồn hạnh phúc
Giữa hành trình điên đảo đắng cay
Vị an lành yêu thương trân quí
Thấm thía lắng sâu dâu bể kiếp này

Hoa cứ mở và gió thì cứ gió
Hương cứ thơm cho trời đất ngạt ngào
Tình cứ nở mặc vũ vần giông bão
Cung đàn thơ hư ảo với thanh tao Tiếp tục đọc

Mỗi năm nhà nước mất hàng nghìn tỷ đồng, kinh tế sẽ kiệt quệ vì buôn lậu

Tác giả: Ngọc Quang

KD: Hàng nghìn tỷ đồng thất thoát đó không biết có lại với hàng nghìn tỷ đồng tham nhũng không nhỉ?

———-

Nhiều Đại biểu tán thành đề nghị thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu trực thuộc Bộ Công an.

Ngày 19/6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Nội dung được nhiều Đại biểu quan tâm đề cập là đề nghị của Bộ Công an được thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu.

Nhà nước thất thu hàng nghìn tỷ đồng

Đại biểu Nguyễn Văn Phúc (đoàn Hà Tĩnh) – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng tán thành việc thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu và các Phòng Cảnh sát điều tra chống buôn lậu.

Tiếp tục đọc

Lương tâm và liêm sỉ đứng ở đâu?

Tác giả: Kỳ Duyên

KD: Xin lấy lại cái title gốc của mình, cho sát bản chất vấn đề bài viết muốn nêu.

————-

Ở cách thức tổ chức thiếu chuyên nghiệp ấy, lương tâm và liêm sỉ đứng ở đâu, khi mà luồng gió kim tiền mạnh hơn cả cơn lốc ngày 13/6 mới đây?

Lương tâm ở đâu?

.Cần phải đặt câu hỏi này một cách thẳng thắn.

Bởi đến hôm nay, người dân Hà Nội vẫn còn chưa hết nỗi ám ảnh cơn giông lớn chiều 13/6 mới đây. Hơn 1300 cây xanh đổ, 02 người tử vong, hàng chục người bị thương. Cả thành phố hệt như vừa trải qua một trận bão tố kinh hoàng. Nhưng trận cây đổ ngả nghiêng chưa qua đi, trên các trang mạng XH, người ta đã tranh cãi nhau rất gay gắt một hiện tượng lạ bất ngờ bị giông lốc… lật lên, cho dù con người đã vùi kín.

Đó là vụ việc các cây non trồng mới cách đây không lâu bị giông lốc lật tung, trơ ra tất cả, thói làm ăn tùy tiện, vô trách nhiệm, trơ ra lương tâm của tâm lý làm thuê cẩu thả.

Tiếp tục đọc

Nhà báo: Sự nổi tiếng và tai tiếng

Tác giả: Hà Linh Quân
.
Lincoln – Tổng thống Mỹ – nói: “Dù bạn có gọi cái đuôi con ngựa là chân thì con ngựa vẫn chỉ có 4 chân, bởi cái đuôi không bao giờ là cái chân!”.

Chuyện đăng ở báo nước ngoài. Có nhà tỉ phú trong lúc hấp hối trên giường bệnh đã gọi điện cho vị tổng biên tập của 1 tờ báo, đề nghị trả 10 triệu USD để được nhận 1 cái thẻ nhà báo. Vị tổng biên tập đồng ý. Cầm thẻ trên tay, tỉ phú thở hắt những hơi cuối cùng. Vị tổng biên tập kia nói: “Tôi rất tò mò, chẳng hiểu sao ông lại chịu mất 10 triệu USD đổi lấy cái thẻ nhà báo mà chẳng để làm gì cả?”. Nhà tỉ phú đáp: “Ồ, có gì đâu! Sau khi tôi chết đi rồi, thiên hạ sẽ thốt lên rằng: Ôi, thế là trên đời này đã mất đi được một gã nhà báo!”.

Tác giả câu chuyện vui này là một nhà báo nổi tiếng thế giới. Chỉ có những người biết được sức mạnh báo chí mới dám tự đùa cợt mình như vậy. “Kẻ mạnh là kẻ biết tự diễu mình!” – Socrates đã nói.

Sự nổi tiếng

Tiếp tục đọc

Tuần lễ nước mắt

Tác giả: Tuấn Khanh.
KD: Bài viết rất hay và sâu sắc. Nhưng với một đứa con gái như mình, “tuần lễ nước mắt” đã có từ rất lâu, khi đó còn rất trẻ, chỉ 25-26 tuổi đầu. Nước mắt khóc cho nỗi đau Đời, khi đó đã chảy ngược vào trong rất nhiều đêm- một mình day dứt, nghĩ suy về những bất công, giả dối, vô cảm và đầy trục lợi trong đời sống quanh mình, nhân danh đủ thứ đạo đức.
Khi nhận ra điều đó, mình đã thấy rất kinh tởm, và ghét cay ghét đắng thứ đạo đức giả đó. Đành chọn đi một con đường cô đơn, cô độc nhưng đầy kiêu hãnh.
Mình- đã từng là một đứa “nửa đàn bà là đàn ông”, không có cả tuổi trẻ! Giờ đọc Tuần lễ nước mắt. Thấy nỗi đau con người sao dài thế. Mà kiếp người, đời người hữu hạn  😦
Sao có những dân tộc hạnh phúc và cũng có những dân tộc thật bất hạnh. Có lẽ con người có số phận thì dân tộc cũng có số phận chăng? Khác chăng, số phận dân tộc nào do con người dân tộc ấy tạo nên. Chứ chẳng có Tạo hóa nào ở đây nhào nặn cả 😦

Cảnh trong phim Mộ Gió của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

Cảnh trong phim Mộ Gió của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

Chỉ trong một tuần, đã có thật nhiều nước mắt đổ xuống trên toàn cõi Việt Nam. Với nhiều lý do. Nước mắt tràn trên các trang báo, bi thương trong các lời mô tả.

Những giọt nước mắt ấy, rơi xuống vì lòng kiêu hãnh chung hoặc vì nỗi đau thầm lặng của từng số phận. Nhưng cũng có những giọt nước mắt cay đắng cho đất nước vào giai đoạn trầm kha, mà nhân dân chính là kẻ mãi mãi phải gánh chịu.

Tiếp tục đọc