Chiều phượng vĩ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

* Thưa quý bạn đọc Blog KD/KD!

Do công chuyện, chủ Blog sẽ không có mặt ở Hà Nội trong hai ngày t7, CN. Và vì vậy sẽ không có điều kiện cập nhật bài vở. Mong bạn đọc thứ lỗi, và hẹn sớm gặp lại  😀

Chúc quý bạn đọc sức khỏe, an lành và có những ngày nghỉ cuối tuần vui  😀

———-

                                                        Viết trước ngày xa Hà Nội…

KD- anh den trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày mưa rơi nỗi nhớ thật dịu dàng
Không da diết không cồn cào xa xót
Cứ lẩn quất cứ êm đềm dịu ngọt
Hương mưa loang xa trên những cánh đồng hoa

Cũng có lúc bỗng giận hờn riêng biệt
Lặng lẽ một mình lặng lẽ đêm thâu
Mưa rả rích cho nỗi buồn thấm đẫm
Trong giấc mơ nước mắt ngấn u sầu

Chẳng ai biết ai là ai trong cõi
Nhớ thương này gói ghém những vu vơ
Cánh buồm nâu bến sông xưa hội ngộ
Chiều phượng vĩ chói chang có vầng mây rạng rỡ mong chờ

Chỉ thế thôi và lá biếc. Và cành xanh. Và lộc tri âm tri kỷ
Xen giữa đóa vô thường đón đợi mọi buồn vui
Chỉ thế thôi mát lành suối nguồn nhân thế
Nghe trong tim thấm thía ngày mưa rơi