Tác giả: Sơn Hà
KD: Thế là thêm một nhạc sĩ tài năng nữa ra đi. Bất ngờ quá. Và thương quá. Vì nếu so với ba nhạc sĩ mới đây: Trần Văn Khê, Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân, thì nhạc sĩ An Thuyên còn quá trẻ. Mới rồi trên fb, tình cờ mình đưa tấm ảnh, lấy lại của một chị bạn, đẹp mê hồn, với chú thích Cắt nửa vầng trăng…, ca từ trong “Ca dao Em và Tôi” của ông. Đó cũng là một trong những ca khúc của ông mà mình yêu thích nhất.
.Nay thì ông- tác giả ca khúc ra đi. Chỉ còn vầng trăng ở lại 😦
.Xin đưa bức ảnh và cả ca khúc đẹp tuyệt vời của ông lên Blog để bạn đọc chia sẻ
Cầu mong anh hồn ông thanh thản nơi chín suối 😦
————-
Ca sĩ Thái Bảo vừa báo cho VietNamNet tin buồn, nhạc sĩ An Thuyên vừa qua đời lúc 17h45′ tại Bệnh viện 108. “Nhạc sĩ An Hiếu vừa gọi điện thông báo cho tôi bố cậu ấy nhạc sĩ An Thuyên vừa qua đời”.
Theo một nguồn tin riêng của VietNamNet, nhạc sĩ An Thuyên bị nhồi máu cơ tim cấp. Ngay khi vừa được đưa vào viện cấp cứu lúc 16h20′ chiều 3/7/2015, nhạc sĩ An Thuyên đã rơi vào tình trạng ngưng tim. Sau hơn một tiếng nỗ lực cứu chữa không thành công, nhạc sĩ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 17h45′.
Nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949 tại xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 11 tuổi đã đàn hay, sáo giỏi và là người chơi các nhạc cụ dân tộc rất có duyên cho “gánh hát” của gia đình. Ca khúc đầu tiên đó chính là bài hát Nối gót anh hùng, nhân dịp vài người dân quê đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.