Trồng cây bọc nilon: Dân nghi ngờ ý thức trách nhiệm

Tác giả: Chung Hoàng

KD: C/q HN cứ thử đi kiểm tra lại hàng cây trồng mới dọc đường Nguyễn Chí Thanh Nhiều cây non không bị bật gốc cũng ko hề có lá, khô khốc như những que củi.  Có điều, sự nhìn nhận của t/p có vẻ quá nhẹ nhàng với những việc tắc trách kiểu này. Vậy những ai đã hành xử vô trách nhiệm vẫn tiếp tục vô cản.  Tiền của dân lại bỏ ra để kiếm cây khác trồng thay thế?

—————–

Ảnh trên mạng

 Khi HĐND TP Hà Nội bắt đầu họp hôm nay, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đọc báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó đề cập vấn đề cây xanh gây tranh cãi thời gian qua.

Ông Vũ Hồng Khanh chỉ ra: Việc cải tạo, từng bước thay thế cây xanh trên địa bàn là việc làm thường xuyên, được thực hiện trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch theo quy định và đã đạt kết quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị.Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện vừa qua còn bộc lộ những tồn tại, thiếu sót: phương pháp, cách làm chưa phù hợp, có phần nóng vội, đơn giản; chưa đánh giá kỹ những phản ánh, tác động đến xã hội.

Hà Nội, HĐND, cây xanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Hồng Khanh, nilon, chất vấn
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh. Ảnh: Phạm Hải

Thành phố cũng nhận định công tác thông tin, tuyên truyền chưa kịp thời, đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận xã hội.

Tiếp tục đọc

Ăn cơm Australia, thờ ma China

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn

KD: Bài viết rất thú vị của Gs Nguyễn Văn Tuấn. Mình là người Việt, không yêu nước Việt, không thờ nước Việt mà lại đi thờ China, thì nói theo cách nói ngày xưa, là gì nhỉ?

—————-

Sáng hôm qua có chuyện phải đi chợ, và thấy hai cảnh hay hay, nên ghi lại cái note. Cảnh thứ nhất là trái vải của VN đã có mặt ở Sydney (với cái giá hơi đắt, 16 đôla/kí). Cảnh thứ hai là thấy một nhóm activists (nhà hoạt động) vận động người Úc lên tiếng ngăn chận chính sách mà họ cho là thù hận với Tàu. Thấy cách họ làm làm tôi phải nhại câu nói nổi tiếng trước 1975 và đặt tên cho họ là “Ăn cơm Australia, thờ ma china”.

Vải Hưng Yên, 16 AUD/kí có mặt tại Úc (hình trắng đen) [*]

Ở Úc, cũng như trong các xã hội dân chủ khác ở phương Tây, có rất nhiều nhóm đấu tranh cho rất nhiều vấn đề họ quan tâm. Tiếp tục đọc

Dân trí thấp, ta biết dựa vào đâu?

Tác giả: Xuân Dương

.KD: Dựa vào… quan trí!  😀

————-
 Thế đấy, “mọi nẻo đường đều dẫn tới thành Rome”, vài “cao kiến” đánh giá dân trí bây giờ thấp, vậy nếu dân trí còn thấp, ta biết dựa vào đâu?

Thủ tướng không hài lòng vì lãnh đạo tỉnh không biết Nghị quyết của Chính phủ”. Tin trên được Nld.com.vn đưa ngày 29/6/2015 khi tường thuật phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015. [1]

Bài viết trên nld.com.vn (Ảnh chụp màn hình)

Trước bài viết của nld.com.vn, Vietnamnet.vn đưa tin: “Quan huyện, lãnh đạo sở các tỉnh mua nhà Hà Nội rất nhiều”. 

Tiếp tục đọc

Chương trình “Quà tặng cuộc sống” bị tố đạo truyện tranh

Tác giả: L.PHƯƠNG
.

Sau sự cố “Nhặt xương cho thầy”, chương trình “Quà tặng cuộc sống” phát sóng trên VTV3 tối 25.6 vừa qua lại bị tố là có nhiều nội dung trùng lặp với truyện tranh “Ba tôi” của tác giả Bùi Đình Thăng.

Sau khi phim hoạt hình “Ba tôi” (ảnh) phát sóng trong chương trình “Quà tặng cuộc sống” vào tối 25.6, tác giả Bùi Đình Thăng (nickname Thăng Fly) đã viết trên trang cá nhân vào ngày 1.7, tố phim có nhiều nội dung trùng lặp với truyện “Ba tôi” trong tập truyện tranh “Cả nhà thương nhau” của anh, nhưng phần tác giả cuối phim ghi một cái tên khác.

Theo tác giả Bùi Đình Thăng, truyện “Ba tôi” do anh sáng tác, gửi tham dự cuộc thi Thế giới ước mơ lần 4 của forum vetruyen.com ngày 30.5.2013, đã được trao giải vào 14.6.2013. Truyện “Ba tôi” cũng đã được xuất bản trong tập truyện tranh “Cả nhà thương nhau” (NXB Văn học, lưu chiểu quý IV/2014, biên tập Thạch Toàn, Thi Nga) gồm 3 truyện ngắn: “Ông”, “Ba tôi”, “Bữa cơm của mẹ”, được Skybooks phát hành 1.2015. Các truyện này cũng đã được Bùi Đình Thăng chia sẻ trên mạng xã hội.

Tiếp tục đọc

Quảng Trị: Tuần tra biển khống, “rút ruột” Nhà nước hàng tỉ đồng

Tác giả: Tổ PV Điều tra
.
KD: Điều tra của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, việc tuần tra, kiểm soát, hoạt động giám sát nghề cá trên biển do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đảm nhiệm đã có sự trục lợi. Hàng chục bộ hồ sơ khống về những chuyến tuần tra biển đã được lập để “rút ruột” Nhà nước hàng tỉ đồng.
.
Đọc bài này thấy buồn quá. Sự trục lợi giờ đây chẳng phân biệt già trẻ gái trai, dân sự, quân sự nữa rồi . Vận mệnh đất nước đi về đâu đây?  😦
————-
Các tàu tuần tra chỉ nằm bờ, nhưng Biên phòng tỉnh Quảng Trị vẫn lập hồ sơ khống để rút tiền của Nhà nước. Ảnh: H.N
Điều tra của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, việc tuần tra, kiểm soát, hoạt động giám sát nghề cá trên biển do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đảm nhiệm đã có sự trục lợi. Hàng chục bộ hồ sơ khống về những chuyến tuần tra biển đã được lập để “rút ruột” Nhà nước hàng tỉ đồng.

Tiếp tục đọc

Lãnh đạo VN ‘không dại gì’ chờ Mỹ cứu

Tác giả: theo BBC tiếng Việt

.Tôi nghĩ lãnh đạo Việt Nam cần hiểu rõ lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ nằm ở đâu. Chúng tôi không phải là đồng minh ký hiệp ước với Việt Nam và tôi không nghĩ điều này có thể xảy ra trong tương lai gần hoặc là về sau nữa. Còn Trung Quốc luôn là yếu tố quan trọng trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam hiểu điều đó- Fred Brown (từng là Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Đà Nẵng hồi trước năm 1975)

————

Ông Fred Brown từng là Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Đà Nẵng hồi trước năm 1975

Năm 2015 đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai cựu thù Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như 40 năm chấm dứt Cuộc chiến Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra trước chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đầu tiên thăm Hoa Kỳ, là liệu quan hệ giữa Hà Nội và Washington rồi sẽ đi về đâu.

Theo cách nhìn của một cựu quan chức Hoa Kỳ và nhà quan sát quan hệ Việt – Mỹ từ nhiều năm nay, khó có chuyện hai bên là đối tác ký hiệp ước liên minh trong tương lai trước mắt.

Học giả và cựu quan chức Hoa Kỳ Fred Brown nói chuyện với Nguyễn Hùng của BBC Tiếng Việt tại Washington DC hồi cuối tháng Tư năm 2015.

Chính sách ‘sáng suốt’

Tiếp tục đọc