Tác giả: (Nguồn: Top10for/Tổng hợp)
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc thư thái.
———–
Tác giả: (Nguồn: Top10for/Tổng hợp)
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc thư thái.
———–
Tác giả: Linh Chi
KD: Hị…hị… Có cuộc bầu bán nào mà không có “bi kịch” đâu nhể. Khác chăng, với các nhà văn, thì “bi kịch” nó diễn ngay trên sân khấu cuộc đời, chứ không diễn ra sau cánh gà, bởi họ bản năng và “nông nổi” hơn, thật hơn. Có gì sổ toẹt ngay vào người họ ghét 😀
Sáng nay, một nhà thơ gọi điện cho mình kể chuyện và hỏi: KD có biết chuyện tiếu lâm xây chung cư của giới văn nghệ sĩ không? Họ không cần có WC í.
– Dạ, có ạ.
Thế là cả hai bên cười phá lên trong điện thoại. Nhà thơ bảo: Chỉ cần nghe tiếng cười của KD là lại thấy yêu đời rồi 😀
Cảm ơn tiếng cười và cảm ơn cả câu chuyện tiếu lâm 😀
———-
Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX là một sự kiện lớn trong đời sống văn hóa nước nhà, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà văn, nhà thơ và dư luận… Nhưng ngay trước thềm đại hội đã có rất nhiều những ì xèo về công tác nhân sự. Và quả nhiên đến ngày thứ 2 của đại hội (nội bộ) thì sự thật được phơi bày trước sự ngỡ ngàng của không ít người trong cuộc.
Cả một Đại hội không có thời gian bàn về tình hình văn học và công việc văn chương mà chỉ lo bầu bán. Thế nhưng, ngay từ đầu công tác tổ chức, ứng cử, đề cử đã không theo một nguyên tắc nào. Hay nói chính xác là đại hội đã vi phạm điều lệ về cơ cấu, thành phần, tháp độ tuổi… Danh sách các ứng cử viên được đưa ra một cách ngẫu nhiên không hề có sự thảo luận, bàn bạc. Thế nên, việc chỉ có 6 đại biểu có số phiếu quá bán dường như là chuyện đã được đoán trước.
![]() |
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội |
Tác giả: ST (theo FB Đức Bảo Phạm)
.KD: Theo mình, ngoài 10 loại người này, có một loại người nữa không cần thiết phải giúp đỡ, là loại người cả đời không bao giờ nghĩ đến người khác, biết giúp đỡ người khác, sống rất ích kỷ.
————–
Nguồn: Trên mạng
Trên đời này không phải ai đưa tay ra cầu xin sự giúp đỡ thì mình đều cần phải giúp. Chắc hẳn không ít người đã có những kinh nghiệm xương máu cho bản thân. Sau đây là 10 loại người mà bạn không nên giúp đỡ:
1. Những người vô ơn.
2. Những người phản bội các nguyên tắc của họ bởi vì tiền.
3. Những người luôn muốn chiếm đoạt thành quả từ người khác.
4. Những người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt mục đích bất chấp đạo đức và pháp luật.
5. Những người không đáng tin cậy: họ tỏ ra đáng thương khi cần giúp đỡ nhưng trở thành tàn bạo khi họ có lợi thế. Tiếp tục đọc
Tác giả: Kỳ Duyên.
.Bất ngờ, GS Toán học Hoàng Xuân Phú, và Ts Văn học Nguyễn Đức Mậu gọi điện cho mình, mời đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) thăm một người bạn thân của hai người “động thổ” xây trung tâm nuôi cá tầm.
Luôn căng thẳng, mệt nhọc vì bài vở, nên những chuyến đi xa HN kiểu này mình rất thích, liền nhận lời ngay
Và thế là …. ba ta cùng lên đường 😀
Chủ nhà, anh Nguyễn Trọng Cử, học Văn chương, rồi sang Đức học Luật, cuối cùng thế nào lại về VN làm doanh nhân, thành đại gia nuôi cá tầm. Cơ sở đâu chỉ có ở Tam Đảo, mà còn ở nhiều tỉnh khác. Quá phục về đầu óc làm ăn của anh.
Xin đưa một số tấm ảnh của chuyến du ký để bạn đọc chia xẻ 😀
Ảnh từ trái sang phải: Gs Hoàng Xuân Phú, doanh nhân Nguyễn Trọng Cử, KD- mình, Ts Nguyễn Đức Mậu, anh Linh- Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ảnh mình chụp cùng GS Hoàng Xuân Phú.
Một nhà toán học lớn, nhân cách đàng hoàng mà mình rất quý trọng. Không chỉ là Giáo sư của Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông còn là Viện sĩ thông tấn, và Viện sĩ của ba Viện Hàn lâm khoa học quốc tế (Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg, Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria, Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới – vì sự tiến bộ của khoa học ở các nước đang phát triển. Và là Đại sứ Khoa học của Quỹ Alexander von Humboldt (3.2010 – 2.2016)
Một trí tuệ lớn như thế, nhưng phong cách sống rất bình dị. Và điều gì khiến mình ấn tượng nhất. Đó là có lần ông email cho mình liên quan đến bài vở, ông bảo: Tôi không phải là nông dân, nhưng tôi thuộc về họ. Và tâm hồn tôi xót họ!
Chỉ thế thôi. Đi với nhân dân là tuyên ngôn và lẽ sống của ông. Và mình rất đồng cảm với điều này! Tiếp tục đọc
Tác giả: Tuấn Khanh
.KD: Nếu như một đất nước có những con người hiếu học vô tư thì thật đáng mừng, nhưng hiếu học chỉ để mong giành lại quyền làm người của mình, giành lại sự thật… thì rõ ràng những nỗ lực đó cảnh báo rằng ngành tư pháp Việt Nam hoặc quá yếu ớt, hoặc không có giá trị thực tiễn với cuộc đời thật dã man bên ngoài (Tuấn Khanh)
Đúng vậy. Nhưng vì sao? Vì tư pháp bị cầm tay chỉ việc. Vì bị áp lực của muôn ngàn thứ do đặc thù kết cấu tổ chức cơ sở. Do đồng tiền?
Hay là do tất cả các thứ đó cộng lại, thành một ngành tư pháp mà đến người đàn bà bán chuối đã 60 tuổi cũng phải học Luật để tự chống chọi lại bất công?
Thật đau và thật chua chát! 😦
Trong những điều kỳ diệu về sức người trong xã hội hôm nay, chuyện người đàn bà bán chuối tốt nghiệp cử nhân luật ở Cần Thơ vào tháng 6 vừa rồi đã gieo biết bao nhiêu câu hỏi về cuộc đời, bên cạnh sự thán phục công sức của người đàn bà ấy.
Tôi vẫn ngạc nhiên và tự hỏi tại sao cứ lại là “Luật” chứ không phải là một môn học dễ kiếm tiền nào khác? Và tại sao bà Kim Hoa, người bán chuối gần 60 tuổi ấy, lại phải dành phần thời gian mưu sinh, chăm sóc con cháu, sức khoẻ… để theo đuổi môn học khô khan ấy? Ít ai nói đến phần này, ngoài việc ca ngợi sức học của bà Kim Hoa như một điểm sáng, một vệt màu hồng của đời sống. Lọc tìm tư liệu, mới thấy rằng điều thúc đẩy bà Kim Hoa đi học luật vì bởi trước kia bà là chứng nhân của một vụ án oan.
Kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ – Việt là tượng đài cho cống hiến của cố Ngoại trưởng Việt Nam, ông Nguyễn Cơ Thạch, theo lời một cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, được một khách mời của Bàn tròn Trực tuyến tuần này của BBC, nhắc lại.
Bình luận về chuyến thăm diễn ra trong tuần của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, tới Hoa Kỳ, chuyến thăm Nhà trắng của một lãnh đạo đảng cao nhất của Việt Nam tới Mỹ, bà Thảo Griffiths, Trưởng Đại diện Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam nói: Tiếp tục đọc
Ảnh minh họa
Đó là thực trạng được đề cập tại Hội nghị toàn quốc về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng do Viện KSND tối cao tổ chức vào ngày 6.7 ở TP.HCM.
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Viện KSND tối cao; lãnh đạo các Viện KSND tỉnh, thành, đại diện lãnh đạo Bộ Công an…
60% vụ thay đổi tội danh
Theo ông Nguyễn Văn Hải – Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM, Bộ luật Hình sự quy định rất nhiều tội danh như lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tội thiếu trách nhiệm; tội cố ý làm trái; tội vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng… nhưng mô tả hành vi phạm tội thì gần giống nhau.
Thế giới văn minh cũng đang chứng kiến đây đó những hành động giết người kiểu trung cổ của những kẻ cuồng tín, mất hết tính người.
Ngày 2/7/2015 tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An, bốn người trong một gia đình nghèo bị sát hại, các nạn nhân đều bị nhiều vết chém trên người.
Đại tá Nguyễn Văn Hùng – Trưởng công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho hay, đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Công an huyện và tỉnh đang phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ.
– Đúng 1h30 chiều 11/7, tại trụ sở công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã diễn ra buổi họp báo, chính thức thông tin về kết quả điều tra vụ án giết 6 người xảy ra ở địa phương này vào rạng sáng 7/7.
![]() Sau khi sát hại 5 người, Dương ép Linh ngồi nói chuyện. Dù Linh van xin nhưng sau một lúc trách móc chuyện “bội tình”, Dương đã hạ sát người mình từng yêu. |
![]() |
Trụ sở CA huyện Chơn Thành – nơi diễn ra buổi họp báo |
![]() |
Các phóng viên làm thủ tục chuẩn bị vào buổi họp báo. |
Có khoảng hơn 50 cơ quan báo chí tham dự đưa tin.
Chủ trì họp báo là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Văn Trăm.
Tác giả: Theo Vietnam+
KD: Có lẽ, đây cũng là một trong những kỷ niệm đẹp, êm đềm nhất trong chuyến đi này, và trong cuộc đời của TBT Nguyễn Phú Trọng. Một cặp vợ chồng chính khách Mỹ quá nổi tiếng và được nhiều người kinh trọng. Họ đã là một cặp trời sinh, và họ đáng được kiêu hãnh bởi những gì đã mang đến, đã đóng góp cho cuộc đời này.
————-
Chiều 10/7 (theo giờ địa phương, tức sáng 11/7 giờ Việt Nam), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Kittle House ở thành phố New York.
Cựu Tổng thống Bill Clinton bày tỏ vui mừng được đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm gia đình, đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Mỹ của Tổng bí thư và bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Mỹ đang ngày càng phát triển tích cực, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
![]() |
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà lưu niệm cho cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: TTXVN |
Cựu Tổng thống Clinton cho biết ông tự hào là người có cơ hội tham gia và chứng kiến tiến trình phát triển của hai nước trong 20 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.