Tác giả: Kỳ Duyên
Thứ 7, CN vừa rồi, doanh nhân Nguyễn Trọng Cử lại mời cả nhóm mình tuần trước đã đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) thăm trung tâm nuôi cá tầm của anh í- lần này lên Đà Bắc (Hòa bình) thăm một TT khác. Và thế là lại háo hức lên đường. Phải nói du hí mới đúng. Vì toàn chuyện vui, cười suốt dọc đường…
Cả nhóm mình có GS Hoàng Xuân Phú, Ts Nguyễn Đức Mậu, và mình, cùng hai người bạn thân thiết của anh Cử là anh Hoàng Văn Hoan, Tiến sĩ thú y, từng là đặc công nước của mình thời chiến tranh vào sinh ra tử, và Trung, dân Văn chương, học ở Đức về.
Tam Đảo (Vĩnh Phúc), và Đà Bắc (Hòa Bình) chỉ là hai trong 5-6 trung tâm nuôi cá tầm, cá hồi của Nguyễn Trọng Cử. Công việc này anh đã tiến hành khoảng 4-5 năm. Cũng thăng trầm lạn đận đủ kiểu. Nhưng giờ đây, bắt đầu thuận lợi, đi vào nền nếp, dù còn bao khó khăn phía trước.
Xin đưa một số kiểu ảnh để bạn đọc chia sẻ. 😀
Doanh nhân Nguyễn Trọng Cử và GS Hoàng Xuân Phú đi trước. Đang xuống bến Ca nô Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.