Tác giả: Đào Tuấn
KD: Khốn khổ, đã 30 năm đổi mới, có rất nhiều thứ đổi thay, từ diện mạo đô thị, chất lượng cuộc sống, và nhiều quan nhiệm thang giá trị, riêng chiếc loa phường và hàng múi dây điện như mạng nhện cứ trơ gan cùng tuế nguyệt. Tài thật!
Đã có hàng trăm bài viết phê phán chiếc loa phường. Mình cũng tham dự vào, với bài viết Loa mẹ Đốp. Mà nay, loa phường lại được tiếp tục tôn vinh. Hai bên cùng ngoan cố. Một bên loa phường, một bên công luận (báo chí)
Đã đến lúc chính quyền HN nên đứng ra làm trọng tài chuyện này đi chứ. Cứ để hai bên cùng… ra rả , trong có có mình từng can dự 😀 thì chả hiểu sự văn minh đô thị đang đứng ở ngưỡng nào.
Hay bác lãnh đạo nào thử mắc loa phường cạnh nhà bác, để thấu hiểu cái trạng thái ngày nào cũng…. giật bắn mình. Dễ đau tim lắm!
Cái loa phường nơi mình ở có lẽ bị bà con “rủa sả” nhiều quá, gần đây đang giải lao. Nhưng còn biết bao nhiêu cái loa phường vẫn đang kỳ sung mãn, chả chịu tắt (kinh) cho 😀
————-
Đọc thêm: http://tuanvietnam.net/2009-10-20-loa-me-dop
Có cả trăm ý kiến, cả ngàn nỗi thống khổ, cả vạn bức xúc mỗi khi sự tồn tại của “cái loa phường” được nhắc lại.(ảnh minh họa)
Một lần, tôi suýt bị tai nạn giao thông khi đi ngang qua cái loa phường vì tưởng ai đó gọi mình. Âm thanh hỗn tạp không nghe rõ mà càng cố nghe cũng không nghe được gì.
Cái loa chỗ tôi ở thường được dùng để quảng cáo, toàn vào các giờ cao điểm, sáng 5h đài huyện nói, xong đến đài xã, mà khổ nỗi, mỗi xã lại có bản tin khác nhau, nhà tôi nằm giữa ba cột loa, hai cái của làng và một cái của làng bên, cách cột loa 20m, mỗi sáng và chiều tối lại phải nghe ba cột loa “cãi nhau”. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.