KD: Chị gái mình hơn mình có hai tuổi nhưng rất kỳ lạ, chị trẻ hơn, đẹp hơn. Từ thời trẻ đến giờ mọi người luôn nhầm lẫn mình là chị, và chị là em gái mình. Cứ mỗi lần như vậy, mình cười khanh khách
Chị gái mình là điển hình của người đàn bà HN gốc- đảm đang, khéo tay vô cùng, biết nấu ăn rất ngon, may vá, đan lát đều giỏi, và tính tình rất hiền hậu, ý tứ. Cái nết của người chị cả chịu thương chịu khó.
Hi …hi… Mình hồi bé chuyên bị ăn đòn bởi hay “bắt nạt” chị đó. Nhưng chị em mình lớn lên quấn nhau vô cùng. Đi đâu chị em cũng có nhau, tháng tháng phải cafe trò chuyện, mua sắm. Mình thì sắc sảo đâu đẩu đầu đâu nhưng hay bị mua hớ, và cứ phải rủ chị đi mua cùng, vì chị vẫn thạo hơn. Có lần, mua xong, chị ghé tai mình và bảo: Trông tôi trẻ hơn nhưng tôi vẫn là chị Dì. Mình phá lên cười 😀
Thú thực, mình hơi tiểu thư một chút, yếu ớt một chút, chứ không phải là người bạo dạn. Đến giờ, đi xe máy với em gái, em gái đèo, đi xe máy với chị gái, chị gái đèo 😀
Xin đưa bức ảnh chị gái mình, để xem có giống mình không. Và bức ảnh mới nhất sáng nay, đúng Ngày 27/7, chị hát đơn ca ở một công ty 😀
———
* Hi hi…. Buồn cười quá. Mình vừa nhận được email của nhà báo Nhật Tân, một ông anh- bạn đồng nghiệp thân thiết với mình, gửi cho hai bức ảnh của… chính mình và mấy câu thơ “nịnh” cô em. Mình cũng vui vui, thích được đăng ảnh hai chị em gái lên Blog. Xin đăng lại email của anh Nhật Tân. Cảm ơn anh Nhật Tân nhìu nhìu 😀
Chị cũng xinh mà em cũng xinh
Hai nàng như thể nàng tiên giáng
Vẻ đẹp kiêu sa mãi rạng ngời
…….
Em thì sắc sảo mặn mà
Chị thì đẹp gái chắc là phần hơn!
Người Hà Nội chất Tràng An
Nay là của hiếm không tìm đâu ra
Chúc hai “Á hậu quý bà”
Dịu dàng xinh đẹp gốc Hà Nội xưa.
28/07 2015
Nhật Tân
Bạn phải đăng nhập để bình luận.