KD: Mình có hai người bạn thân nhau gần 30 năm nay. Đó là TSKH Nguyễn Kế Hào, và Ngọc (Mùi) cô giáo TT Công nghệ GD của GS Hồ Ngọc Đại. Ba người thân nhau từ lúc quá trẻ, gắn bó nhau qua biết bao thăng trầm, bao khóc cười, buồn vui, cay đắng. Mình dự đám cưới của Ngọc, rồi đám cưới … con gái Ngọc. Có biết bao kỷ niệm đẹp, tuy không phải lúc nào cũng gặp nhau, liên lạc với nhau nhưng “năm qua đi tháng qua đi” chúng mình vẫn iu quí nhau với tất cả sự trân trọng, thấu hiểu.
Trẻ thì nhiều nỗi niềm vì sóng gió. Già thì thấy thương nhau quá vì đã …già 😀
Đây là bức ảnh chụp trưa 28/7/2015 tại một nhà hàng. Vì nhớ nhau thôi… 😀
Bạn phải đăng nhập để bình luận.