Nước và hoa hồng

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn đọc Huong Anh Dao vừa gửi cho chủ Blog một bông hoa hồng rất đẹp.

Và  chủ Blog cũng lại nhận được những lời khuyên bổ ích của bạn bè iu quí về nước trong đời sống sức khỏe con người. Xin đăng lên để bạn đọc cùng thưởng thức.

Nước và hoa hồng- (không phải bánh mì, vì bánh mì bây giờ rất nhiều), đều là những thứ không thể thiếu cho đời người. Nước là sự sống và hoa hồng là tình yêu. Mong cho mỗi người chúng ta sự sống dồi dào và tình yêu luôn tràn ngập tâm hồn  😀

Chúc bạn đọc Blog KD/ KD một tuần mới làm việc hữu ích, nhiều niềm vui  😀

————–

hoa hong tang KD Tiếp tục đọc

Chủ tịch huyện, xã tự cấp đất cho… vợ mình

Tác giả: Thanh Hải
.
KD: Các “quan CM” biến thành sâu bằng rất nhiều cách, mà đây là một mà thôi  😀
.
Hay họ học cách các bác khai tài sản là của vợ con, chứ không phải là tài sản do tham nhũng mà có. Sâu to đục khoét to, sâu nhỏ đục khoét nhỏ.
————–
Khu du lịch Ngầm Đôi được hình thành bởi “liên danh” các bà vợ của chủ tịch xã, huyện. Ảnh: T.H
Rà sát quy hoạch, UBND TP.Đà Nẵng phát hiện hàng chục hecta rừng ở khu vực Ngầm Đôi, xã Hòa Phú, Hòa Vang bị cấp trái quy định để xây dựng khu du lịch. Việc quản lý đất rừng lỏng lẻo, được ví như vụ xây dựng trái phép biệt thự, biệt phủ trên núi Hải Vân tai tiếng mới xảy ra tại Đà Nẵng. Chính vì thế, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng – ông Huỳnh Đức Thơ, vừa yêu cầu huyện Hòa Vang có báo cáo, rà soát…

Tiếp tục đọc

Chuyện giải tỏa cho ông Nguyễn Hữu Đang

Tác giả: Thái Kế Toại (Đại tá CA PA25 nghỉ hưu)

KD: Bắt đầu đổi mới, tôi được giao nhiệm vụ tham mưu cho cấp trên xem xét xử lý vụ Nhân Văn – Giai Phẩm (Thái Kế Toại)

Nếu không có Đổi mới thì sao nhỉ? Số phận một dân tộc như dân tộc Việt sẽ tàn lụi trong nghèo khổ cùng cực. Những người như ông Đang có thể chết rục trong tù. Và mỗi con người như chúng ta, sống như trong… mộng du

Ô Nguyễn Hữu Đang thời trẻ

Khi ông Đang ra tù năm 1973 ông vẫn còn bị quản chế 5 năm. Theo tiền lệ thời gian đó Bộ Công an phải nuôi ông mỗi tháng 15 đồng, cũng tạm đủ ăn. Sau đời sống khó khăn số tiền đó không đủ nuôi ông, công an Thái Bình xin thêm, Bộ giải quyết cho 50 đồng nhưng hàng tháng phải cho người trực tiếp lên đơn vị tôi lĩnh về.

Bắt đầu đổi mới, tôi được giao nhiệm vụ tham mưu cho cấp trên xem xét xử lý vụ Nhân Văn – Giai Phẩm.

Tiếp tục đọc

Đọc chuyện Tàu để hiểu chuyện Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
.
KD: Năm 1979, khi xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc, mình đã thấy dư luận truyền thông trong nước bàn về cái gọi là “thoát Trung”. Bản chất là thóat về tư tưởng, về cách tư duy nó đã chi phối toàn bộ đời sống XH, từ mô hình, đến cách tổ chức mọi việc- bộ máy, đánh giá con người, tổ chức cán bộ, chứ không thuần túy là kinh tế, hàng hóa. Và sự thoát Trung về tư tưởng mới là quan trọng nhất.
.
Gấn 40 năm sau, có vẻ như câu chuyện thoát Trung vẫn lùng bùng. Vì sao? Câu hỏi này chắc nhân dân không trả lời được
————–
Tôi (và chắc nhiều bạn khác) vẫn hay nghĩ rằng chỉ cần tìm hiểu tình hình bên Tàu cộng là chúng ta có thể hiểu và biết tình hình Việt Nam, kể cả những bất cập và sự kiện xảy ra trong quá khứ. Thật vậy, đọc bài dịch dưới đây, các bạn sẽ thấy VN đã áp dụng một cách rập khuôn các thủ đoạn dã man của Mao Trạch Đông vào VN như thế nào. Một điều quá lạ mà tôi không thể nào hiểu nổi là dù ai cũng thấy Mao Trạch Đông là con người tàn ác như thế mà vẫn còn có hàng triệu người hâm mộ và ngưỡng phục ông ta.

Tiếp tục đọc

Xoay trục sang Châu Á: Tầm nhìn và Hành động

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

KD: Một bài phân tích thú vị. Rất nên đọc

“Tương lai chính trị sẽ được quyết định tại Châu Á, chứ không phải tại Afghanistan hay Iraq, và Mỹ sẽ ở ngay tại tâm điểm của hành động đó” (Hillary Clinton)

—————

Từ “Xoay trục” đến “Tái cân bằng” đến “Xoay trục 2.0”: Tiếng kèn ngập ngừng

Quan điểm của Hillary Clinton về Châu Á có tầm nhìn chiến lược và được các nước Châu Á hoan nghênh (trừ Trung Quốc). Nếu bà Clinton được bầu làm Tổng thống thì sẽ là tin mừng đối với Châu Á (nhưng sẽ là tin buồn đối với Trung Quốc). Tuy nhiên, giữa tầm nhìn và hành động có một khoảng cách. Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách này?   Tiếp tục đọc

15 phút xin lỗi và 1.460 ngày tù oan

Tác giả: Mi An (Đất Việt)
.
KD: Thú thật đọc bài này, mình nghĩ, với một nền tư pháp “xin- cho” (tòa thẩm vấn chứ không phải tòa tranh tụng) có được 15 phút xin lỗi sau 1460 ngày tù oan, còn là may chán!  😦 
.
Nhất là với trình độ “Điều tra viên VN giỏi nhất thế giới” – sau vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn- lời của ông Nguyễn Đình Quyền, ĐBQH, Tiến sĩ Luật học hẳn hoi nhé!
————–
.
an oan, ngoi tu oan

Ông Nhàn (phải) và đoàn cán bộ đến tham dự buổi xin lỗi của Viện KSND TP HCM. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ông Trương Bá Nhàn- 1 công dân bị bắt oan và ngồi tù hơn 4 năm cho tội giết người. Thế nhưng buổi xin lỗi ông chỉ kéo dài trong 15 phút.

“Luật sư bật khóc vì buổi xin lỗi ông Nhàn 15 phút thế là xong” đó là tên một bài báo được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội ngày 11/8. Chia sẻ bởi cái tên bài báo khá kỳ lạ, nhưng đọc vào mới biết, đó là một nỗi đau.

Tiếp tục đọc