Gặp “ông vua tiền cổ” xứ kinh Bắc

Tác giả: Thạch Cẩm Kỳ – dinhvupv@gmail.com

.KD: Ông Vua tiền cổ này chắc gì đã… địch nổi các ông Vua tiền kim hiện nay mà đã dám xưng Vương?  😀

————–.

Anh Nguyễn Văn Thạo bên những đồng tiền cổ anh sưu tầm được.
.
Đang là một cán bộ ngành thủy lợi, anh Nguyễn Văn Thạo (50 tuổi, trú phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh) đột ngột bỏ nghề chuyển sang đi sưu tầm tiền cổ. Mới đây, Thạo đã được Tổ chức Kỉ lục Việt Nam đề xuất kỉ lục “Người giữ và bảo vệ kho tiền cổ lớn nhất Việt Nam qua các thế kỉ”. Phóng viên Lao Động & Đời sống đã có cuộc trò chuyện cùng người đàn ông được dân chơi đồ cổ ví là “ông vua tiền cổ”.
.
Chào anh! Cơ duyên nào khiến anh đến với công việc sưu tầm tiền cổ?

– Đam mê. Quan trọng hơn là tôi muốn cất giữ, bảo tồn những đồng tiền của cha ông ta trước đây.

Tiếp tục đọc

Nợ công VN lọt nhóm nguy hiểm: Cảnh giác là cần thiết

Tác giả: Bích Ngọc

KD: Ông TS Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của QH cho rằng Chính phủ không nên tiếp tục tạo điều kiện để các địa phương vượt kế hoạch vốn.

“Nếu các địa phương cứ chi vượt dự toán, hình thành khối nợ khổng lồ, Trung ương lại chạy theo xử lý nợ sẽ dẫn đến xu hướng ủng hộ, tạo điều kiện cho các địa phương vượt kế hoạch vốn, dẫn đến kỷ luật tài chính không nghiêm (Bích Ngọc)

Nợ công như thế này mà tỉnh miền núi nghèo Sơn La đòi chơi sang xây tượng đài tới 1400 tỷ. Đúng là vô đạo!

————-

 Ngân hàng Bank of America vừa công bố, nợ công của Việt Nam đứng thứ 12 trong nhóm rủi ro cao nhất thế giới.

Theo bản đồ mới nhất vừa được ngân hàng Bank of America công bố, nợ công của Việt Nam đứng thứ 12 trong nhóm rủi ro cao nhất thế giới.

Để có được thống kê, ngân hàng sử dụng giá của hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (credit default swap – CDS) của trái phiếu chính phủ.

Về cơ bản, đây là một công cụ tài chính dựa trên nguyên tắc của hợp đồng hoán đổi, tuy nhiên có nguyên tắc giống như một hợp đồng bảo hiểm. Tiếp tục đọc

Cho tôi cúi đầu xin lỗi em

Tác giả: Bửu Ca

.Hai chữ “thối nát” bật ra từ miệng của em như nhát búa giáng vào đầu chúng tôi, những người lớn, những người được gọi là trưởng thành trong xã hội. (Bửu Ca)

————

Cho tôi cúi đầu xin lỗi em - ảnh 1

Trẻ em cần được giáo dục và cần được bảo vệ – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Văn hào Nga Dostoyevsky từng nói “con người không có kỷ niệm nào quý giá hơn kỷ niệm về thời thơ dại trong ngôi nhà của mẹ cha nếu như gia đình có chút ít tình yêu và sự gắn bó”. Ai đọc Dostoyevsky đều hiểu rằng, mọi trẻ em trên thế giới này, nên và chỉ nên được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những thứ mát trong như sữa mẹ, như kỷ niệm về thời ấu thơ trong vòng tay yêu thương gia đình. Những dòng sữa, những kỷ niệm như thế sẽ là gốc rễ của cái thiện lương theo các em suốt cuộc đời.

Tôi đã lặng người đi khi nghe hai chữ “thối nát” bật ra từ miệng của em, một cậu bé 14 tuổi, khi em nói về nền giáo dục nước nhà trong một clip đang được lan truyền trên mạng. Đó đáng ra không phải là mối bận tâm của em. Những sự thật to tát và cay đắng như thế đáng ra không phải được nói lên từ miệng của em, một cậu bé 14 tuổi. Tại sao cái tâm hồn non nớt của em lại phải tiêu hóa những thứ xương xẩu và cay đắng như thế? Tiếp tục đọc

Ông Đoàn Văn Vươn được đề nghị đặc xá năm 2015

 Tác giả: Đàm Đệ

KD: Đọc tin này, dù mừng, vẫn thấy xót xa cho Đoàn Văn Vươn. Một người lính- nông dân mất đất sau biết bao gian lao khổ đau để mở mang khai hoang lấn biến, cùng đường, đã  phản ứng bằng sự quyết liệt đến thành phạm pháp.

Mong cho Đoàn Văn Viên sớm đến ngày ra tù. Mong ông chân cứng đá mềm, can đảm trong cuộc sống, vì trách nhiệm với gia đình.

————-

Xin đọc thêm bài của GS Hoàng Xuân Phú:

http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=MotSoKhiaCanhHinhSuCuaVuAnTienLang-HaiPhong-20120217b

Và bài của mình (đăng trên Blog KD/ KD):

https://kimdunghn.wordpress.com/2012/02/10/nhung-ky-luc-cua-tien-lang-va-su-tha-hoa/.

Ông Đoàn Văn Vươn được xác định có tên trong danh sách đề nghị Chủ tịch nước xét duyệt đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2015 này.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng – Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục VIII) Bộ công an xác nhận thông tin trên.

“Ông Đoàn Văn Vươn có tên trong danh sách đề nghị được đặc xá trong dịp quốc khánh 2/9 này” – tướng Bằng nói.

đoàn văn vươn, đặc xá, tiên lãng, hải phòng
Ông Đoàn Văn Vươn bị tuyên án 5 năm tù, đến nay đã chấp hành được hơn 3 năm 7 tháng.

Người đứng đầu Tổng cục chuyên quản lý về trại giam trên cả nước còn cho biết thêm: “trong quá trình thụ án, ông Vươn có quá trình phấn đấu rất tốt và đến nay hội tụ đủ điều kiện để xét đặc xá”

Tiếp tục đọc

“Nhục quốc thể” hay người Việt đang “lên đồng” tập thể?

Tác giả: Ngô Châu Anh
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Thực chất là phản biện dư luận XH chê trách về vụ Nhà VN ở hội chợ Expo Millan 2015 . Mặc dù bài viết dưới đây, nếu theo như cách phân tích của GS Nguyễn Văn Tuấn (Úc) về thói ngụy biện của người Việt thì có những phần rất nặng tính ngụy biện, không đi vào vấn đề  Nhà VN, mà lại lấy những dẫn chứng loanh quanh về tính cách người Việt để mắng mỏ.
.
Tuy nhiên, để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Blog KD/ KD xin đăng bài viết này để bạn đọc chia sẻ.
———-
Người Việt ăn cắp ở nước ngoài, du khách mất cắp đồ khi đến Việt Nam – “nhục quốc thể” và mới đây việc trưng bày sơ sài tại một hội chợ quốc tế cũng được định danh “nhục quốc thể”.
.
Gian trưng bày này tại hội chợ Expo Millan 2015 đang được xã hội định danh  là “nỗi nhục quốc thể”

Ai cũng có thể gào lên “nhục quốc thể”?

Có lẽ chưa khi nào, chưa bao giờ cụm từ “nhục quốc thể” được nhắc đi nhắc lại nhiều trên mạng xã hội như thời gian gần đây. 

Tiếp tục đọc