Sống sao cho giá trị?

Tác giả: Kim Yến thực hiện (Sài Gòn tiếp thị)
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Thú vị quá.
.
Một câu hỏi không dễ trả lời. Bởi muốn sống sao cho giá trị, trước hết, con người phải định hình được tiêu chí đó của họ. Và phải đam mê theo đuổi lối sống đó, dù biết thua thiệt, thiệt thòi. Bởi ở Đời này, những giá trị ảo, tiếc hay phù hoa lấp lánh hơn những giá trị thật khiêm nhường, sâu sắc nhiều lắm.
.
Nhưng sống sao cho Giá trị, cũng thực là Hạnh phúc!
.
Còn mình thích cái khái niệm của nhà văn hóa Nguyên Ngọc: Sang trọng giữa đám hỗn mang! Đó là một giá trị- và cao hơn- là Giá trị!
.
Cái sự sang trọng đầy tinh thần, ngời sáng cốt cách đó, không phải kẻ nào giàu có cũng đạt được, không phải kẻ nào quyền cao chức trọng cũng có được! Cũng không hẳn kẻ nào cứ chữ nghĩa đầy mình là có được  😀
—————-

Đây là diễn đàn hàng tuần bàn về giá trị sống của nhân vật được chọn của Báo Sài Gòn Tiếp Thị, đồng thời chia sẻ cách nhận diện những giá trị ảo đang ngày càng xâm thực dữ dội vào môi trường sống…

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích: Sống cho đúng một con người

Giá trị sống là giá trị của chính mình. Vì không có mình thì làm gì có cuộc sống! Bàn về giá trị cuộc sống là bàn về chính ta với các câu hỏi như: ta là gì; ta phải làm gì để sống cho đúng một con người…


Luật sư Nguyễn Ngọc Bích

Và khi sống mà ta được nhiều người kính trọng, quý mến và noi gương thì tức là ta đã xác định và thể hiện được các giá trị sống.

Trong đa số năm tháng của đời mình, ít khi ta sống một mình. Hơn nữa cuộc sống mà chỉ có mỗi một mình ta thôi thì đó là một cuộc đời buồn. Lý do là ta cần sự yêu thương, vỗ về, giúp đỡ, an ủi.

Tiếp tục đọc