Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

Tác giả: Luật gia Trần Thúc Hoàng (Bộ TT & TT)

KD: Blog KD/ KD vừa nhận được bài viết này của Luật gia Trần Thúc Hoàng, về hiện tượng “cả họ làm quan”, nhân vụ việc Huyện ủy Mỹ Đức (HN), cả họ của ông Bí thư Huyện ủy Lê Văn Sang tham gia làm lãnh đạo các phòng, ban của huyện ủy. Xin đăng lên Blog như một cách nhìn về vấn đề này

—————

  1. Báo chí nói hộ người dân

Vài ngày nay trên các báo điện tử như: Vietnamnet, Người lao động, Dân trí đồng loạt đưa tin và bình luận về tình trạng cả họ làm quan – khiến dư luận râm ran bàn tán, bức xúc và phẫn nộ. Thực ra, tình trạng này không mới – chỉ có điều khi báo chí nói lên sự thật thì câu chuyện mới trở thành đề tài để nói, để quan tâm, để lo âu về vận mệnh của đất nước. Bởi lẽ một trong những nguyên nhân gây cản trở tiến trình phát triển của đất nước là tình trạng này (cả họ làm quan)!

Ca ho lam quan

Nguồn: Một thế giới

  1. Ăn xem nồi ngồi xem hướng và câu chuyện liêm sỉ

Trong kho tàng truyện cổ tích dân gian Việt Nam có câu truyện đại ý như sau: trong một đám giỗ, trên mâm cỗ chủ nhà đã bày biện thức ăn rất rõ rang. Cụ thể là mâm cỗ cho 6 người thì món cá mỗi dĩa sẽ có 6 con. Món tôm cũng vậy – mỗi dĩa có 6 con. Cứ như vậy mỗi dĩa thức ăn đều bày biện đủ cho 6 người. Tuy nhiên có một thực khách nọ rất khoái khẩu món tôm, anh ta gắp con thứ nhất xơi xong, thấy 5 người còn lại vẫn chưa đụng đũa vào dĩa tôm, anh ta tiếp tục xơi món tôm cho tới con thứ …5! Tiếp tục đọc

Đủ thứ phí thế này người ta sống sao nổi?

Tác giả: Lê Kiên
.
KD: Có lẽ vì không thấy ai chết vì đủ thứ phí, nên phí vẫn tiếp tục sinh sôi, nảy nở chăng? Đến Chủ tịch QH cũng phải kêu lên vì đủ thứ phí, điều đó cho thấy niềm tin của người dân với XH này mong manh ra sao.
.
Xin các vị quản lý các ngành, các bộ hãy nhìn vào con gà- cõng tới 14 loại phí, để cân nhắc đến số phận con người, trước khi nghĩ ra một loại phí trời ơi đất hỡi nào đó!
———-
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thốt lên như vậy sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y tế trình dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế, sáng nay 17-9.
.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh: Lê Kiên
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng – Ảnh: Lê Kiên

“Quy định thế này làm sao người ta cựa quậy được nữa”

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thực tế quản lý trang thiết bị y tế hiện rất lỏng lẻo, cần có các quy định pháp luật để điều chỉnh.

“Nhưng nếu các đồng chí định quy định như thế này thì sẽ dẫn đến tình trạng không sản xuất được, không nhập khẩu được, không lưu hành được. Quy định như thế này thì làm sao người ta cựa quậy được nữa. Cho nên cuối cùng buôn gian bán lậu ngày càng tăng mà thôi. Quản lý thì tưởng là rất chặt nhưng hàng lậu vẫn cứ về ngang nhiên” – ông Hùng nói.

Tiếp tục đọc

Thi được 27,5 điểm nhưng trượt Đại học vì không biết bố từng có tiền án

Tác giả: Hoàng Hà

KD: Đọc bài này thấy thương cảm cho cô bé Kiều Nhi. Thật ra chuyện trong một gia đình, chẳng may người cha, người mẹ đi tù, mà giấu con cái vì không muốn đứa trẻ bị tổn thương, ám ảnh và bị đổ vỡ suốt cuộc đời không phải là chuyện riêng của trường hợp Kiều Nhi. Không hiếm những gia đình như thế

Nhưng trong trường hợp này, cha của Kiều Nhi đã chết, và án tích của cha em cũng đã được xóa theo quy định của pháp luật, vậy nhưng em vẫn bị khép tội không trung thực.
Khổ thân cho cô bé. Giá em đừng quá cố yêu ngành CA, có thể em có nhiều may mắn chọn lựa hơn không?  😦
———–
Xin đọc thêm để hiểu những ngóc ngách của số phận gia đình Kiều Nhi: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Nhung-thong-tin-chua-tung-biet-ve-nguoi-bo-tien-an-cua-em-Bui-Kieu-Nhi-post161821.gd

Xếp thứ hai trong danh sách trúng tuyển của Học viện Chính trị Công an nhân dân, nhưng Nhi bất ngờ nhận được tin trượt Đại học vì bố em từng có tiền án.

Không biết bố từng có tiền án

Trong khi nhiều tân sinh viên đang tất bật, háo hức đến trường nhập học thì em Bùi Kiều Nhi lại hụt hẫng, thất thần vì bất ngờ bị… trượt Đại học dù em thi được 27,5 điểm khối C.

Bùi Kiều Nhi (SN 1997, trú tại thôn Sơn Ngọc, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), là con thứ 2 trong một gia đình có 4 chị em.

Bố mất cách đây 2 năm, một mình mẹ em là bà Phạm Thị Thanh Bình (SN 1971) nuôi mấy chị em ăn học. 

Dù đạt được số điểm gần tuyệt đối, em Bùi Kiều Nhi vẫn bị trượt Đại học ( Ảnh: Hoàng Hà)

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình mẹ lại nuôi 4 chị em nên Nhi luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ. Em mơ ước được đứng vào hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp tục đọc

Phẫn nộ ông lão trộm gà bị bắt ngậm gà chết và bêu riếu để chụp ảnh mua vui

Tác giả: theo Hồng Minh (Tri thức trẻ)

.KD: Đọc bài và nhìn hình ảnh thấy thật kinh sợ. Tự lúc nào người Việt có sự man rợ tàn bạo một cách thích thú thế này? Phát ngôn của cố Luật sư Ngô Bá Thành- Nước ta có cả một rừng luật, nhưng khi xét xử lại theo luật rừng- luôn đúng một cách cay đắng.

.Những kẻ ăn trộm đã xấu. Những kẻ hành hạ đồng loại man rợ, bất chấp luật pháp cũng chẳng vì thế tốt hơn. Hơn nữa, hành động đó cho thấy cái ác luôn tiềm ẩn trong người Việt một cách bản năng, chỉ cần có hoàn cảnh là bộc phát một cách hoang dại, hoang dã nhất.

Liệu đó có phải là hệ lụy tiềm ẩn của một XH mà luật pháp không đủ sức mạnh, không được thượng tôn để răn đe con người không?

———-

Ăn trộm gà và bị phát hiện, hai ông lão bị đánh dã man rồi bị bắt ngậm gà chết và chụp ảnh mua vui để trừng phạt. Dù ăn trộm là đáng phê phán nhưng hành động đi quá giới hạn và xúc phạm những người lớn tuổi lại đang bị cộng đồng mạng lên án dữ dội hơn.

.Mới đây, câu chuyện về hai ông lão đi trộm gà bị người dân bắt được và trừng phạt bằng những cách thức khá sốc khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ.

.Câu chuyện được chia sẻ bởi thành viên mạng có nickname N.N. Theo đó, hai ông lão này có hành vi ăn cắp gà và bị bắt tại trận. Để trừng phạt, những người dân đã đánh dã man và bêu riếu họ giữa ban ngày. Chưa hết, họ còn bắt hai ông lão phải ngậm gà chết rồi quỳ giữa đường để chụp ảnh mua vui cho mọi người.” Tiếp tục đọc

Tập Cận Bình bắt giam ông trùm của các “hoàng tử đỏ” Trung Quốc

Tác giả: Hồng Thủy (Pháp luật & Đời sống)

KD: Chuyện phổ biến. Quốc gia nào mà chẳng vậy. Cứ gì TQ đâu   😀

Them ho sa luoi vi lo anh chup tren giuong

Tống Lâm cùng người tình Dương Lệ Quyên.

Chỉ vì tung bằng chứng là một bức ảnh đang ôm ấp người tình trên giường mà Tống Lâm – nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Nhuận vừa là con “hổ” tiếp theo bị “đả”. Theo cáo trạng, ngoài tiền nuôi bao bồ nhí, Lâm còn thường xuyên tổ chức tiệc, đãi khách, mỗi bữa thường hết 600 ngàn đô la Hồng Kông…Lâm được xem là ông trùm của các hoàng tử đỏ Trung Quốc với hằng hà con cháu quan chức nước này làm việc ở Hoa Nhuận. Tiếp tục đọc