Một góc bản sắc Trung Hoa

Tác giả: Kỳ Duyên

Trong chuyến đi về Cửu Trại Châu (Tứ Xuyên- Trung Quốc)- được mệnh danh là Thiên đường hạ giới, nơi dừng chân đầu tiên cua bọn mình là Vũ Hầu Tự, ngôi đền thờ Khổng Minh Gia Cát Lượng và Phố cổ Cẩm lý. Chỉ là chặng dừng chân không lâu, nhưng cũng cho khách thăm cảm giác bản sắc văn hóa Trung Hoa đặc sắc, không trộn lẫn. Xin đưa mấy kiểu ảnh để bạn đọc chia sẻ    

*Trở về, buồn cười quá, Blog KD/ KD nhận được mấy câu thơ Tứ tuyệt của Luật gia Trần Thúc Hoàng, cũng là một bạn đọc của Blog gửi. Xin đăng lên đây để bạn đọc chia sẻ. Cảm ơn bác Trần Thúc Hoàng 😀

        Chính chuyên    

Suốt mấy ngày nay ký giả Duyên
Vắng nhà thiên hạ chợt buồn phiền
Mừng sao sau chuyến du phương Bắc
Đá mềm chân cứng, viết càng chuyên
.
Cây bút vừa ‘kỳ’ lại vừa ‘duyên’
Nhả tơ dệt lụa đẹp với bền
Từng chữ, từng dòng như rút ruột
Chính – tà, phân định rõ giáo khiên
.
Độc giả hân hoan khắp mọi miền
Trùng phùng ‘tứ nữ’ vượt ải biên
Để về trau chuốt từng con chữ
Dâng hiến cho đời chữ ‘chính chuyên’!
😃😃😃

Tứ nữ- trước giờ lên máy bay

Tu Xuyen 1

Tu Xuyen 2

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục đọc

VN có hơn 240 phó chủ tịch tỉnh, 122 thứ trưởng

Tác giả: theo VOV

KD: Xem ra, công cuộc Cải cách Hành chính cầm tinh “con rùa” thật. Ghế ít, mông nhiều!  😀

———–

Tính đến tháng 9/2015, có 122 Thứ trưởng và tương đương (bằng số lượng đầu nhiệm kỳ), có 242 phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Thứ trưởng Nội vụ: ‘Lạm phát’ cấp phó gây lãng phí

Tại phiên họp của UBTVQH ngày 22/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo công tác của Chính phủ trong lĩnh vực nội vụ.

Theo đó nhấn mạnh việc tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương được quản lý chặt chẽ, cơ quan chuyên môn ở địa phương tiếp tục được giữ ổn định.
 
Ông cho biết, ở cấp tỉnh có 17 cơ quan được tổ chức thống nhất và một số cơ quan được thành lập theo đặc thù riêng; cấp huyện có 10 cơ quan được tổ chức thống nhất, 2 cơ quan được tổ chức cho phù hợp với từng loại đơn vị hành chính và 1 cơ quan đặc thù là phòng dân tộc; các huyện đảo có không quá 10 cơ quan. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước nhìn chung vẫn còn cồng kềnh.

Tiếp tục đọc

Hãy học cách tha thứ

Tác giả: Theo FB Đức Bảo Phạm

KD: Câu chuyện hay và thấm thía. Mình xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, và hãy lắng nghe chính tâm hồn mình.

————
Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ; đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người không kiềm chế được nên đã giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời nào nhưng anh viết trên cát: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”.
Hai người tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.

Anh bạn kia không may bị chuột rút và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: “Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi”.

Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?”. Tiếp tục đọc

Người Việt cố giàu lên, để làm gì?

Tác giả: Tuấn Khanh

Một chị bạn để dành được ít tiền sau những năm dài vật lộn mưu sinh, đã gọi hỏi tôi rằng có cách nào đưa con đi du học nước ngoài thật nhanh. Khi tôi hỏi lý do vì sao chị gấp gáp như vậy, thì câu trả lời – không phải của riêng một người – rằng chị cảm thấy lo lắng và muốn đưa con đến một môi trường sống và giáo dục tốt hơn. Một thế hệ mới của người Việt đang tự cào cấu với khát vọng đổi thay cuộc sống của mình nhưng bất lực, nên đành chọn cách chạy đi?

image

Trong những ngày mưa ngập lụt lội nhiều nơi tại Việt Nam, có một người đàn ông đi xe hơi hạng đắt tiền đã giận dữ bỏ đi giữa làn nước, vốn đã lên đến thắt lưng, để lại chiếc xe của mình một cách đau đớn bất lực. Như hàng vạn người nghèo khó khác đã ngụp lặn, lội qua giòng nước ô nhiễm đó, chèo kéo từng chiếc xe honda, xe đạp của mình để về nhà, người đàn ông đó chắc cũng có chung một câu hỏi không lời đáp về tương lai mà tiền của là vô nghĩa trước những biến động đang ập đến ngay cửa nhà mình.

Tiếp tục đọc

Oan sai, dân đau… quan có đau?

Tác giả: Ngọc Quang

.KD: Hỏi rất buồn cười. Quan là quan, mà dân là dân. Ai đau nấy chịu. Sao lại đòi dân đau quan cũng phải… đau  😀

———–
Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã xin lỗi nhân dân vì xảy ra oan sai, nhưng trước dấu hiệu vi phạm của cấp dưới thì ông sẽ làm gì?
.
.
Nói đến kiểm tra việc tuân thủ theo pháp luật, cần chú trọng trước hết kiểm tra việc tuân theo pháp luật của các cơ quan Nhà nước, bởi vì sự vi phạm của một số công dân nào đó với pháp luật có lẽ không tai hại bằng những sự lạm quyền của các cơ quan chính quyền, các cơ quan quản lý kinh tế, văn hóa và đặc biệt là của những người có trách nhiệm thi hành pháp luật.

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

Tác giả: Đinh Duy Hòa

.KD: Chủ Blog vừa đi Tứ Xuyên (TQ) trở về, đọc trên mạng, thấy dư luận XH xôn xao vụ này- ông Lê Phước Hoài Bảo- (con trai ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, cũng là người vừa xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy QN, không rõ vì sao), vừa được bổ nhiệm- chứ không phải tuyển dụng- làm Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư, một lĩnh vực nắm quyền sinh quyền sát. Mà báo VNN coi vụ việc này là một kỷ lục trong hệ thống hành chính

Xin đăng bài viết trên VNN để bạn đọc theo dõi và chia sẻ

Như vậy, là có hiện tượng đáng mừng- tuổi trẻ VN thật tài cao- một loạt con trai các quan chức lãnh đạo đua nhau nối nghiệp cha, bước ra vũ đài chính trị thi thố tài năng   😀

Bạn bè iu quí cũng vừa gửi cho một bài viết khác về vụ việc này. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, xin được đăng luôn cả hai bài viết, để bạn đọc nhận thức, tùy theo trình độ, tư duy của mỗi cá nhân.

Bài viết này là quan điểm cá nhân của người viết bài.

Blog KD/ KD chỉ xin biên tập một vài từ ngữ cho phù hợp tinh thần Blog

——-

Tin: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/263566/con-nguyen-bi-thu-quang-nam-lam-giam-doc-so-kh-dt.html

Đây quả thật là tuổi trẻ tài cao và đất nước thời nào cũng cần nhiều người như vậy.

Mấy năm gần đây thỉnh thoảng lại giật mình khi nghe tin người này, người kia được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo trong bộ máy công quyền. 

Giật mình vì những vị này đều còn rất trẻ và điều đó gợi lại cảm giác tự hào và thán phục thời đi học phổ thông, khi nghe thầy, cô giáo nói về các vị lãnh đạo cách mạng nước ta từ 1920 đến 1945 có rất nhiều người tuổi từ 25 đến 35. 

nhân tài, giám đốc sở, quảng nam,  Lê Phước Hoài Bảo, chuyên viên chính, chính trị cao cấp
Tân Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo

Đây quả thật là tuổi trẻ tài cao và đất nước thời nào cũng cần nhiều người như vậy. Trẻ thật và tài thật. Cho đến hôm nay, lại giật mình cái nữa khi đọc báo biết ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh năm 1985 được bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch, đầu tư tỉnh Quảng Nam. Giám đốc Sở KHĐT đầu tiên trong cả nước ở độ tuổi.

Đây đúng là một kỷ lục trong hệ thống hành chính. 

Tiếp tục đọc