Không được đụng đến Việt Nam!

Tác giả: Dũng Ngô Việt (theo FB Cẩm Tú Phan)

KD: Đọc bài này cười rũ. Xin đăng lên để bạn đọc thư thái cuối tuần  😀

—————-
Đó chính là lời căn dặn trước khi chết của Bin Laden đối với các thuộc hạ.

Lý do như sau:
Tổ chức khủng bố An-qaeda trước đây đã nhiều lần cử các phần tử khủng bố sang Việt Nam làm nhiệm vụ nhưng đều thất bại cay đắng.

Tên thứ nhất sang ám sát một đ/c lãnh đạo, nhưng đ/c này họp hành tiếp khách triền miên. Tên này mòn mỏi đợi chờ đến nỗi hết hạn visa, hết tiền khách sạn mà đ/c vẫn chưa họp xong, đành từ bỏ nhiệm vụ quay về căn cứ chịu tội. Tiếp tục đọc

Thiếu nữ dịu dàng giữa khoảnh khắc Hà Nội sang thu

Tác giả: Ảnh Thiên Mã

.Thiếu nữ lãng mạn trên con đường rợp bóng cây cơm nguội vàng trên đường Yên Phụ (Hà Nội)

thieu nu diu dang giua khoanh khac ha noi sang thu hinh anh 1

“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…” là câu hát quen thuộc trong ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Tiếp tục đọc

Ba nàng công chúa của Nhật Bản

Tác giả: Phương Vũ
.
KD: Khi mà nước Việt mình đang xôn xao vì hiện tượng “thần đồng chính trị”, thì xin bạn đọc cũng hãy chia sẻ câu chuyện về ba cô công chúa nước Nhật. Thật dễ thương, và đáng khâm phục
.
Sự khác biệt của hai hiện tượng đều “con ông cháu cha” ở hai quốc gia châu Á này là gì? Có lẽ là sự phản ánh chân thực nền quản trị quốc gia, môi trường XH, nền tảng văn hóa cao thấp giữa các quốc gia quá khác biệt
———–
Ba người cháu gái của Nhật hoàng Akihito đều tài năng, giỏi giang và có lối sống giản dị.

Công chúa Aiko, sinh năm 2001, là con duy nhất của Thái tử Naruhito và Công nương Masako. Năm 2010, công chúa Aiko từng phải dừng đi học một thời gian vì bị bạn cùng lớp bắt nạt. Sau đó, công nương Masako đã “hộ tống” con gái đến lớp. Ảnh: Reuters

 
Sở thích của Aiko là viết chữ Kanji, thư pháp, nhảy dây, chơi piano, violin, và làm thơ. Năm 2014, cô và cha biểu diễn trong một dàn nhạc giao hưởng tại đại học Gakushuin. Ảnh: Royalista

Tiếp tục đọc

Giáo dục VN đang là một “con điếm”

Tác giả:  theo FB Chu Mộng Long

KD: Đây là bài viết của một ông thầy gọi đích danh về ngành GD của mình. Cái title nghe thật dữ dằn, nên chủ Blog phải cho vào ngoặc kép. Tuy nhiên về cơ bản, bài viết nói đúng bản chất. Giáo dục VN từ lâu bản chất là vì tiền, vì lợi ích của người lớn, không phải vì trẻ em, từ chuyện lạm thu, thu tiền tùy tiện, mua bằng bán điểm, chuyện các dự án, đến bệnh nói dối, bệnh thành tích lươn lẹo.

Giáo dục như thế, trẻ em nước Việt sẽ lớn lên trưởng thành như thế nào. Nước Việt này đi đâu về đâu, khi lợi ích của người lớn, của nhóm lợi ích là trên hết?

Ai trả lời được câu hỏi này đây? Thật buồn!  😦

———–

Câu này là của anh Nguyen Xuan Bang, trong một lần hội ngộ cafe với tôi kể lại, và chính anh công bố chính thức trong phần bình sau một bài viết của tôi. Anh ấy kể, khi ngồi uống cafe, có nguyên Thứ trưởng Bành Tiến Long, anh ấy nói: Giáo dục Việt Nam đang là một con điếm! Bất ngờ, lúc ấy, Thứ trưởng Bành Tiến Long không tức giận mà khen: Câu nói hay nhất trong ngày!

 

Tôi chưa bao giờ dám phát ngôn công khai thế, nhưng ngẫm kĩ, hay vì đúng đến tuyệt đối!

Tiếp tục đọc