Đi trong mùa thu vàng trên xứ sở bạch dương

.
KD: Công nhận không có mùa thu ở châu Âu nào đẹp như mùa thu nước Nga. Thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho đất nước này mùa thu lộng lẫy, với những kiến trúc cổ của Italia, của nước Nga (một nét đáng chú ý, kiến trúc Italia khá phổ biến ở nước Nga, nhẹ nhàng, thanh tao, dù công trình rất đồ sộ), tạo nên một vẻ đẹp vừa hoành tráng, vừa diễm lệ, kỳ lạ.

Xin đăng tải bài này để bạn đọc chia sẻ  😀

————–

Có lẽ không ở đâu có một mùa thu đặc sắc đến nao lòng, xuýt xoa như mùa thu nước Nga. Đó là một trong những quốc gia có thiên nhiên kỳ diệu lạ lùng, đẹp mê hồn, lãng mạn mê hồn. Mùa thu ở Nga rất đẹp, đẹp tới mức khó có bức tranh hay bộ ảnh nào diễn tả hết được vẻ đẹp “mùa thu vàng” dường như đã là “thương hiệu” dành riêng cho nước Nga. Chẳng phải vô cớ mà mùa thu nước Nga đã đi vào thi ca, văn học, âm nhạc đã làm đắm say trái tim bao người, cho dù trong số đó còn có người chưa một lần đặt chân đến nơi này.

Nuoc Nga 1

Đây là lúc thời điểm nước Nga tràn ngập sắc thu, tiết trời se lạnh, mặt đất phủ đầy lá vàng rơi, bầu trời cao, trong xanh vời vợi in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng…. Tất cả tạo nên một mùa thu vàng tuyệt đẹp và lãng mạn của nước Nga.

Tiếp tục đọc

Quan ảnh quan anh

Tác giả: Phọt Phẹt (theo FB Bắc Phạm)

KD: Quan anh mang tiếng viễn dương du học mà dở lắm. Phản động là đi ngược lại với xu thế của thời đại, xin quan anh nhớ cho (Phọt Phẹt)

Phọt_Phet: Chào quan anh. Chúc mừng quan anh được thăng Tổng quản đầu tư nội vụ phủ ở cái ngưỡng tam thập nhi lập.

Quan anh: Tôi phải ra công học tập và phấn đấu mãi đấy. Ấy thế mà lắm kẻ thối mồm vẫn đàm tiếu, rằng tôi dựa hơi phụ thân lẫn luồn lách đi ngược quy trình của cái việc hậu bổ.

Phọt _Phẹt: Xin quan anh hãy coi những xú ngôn đó như dắm hôi gió thoảng. Việc của quan anh là dốc sức phục vụ quốc dân, đặng làm rạng danh tiên tổ và chứng minh cái việc hậu bổ kia là đường hoàng. Nhược bằng không tiếng nhơ khôn rửa. Tiếp tục đọc